Nghệ An, nhìn từ một cuộc thi của Báo Lao Động

THUẬN AN |

Nhân đọc tập sách “990 năm đất và người Nghệ An, tiềm năng và khát vọng phát triển”, NXB Đại học Vinh 2020, tác phẩm chọn lọc từ cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm đất và người Nghệ An trên Báo Lao Động”.

Sau thành công có thể nói là vang dội của hai cuộc thi trên Báo Lao Động về 50 chiến thắng Khe Sanh (2018) và 990 năm Thanh Hóa (2019) thì cuộc thi kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030-2020) và kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020) tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Đây là cuộc thi Báo Lao Động phối hợp với tỉnh Nghệ An đồng tổ chức.

Cuốn sách đăng các tác phẩm chọn lọc từ cuộc thi bút ký, phóng sự của Báo Lao Động “990 năm đất và người Nghệ An“. Ảnh: Trần Tuấn
Cuốn sách đăng các tác phẩm chọn lọc từ cuộc thi bút ký, phóng sự của Báo Lao Động “990 năm đất và người Nghệ An“. Ảnh: Trần Tuấn

Nghệ An nổi tiếng là vùng quê địa linh nhân kiệt lại có bề dày truyền thống rực rỡ về văn hóa, giáo dục, chính trị, quân sự... lâu đời với nhiều danh nhân kiệt xuất như Nguyễn Du, Hồ Chí Minh... và có nhiều thành tựu nổi bật trong Đổi Mới đã mở ra nhiều chiều kích trên xa lộ truyền thông, đem lại nhiều cơ hội chữ nghĩa cho những người yêu mến, nặng lòng với xứ Nghệ. Đồng thời nó cũng đặt ra không ít khó khăn khi thông tin ngồn ngộn, đòi hỏi sự lựa chọn và xử lý đối với các cây bút chuyên và không chuyên. Hơn nữa thời gian diễn ra cuộc thi có vẻn vẹn chưa tới một trăm ngày.

Nhưng quả thực khá bất ngờ, đúng là như vậy khi ban tổ chức nhận được hàng trăm tác phẩm từ mọi miền đất nước với nhiều thể tài khác nhau, nhiều lứa tuổi khác nhau, từ những nghề nghiệp khác nhau, thậm chí mới nghe qua thấy không gần lắm với văn chương, báo chí. Nhưng tất cả đều vượt qua những trở ngại trong chuyện văn bút bằng một tình yêu Nghệ An như là máu thịt. Từ những “lão tướng” báo chí như nhà báo Giao Hưởng với bốn tác phẩm khá “nặng ký” dù tuổi tác đã cao. Chỉ cần đọc tên những đứa con tinh thần của ký giả cũng đủ biết tấm lòng người viết lão thành với quê hương xứ Nghệ: “Thao thiết với Lam Giang”, “Làng cổ Lộc Thọ tiền đồn xưa của Tổ quốc”, “Xứ Nghệ hiện thực trong truyền thuyết” và “Hành trình trở về nguồn cội của nữ “Nghệ kiều”.

Truyền thống tiếp tục chảy vào hiện tại qua góc nhìn của các tác giả Nguyễn Khiêm, Hưng Thơ và Quang Đại khi tiếp cận dưới góc nhìn: “Quỳnh Đôi, phi thương nhưng... rất phú” viết về vùng quê hiếu học nổi danh hôm qua và sự nghiệp xây dựng Nông thôn mới hôm nay. Quang Đại, một nhà báo bút lực đang vào độ chín lại năng động, xông xáo thể hiện qua loạt bài khá ấn tượng: “Đổi thay trên quê hương Bác Hồ”, “Trường mầm non công nhân mang tên thân mẫu Bác Hồ”... và người đọc ấn tượng với một hình tượng sống động của một người cộng sản đúng nghĩa thời này khi cảm nhận tác phẩm “Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Trương Đình Tuyển, đẳng cấp và phong cách” của anh.

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: Mỗi tấm gương tốt giá trị còn hơn hàng chục bài diễn văn tuyên truyền. Xứ Nghệ lớn lao và đáng yêu không chỉ vì non xanh nước biếc hay vĩ đại mà bình dị như hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh (“Tượng đài Bác Hồ giữa lòng dân xứ Nghệ” của Thuận Thắng); mà đôi khi thức ăn dân dã, ở gần thì thương, đi xa thì nhớ, món ăn quê kiểng như “Nhút Thanh Chương hương vị đặc sản xứ Nghệ” của Nguyễn Văn Tài cũng khiến người đọc ồ lên khoái trá.

Một xứ Nghệ vượt qua muôn vàn gian khó từng bước đi lên và khẳng định vị thế của mình cũng thể hiện khá rõ nét qua các tác phẩm dự thi như: “Đảo chè” bức tranh họa đồ xứ Nghệ” của Hương Thủy, “Nam Đàn quê Bác chuyển mình vươn xa” của Quang Phan, “Sức sống mới của núi rừng Tung Khẳng” của Minh Thư... Đặc biệt cuộc thi đã phát hiện ra tác phẩm và tác giả như “Bộ đội quê Bác trọn tình với đồng bào Nậm Giải” Nguyễn Tâm Quang. Người viết là một người lính chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp khi cầm bút. Khi hay tin cuộc thi, anh cắm cúi ghi lại những việc rất thật của mình và đồng đội bao năm nay được đồng bào ghi nhận, đó là giúp dân vượt qua lũ dữ, giúp dân xóa đói giảm nghèo, cầm tay chỉ việc cho bà con”. Tình quân dân đúng là như cá với nước, đúng là “Bộ đội Cụ Hồ”. Giải nhất cuộc thi đã thuộc về người lính với câu chuyện thực tế và xúc động mà anh đã ghi lại bằng cả tấm lòng. Đó cũng là một phát hiện, bất ngờ, thú vị và đầy ý nghĩa của cuộc thi.

Đúng như nhà báo Lâm Chí Công - Phó ban Tổ chức cuộc thi, Trưởng Văn phòng Bắc Trung Bộ, Báo Lao Động - đã chia sẻ khi tổng kết cuộc thi: Cuộc thi diễn ra trong một thời gian ngắn lại vướng phải đại dịch COVID-19 kéo dài nhưng đã thành công. Vâng, đúng vậy. Một cuộc thi mà Báo Lao Động tổ chức đã thu hút nhiều người tham gia, mang đến nhiều thông tin quý giá và bổ ích, tôn vinh hình ảnh xứ Nghệ và niềm tự hào chính đáng, động viên được đồng bào, đồng chí chung tay góp sức vì một Nghệ An không ngừng đổi mới và phát triển, xứng đáng với tiềm năng và khát vọng của một vùng quê địa linh nhân kiệt.

Hy vọng Báo Lao Động sẽ tiếp tục phát động thêm nhiều cuộc thi ý nghĩa như thế và không chỉ gói gọn ở một số tỉnh miền Trung.

Trao giải cuộc thi bút ký, phóng sự 990 năm Đất và Người Nghệ An

Ngày 26.12, tại TP.Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Lao Động tổ chức lễ trao giải cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm Đất và Người Nghệ An”. Đánh giá tổng kết cuộc thi, ông Lâm Chí Công - Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ - Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi - cho biết, với sự tham gia của 150 tác phẩm, trong đó 35 tác phẩm được chọn đăng trên Lao Động, cuộc thi đã lan tỏa và làm sâu sắc hơn ý nghĩa to lớn của các sự kiện trọng đại trên quê hương Nghệ An. Trong đó, nổi bật là kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020), kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020), 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2020), Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025...

Với 35 tác phẩm lọt vào chung khảo, ngoài được đăng tải trên báo Lao Động còn được in thành sách “990 năm Đất và Người Nghệ An, tiềm năng và khát vọng phát triển” được phát hành rộng rãi đã giới thiệu đến độc giả những góc nhìn đa dạng, sâu sắc, nhân văn về con người, văn hóa của vùng đất xứ Nghệ; Thông tin đa dạng quá trình phát triển của Nghệ An trong thời kỳ đổi mới... TRẦN TUẤN

Trong 11 tác phẩm đạt giải, giải Nhất là phóng sự “Bộ đội quê Bác trọn tình với đồng bào Nậm Giải” của tác giả Nguyễn Tâm Quang. 2 giải Nhì gồm tác phẩm “Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Trương Đình Tuyển - đẳng cấp và phong cách” của tác giả Trần Quang Đại và tác phẩm “Xã nông thôn mới “Chẳng nơi nào có được” ở xứ Nghệ” của nhóm tác giả Nguyễn Khiêm - Hưng Thơ. 3 giải Ba gồm tác phẩm “Tượng đài Bác Hồ giữa lòng dân xứ Nghệ” của tác giả Thuận Thắng, “Học giả xứ Nghệ đưa “Truyện Kiều” đến trời Âu” của Nguyễn Xuân Bách, “Lam giang - trầm tích và hồn cốt xứ Nghệ” của Công Kiên. 5 giải Khuyến khích gồm tác phẩm “Xứ Nghệ - hiện thực trong truyền thuyết” của tác giả Giao Hưởng, “Sâu thẳm, mênh mông sông Hiếu ở miền Tây xứ Nghệ” của Văn Hiền, “Độc đáo chợ phiên Mường Quạ nơi biên viễn Nghệ An” của Minh Thư, “Kỳ ảo cầu Cửa Hội trước thời khắc hợp long” Đặng Thiện Chân, “Quê của những con người Nhân - Trí - Dũng” của Phạm Xuân Dũng.

THUẬN AN
TIN LIÊN QUAN

Trao giải cuộc thi Bút ký, phóng sự 990 năm Đất và Người Nghệ An

TRẦN TUẤN - HƯNG THƠ |

Sáng 26.12, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và Báo Lao Động phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm Đất và Người Nghệ An”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Trao giải cuộc thi Bút ký, phóng sự 990 năm Đất và Người Nghệ An

TRẦN TUẤN - HƯNG THƠ |

Sáng 26.12, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và Báo Lao Động phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm Đất và Người Nghệ An”.