Nhân viên ở các tiệm Nail, tận dụng thời gian rảnh do lệnh “phong thành” cả nước đã nhanh chóng sử dụng kỹ năng khéo léo của người Việt, may khẩu trang đưa đến các bệnh viện, trạm y tế, sở cảnh sát... nơi những nhân viên công lực đang ngày đêm đối mặt với hiểm nguy đại dịch.
Tại Alabama, ông Huy Nguyễn đóng cửa tiệm làm móng tay Top Nails 2 của ông ở thành phố Mobile, huy động hàng chục chủ tiệm khác đã cùng nhau may, cung ứng một số lượng lớn khẩu trang cho một bệnh viện gần đó.
Tại thành phố Worcester, Massachusetts anh Tony Đức Nguyễn và vợ đã tặng lại một kho thiết bị y tế, tổng cộng gần 1 triệu chiếc khẩu trang N95, áo choàng y tế, bao tay, và rất nhiều thiết bị bảo hộ cá nhân cho các bệnh viện trong tiểu bang.
Cowboys Nail Bar ở Plano, Texas, đã quyết định quyên tặng tất cả những gì họ có trong kho – với những hộp khẩu trang N95 – cho các nhân viên làm việc tại Texas Southwestern Medical Center.
Hình ảnh nam nữ y bác sĩ trong đồng phục ngành y, rạng rỡ với khẩu trang vải đủ màu do nhóm: Healthcare- Heroes Mask Sewing gởi tặng, đã kêu gọi được thật nhiều ủng hộ từ mọi người Việt cả các sắc dân khác.
Chị Minh Huyền, chủ nhân Phở Hà Nội, rất có tiếng ở Cupertino, San Jose, California, cùng với chị Phan Tiểu Vân, đã cung cấp nhiều suất ăn miễn phí cung cấp những suất ăn đến các y, bác sĩ đang chạy đua với thời gian để cứu chữa bệnh nhân.
Trên mỗi hộp cơm kèm theo dòng chữ tỏ lòng biết ơn những người ở tuyến đầu chống dịch - "Chân thành cảm ơn bạn đã mang lại sự khác biệt cho cuộc sống của các bệnh nhân - thay mặt cộng đồng người Việt Nam - Phở Hà Nội".
Người Việt ở Hoa Kỳ là sắc dân đầu tiên, sốt sắng chung tay cùng chính phủ đẩy lùi trận đại dịch. Hành động này như nghĩa cử tri ân bắt nguồn từ tinh thần “uống nước nhớ nguồn” trên quê hương mới!