Nước mắt ngắn dài khi cầm trên tay kết quả điện tim
“Hà Thanh Tùng - 2 tuổi, quê ở thôn Sàng Bến, xã Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang bị bệnh tim bẩm sinh, hở van ba lá”. Đó là kết quả sau một tuần vật vạ, mỏi mòn chờ đợi tại Viện Nhi Trung ương của đôi vợ chồng vùng núi.
Vẻ mặt thất thần của người chồng cùng những giọt nước mắt đau đớn của người vợ khi ôm đứa con nhỏ đang tím tái vì căn bệnh hiểm nghèo. Gặp chúng tôi, chị Nguyệt khóc nấc lên: “Nhà em vốn đã khổ giờ còn khổ hơn, có nhà nhà mất, có con con bệnh. Không biết kiếp trước vợ chồng em làm gì mà giờ ông trời lại giáng bệnh xuống con cái thế này. Giờ kiếm đâu ra trăm triệu để cứu con đây”. Chị càng nói, nước mắt càng chảy tràn trên đôi gò má cao, lốm đốm tàn nhang, nhỏ giọt xuống mảnh áo cũ kỹ của đứa con trai tội nghiệp.
Vốn dĩ sinh ra đã mắc bệnh tim, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chưa một lần gia đình đưa bé Tùng đi khám sức khỏe. Mãi đến lúc lên 2 tuổi, nhận thấy da dẻ con tím tái, môi, móng chân, móng tay đều thâm đen, vợ chồng anh Tú mới đưa con đi khám và phát hiện bệnh.
“Ở nhà nó hay ốm vặt lắm, hồi mới đẻ da dẻ đã thấy xanh xao, vàng vọt rồi, nhưng cứ nghĩ là cơ thể nó yếu nên nhà em không đưa đi khám. Vừa rồi, da nó ngày càng tím bầm lên, 2 tuổi rồi mà vẫn chưa đi được, cứ đứng lên lại ngồi bệt xuống thở, ít nói. Hàng xóm vào chơi thấy như thế nên khuyên nhà em đưa cháu kiểm tra. Anh nhà em đi vay được 1 triệu, hai vợ chồng đưa con đi. Lên đến đây mới biết con bị nặng quá rồi. Không biết phải làm sao nữa” – chị Nguyệt ôm chặt đứa con trong lòng mà kể lại.
Bé Tùng vẫn nằm mê mệt, thở dốc trên tay mẹ. Cái mệt mỏi rã rời cùng nỗi đau khi biết con bị bệnh khiến người mẹ trẻ ấy bơ phờ đi trông thấy.
Bão đổ nhà, còn gì để chữa bệnh cho con
Ngay sau khi biết kết quả, hai vợ chồng anh Tú lại cắp con về quê, tìm cách vay tiền chữa trị cho con. Chúng tôi theo chân gia đình về tận thôn Sàng Bến, tận mắt chứng kiến cuộc sống đói nghèo nơi đây. Ngày hôm ấy, trời đổ mưa to, con đường đất vốn vòng vèo, lượn sóng, nay lầy lội, có những đoạn cứ ngỡ như ao. Sau mấy chục phút mò mẫm đi trên con đường khổ ải ấy, chúng tôi đã đến được ngôi nhà mới xây tạm bợ của anh Tú chị Nguyệt.
Dưới chân đồi, anh Tú chỉ lên: “Nhà vợ chồng em ở kia, vừa rồi bị bão lật đổ, mấy tháng trời bốn bố con mẹ con phải căng bạt để ngủ, hàng xóm thương tình, giúp đỡ, dựng được ngôi nhà nhỏ để sống đó”. Ngôi nhà nhỏ 20m2, trong nhà trống rỗng, chỉ có một tấm phản để nằm và mấy chiếc quần, áo vắt ngang trên dây.
Chị Nguyệt đặt bé Tùng xuống phản, rồi chạy vội sang nhà hàng xóm cách đó độ vài chục mét cõng cô con gái 4 tuổi về nhà. “Đấy, nhà em hai đứa đều đang nhỏ, đứa hai đi viện, đứa đầu phải gửi hàng xóm trông. Ông bà nội thì chia tay nhau mỗi người một nơi khi chồng em mới có 4 tuổi, ông bà ngoại thì già yếu, ở xa không lên được. Giờ mà đưa thằng em đi viện, con chị lại phải quăng quật ở nhà thế này đây”.
Tuổi thơ của anh Tú vô cùng thiệt thòi, bố mẹ bỏ nhau, anh phải sống với bà nội từ nhỏ. Lên 10 tuổi thì bà mất, anh một mình tự kiếm sống nuôi thân từ những ngày bé con. Đến lúc kết hôn với chị Nguyệt, cả hai đều nghèo, có con với nhau nhưng trong tay không có gì ngoài ngôi nhà đất vừa bị bão quét.
Chia sẻ với hoàn cảnh của vợ chồng anh Tú, ông Thân Văn Ngôn -Trưởng thôn Sàng Bến - cho biết: “Hoàn cảnh của nhà anh Tú rất vất vả. Từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, lớn lên lấy vợ, hai vợ chồng không có gì ngoài hai mảnh ruộng. Có được ngôi nhà thì bị bão lật đổ, giờ con bị bệnh nặng như thế, nói chung quá khổ. Vợ chồng anh chị ấy rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, trước hết là chạy chữa bệnh cho con, sau nữa là có điều kiện để xây dựng cuộc sống”.
Với điều kiện kinh tế hiện tại, ăn còn chưa đủ, giờ phải vay hàng trăm triệu thực sự là quá sức đối với gia đình anh chị. “Giờ em cũng không biết vay đâu nhiều tiền thế, bác sĩ bảo hai tuần nữa lên nhập viện để mổ mà em thấy lo. Hai tuần em sợ không vay đủ 10 triệu chứ huống chi 100 triệu. Mà không vay được thì con em nó phải chết à, cứ nghĩ đến thế là em không thiết sống nữa rồi. Cơ hội cho con thì có, nhưng mà bố mẹ bất lực thì biết làm sao đây hả chị?” - chị Nguyệt nói trong tuyệt vọng.
Nhìn bé Tùng nằm đó, tiếng thở phập phồng, đôi môi thâm tím, tôi thầm nghĩ không biết rồi đây, gia đình có lo đủ số tiền cho ca mổ tim hay đành cắn răng chấp nhận để con ở nhà?
Mọi sự giúp đỡ bé Hà Thanh Tùng xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960/091.456.8886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, hoặc anh Hà Minh Tú (thôn Sàng Bến, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Sđt: 0168.802.9790. |