Tiền Giang: Trao giải và chính thức chọn biểu trưng huyện Chợ Gạo

Kỳ Quan |

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu tượng (logo) huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) vừa chọn trao giải Đặc biệt cho tác phẩm đoạt giải với giải thưởng khá lớn. Trên logo được chọn không có hình “hạt gạo”, mà có hình “bông lúa”.

Thông tin từ Phòng VHTT huyện Chợ Gạo ngày 8.1 cho biết, huyện vừa tổ chức tổng kết Cuộc thi Sáng tác biểu tượng (logo) huyện Chợ Gạo vào ngày 7.1.

Cuộc thi đã thu hút 152 tác phẩm dự thi đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên các tác phẩm dự thi chưa thể hiện rõ nét về đặc trưng của huyện Chợ Gạo. Ban Tổ chức tiếp tục có Công văn yêu cầu các tác giả sáng tác logo thể hiện rõ, đầy đủ đặc trưng của huyện Chợ Gạo.

Đến tháng 4.2020, Ban Tổ chức tiệp tục nhận 63 tác phẩm dự thi. Qua 2 vòng chấm thi, Ban Tổ chức đã chọn 10 mẫu logo vào Vòng chung khảo.

Cuối cùng, Ban Tổ chức đã chọn tác phẩm logo của tác giả Trần Thị Xuân (TP. Đà Nẵng) để trao giải Đặc biệt (trị giá giải thưởng 50 triệu đồng).

Theo chú thích trên logo đoạt giải, hình ảnh “bông lúa” thể hiện Chợ Gạo là vùng đất nông nghiệp trù phú.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2 triệu lượt đoàn viên tiếp cận được các cuộc thi trên mạng xã hội

Liên Trà |

Năm 2020, hơn 130.000 lượt đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng tham gia các cuộc thi trực tuyến trên website Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020: Chờ đợi những kịch bản hay, thú vị thành phim

Việt Văn |

Lễ trao giải cuộc thi do Cục điện ảnh Việt Nam tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội, với kết quả được đánh giá là khá thành công cả về số lượng và chất lượng, dù không có tác phẩm xuất sắc nổi trội. Một số kịch bản thắng giải sẽ cơ hội được chọn cho một số dự án phim đầu tư của Nhà nước và tư nhân…

Nghệ An, nhìn từ một cuộc thi của Báo Lao Động

THUẬN AN |

Nhân đọc tập sách “990 năm đất và người Nghệ An, tiềm năng và khát vọng phát triển”, NXB Đại học Vinh 2020, tác phẩm chọn lọc từ cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm đất và người Nghệ An trên Báo Lao Động”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 2 triệu lượt đoàn viên tiếp cận được các cuộc thi trên mạng xã hội

Liên Trà |

Năm 2020, hơn 130.000 lượt đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng tham gia các cuộc thi trực tuyến trên website Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020: Chờ đợi những kịch bản hay, thú vị thành phim

Việt Văn |

Lễ trao giải cuộc thi do Cục điện ảnh Việt Nam tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội, với kết quả được đánh giá là khá thành công cả về số lượng và chất lượng, dù không có tác phẩm xuất sắc nổi trội. Một số kịch bản thắng giải sẽ cơ hội được chọn cho một số dự án phim đầu tư của Nhà nước và tư nhân…

Nghệ An, nhìn từ một cuộc thi của Báo Lao Động

THUẬN AN |

Nhân đọc tập sách “990 năm đất và người Nghệ An, tiềm năng và khát vọng phát triển”, NXB Đại học Vinh 2020, tác phẩm chọn lọc từ cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm đất và người Nghệ An trên Báo Lao Động”.