Sau chức vô địch Premier League, đội trưởng của Man City - Vicent Kompany cho rằng CLB còn rất nhiều việc phải làm. Tuyển thủ Bỉ mong muốn The Citizens sẽ trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng sau M.U năm 2009.
"Đây không phải đế chế, nó chỉ đơn thuần là một danh hiệu thôi. Chúng tôi rất hạnh phúc nhưng trước mắt còn nhiều việc phải làm. Giờ đây, tiềm năng của Man City đã được giải mã", Kompany chia sẻ.
"Man xanh" đã vô địch sớm 5 vòng và chuẩn bị khép lại một mùa giải kì diệu. Đúng như lời Kompany nói, đội chủ sân Etihad đã trưởng thành hơn rất nhiều so với chính mình năm trước. Thành công này là thời điểm thích hợp để tất cả nghĩ về những chặng đường dài hơi hơn.
Để cụ thể hóa điều đó, một tương lai "đến bao giờ thích đi thì đi" đang hiện hữu trước mắt Pep. Cùng với đó, lãnh đạo sân Etihad sẵn sàng cấp nóng ít nhất 100 triệu bảng để cựu thuyền trưởng Barca mua sắm trong mùa hè này. Năm vừa qua, Man City thu về 90 triệu bảng doanh thu bán hàng, do đó họ không sợ mất cân bằng về tài chính.
100 triệu bảng không phải là con số quá lớn trong thời bóng đá kim tiền. M.U đã chi nhiều hơn số đó trong 2 năm qua nhưng kết quả vẫn không được như mong đợi. Trong khi đó, Man City với chiến dịch mua cầu thủ "không đắt nhưng xắt ra miếng", chức vô địch Premier League mùa này là minh chứng cho điều đó.
Ngoại hạng Anh đã "nằm trong túi", mục tiêu còn lại, cũng là ước mơ của các ông chủ Ả Rập - Champions League - chắc chắn phải được hiện thực hóa càng sớm càng tốt. Chiều sâu đội hình đã có, nguồn tiền đầu tư vẫn được cấp dồi dào, như Pep từng nói sau thất bại trước Liverpool, Man City sẽ vô địch Champions League, không sớm thì muộn.
Premier League, FA Cup, League Cup và đặc biệt là Champions League, The Citizens cần có được tất cả trong thời gian dài. Để từ đó, họ mới có thể sánh ngang với người hàng xóm Manchester United trong khoản xây một đế chế hùng mạnh tại xứ sương mù.