Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.
Khu vực gần cổng chính của Khu công nghiệp Thăng Long có nhiều cây ATM của nhiều ngân hàng khác nhau để phục vụ nhu cầu rút tiền của công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Khu vực gần cổng chính của Khu công nghiệp Thăng Long có nhiều cây ATM của nhiều ngân hàng khác nhau để phục vụ nhu cầu rút tiền của công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Theo quan sát của phóng viên, không có tình trạng công nhân phải xếp hàng để rút tiền. Nhiều người chỉ mất một vài phút là đã rút tiền xong. Ảnh: Hải Nguyễn
Theo quan sát của phóng viên, không có tình trạng công nhân phải xếp hàng để rút tiền. Nhiều người chỉ mất một vài phút là đã rút tiền xong. Ảnh: Hải Nguyễn
Sau khi nhận lương tháng 12.2022 và thưởng Tết Âm lịch (tổng cộng cả 2 khoản là 20 triệu đồng), chị Đàm Thị Hương - công nhân Công ty Nissei - quyết định rút 10 triệu đồng để về quê ăn Tết. Ảnh: Bảo Hân
Sau khi nhận lương tháng 12.2022 và thưởng Tết Âm lịch (tổng cộng cả 2 khoản là 20 triệu đồng), chị Đàm Thị Hương - công nhân Công ty Nissei - quyết định rút 10 triệu đồng để về quê ăn Tết. Ảnh: Bảo Hân 
Chị Đàm Thị Hương khoe một vài bộ quần áo mới mà chị vừa mua cho các con để đón Tết. Nữ công nhân này không dám rút hết tiền, bởi còn để dành một khoản chi tiêu cho gia đình sau Tết. Ảnh: Bảo Hân
Chị Đàm Thị Hương khoe một vài bộ quần áo mới mà chị vừa mua cho các con để đón Tết. Nữ công nhân này không dám rút hết tiền, bởi còn để dành một khoản chi tiêu cho gia đình sau Tết. Ảnh: Bảo Hân
Chị Phạm Thị Khánh Huyền – công nhân Công ty SEI -tranh thủ lúc rảnh rỗi để đi rút tiền. “Tôi chỉ rút khoảng 1 triệu đồng dùng để chi tiêu cho những ngày sắp tới cũng như mua vé xe về quê. Rút nhiều tiền tôi e ngại sẽ bị mất, rồi tiêu pha hết. Khi về quê, tôi mới rút tiền tiêu tết”- nữ công nhân nói.
Chị Phạm Thị Khánh Huyền – công nhân Công ty SEI - tranh thủ lúc rảnh rỗi để đi rút tiền. “Tôi chỉ rút khoảng 1 triệu đồng dùng để chi tiêu cho những ngày sắp tới cũng như mua vé xe về quê. Rút nhiều tiền tôi e ngại sẽ bị mất, rồi tiêu pha hết. Khi về quê, tôi mới rút tiền tiêu tết”- nữ công nhân nói.
 
Sau khi rút 3 triệu đồng, vợ chồng anh Đinh Xuân Thành và Đặng Thị Thu lên xe máy về luôn quê ở Phú Thọ. Anh Thành làm nghề tự do, còn chị Thu làm công nhân khu công nghiệp. Do mới làm được 3 tháng, nên chị Thu chưa có thưởng Tết. Ảnh: Hải Nguyễn
Tuy chưa có tình trạng chen chúc, xếp hàng rút tiền tại cây ATM như một số năm trước, nhưng những trăn trở của công nhân lao động về các khoản chi trong dịp Tết vẫn không thay đổi. Họ chỉ dám rút một số tiền vừa phải để tiêu Tết, đồng thời vẫn phải để lại một khoản tiền để không rơi vào tình cảnh hết sạch tiền sau Tết. Ảnh: Hải Nguyễn
Tuy chưa có tình trạng chen chúc, xếp hàng rút tiền tại cây ATM như một số năm trước, nhưng những trăn trở của công nhân lao động về các khoản chi trong dịp Tết vẫn không thay đổi. Họ chỉ dám rút một số tiền vừa phải để tiêu Tết, đồng thời vẫn phải để lại một khoản tiền để không rơi vào tình cảnh hết sạch tiền sau Tết. Ảnh: Hải Nguyễn
Bảo Hân - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Về quê ăn Tết: Sao phải đắn đo?

Minh Hạnh |

Trong những năm gần đây, có nhiều quan điểm mới được đặt ra về việc liệu chúng ta có nên về quê ăn Tết hay chọn đi du lịch, ở lại thành phố. Nhưng đối với những người xa quê, Tết là lý do "chính đáng" nhất để có thể gác lại công việc, bộn bề cuộc sống, trở về bên những người thân yêu.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tặng quà Tết cho người lao động ở Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã đến thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động ở Thừa Thiên Huế.

Siêu thị Hà Nội chật kín người dân đổ về mua sắm Tết

MINH HÀ |

Theo ghi nhận vào sáng 15.1, tại siêu thị Big C Thăng Long, từ cửa siêu thị vào đến các gian hàng, nhiều đoạn tắc nghẽn. Người dân phải chen chúc từng bước chân để tranh thủ mua được những đồ Tết ưng ý nhất.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Phật tháp cổ linh thiêng bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

Ngọc Vân |

Cảnh tượng hiếm có Phật tháp cổ nổi lên từ sông Mekong khiến du khách đổ xô đến tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan cuối tuần qua.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Về quê ăn Tết: Sao phải đắn đo?

Minh Hạnh |

Trong những năm gần đây, có nhiều quan điểm mới được đặt ra về việc liệu chúng ta có nên về quê ăn Tết hay chọn đi du lịch, ở lại thành phố. Nhưng đối với những người xa quê, Tết là lý do "chính đáng" nhất để có thể gác lại công việc, bộn bề cuộc sống, trở về bên những người thân yêu.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tặng quà Tết cho người lao động ở Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã đến thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động ở Thừa Thiên Huế.

Siêu thị Hà Nội chật kín người dân đổ về mua sắm Tết

MINH HÀ |

Theo ghi nhận vào sáng 15.1, tại siêu thị Big C Thăng Long, từ cửa siêu thị vào đến các gian hàng, nhiều đoạn tắc nghẽn. Người dân phải chen chúc từng bước chân để tranh thủ mua được những đồ Tết ưng ý nhất.