Quảng Ngãi: Muôn vàn nỗi đau vì lũ

Trần Hoá |

Chỉ chưa đầy 10 ngày, người dân Quảng Ngãi đã phải hứng chịu 2 trận lũ, đồng nghĩa với việc người dân phải đối mặt với nỗi đau mất người thân và ngậm ngùi nhìn tài sản của mình bao nhiêu năm gây dựng bây giờ trở thành một đống đổ nát, hoang tàn.

Hơn một tuần trôi qua, kể từ ngày dòng nước lũ chảy xiết cướp đi sinh mạng của hai học sinh lớp 6 ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi khiến cho nhiều người chứng kiến cũng nghẹn ngào đau xót. Đó là sự việc xảy ra với em Võ Trung Tiến và em Hồ Tấn Đạt (trú tại xã Phổ Cường) là đôi bạn rất thân, hai em đang là học sinh lớp 6 của Trường THCS Phổ Cường, huyện Đức Phổ. Ngày 2.12, hai em đang trên đường đi học về, khi qua đoạn nước lớn thì bị nước lũ cuốn trôi.

“Hôm đó, cả gia đình đợi mãi không thấy cháu về nhà, nên đã kêu gọi người dân đi tìm. Khi đến cầu gần đập Lời, tôi thấy chiếc xe đạp của cháu, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên huy động mọi người lặn tìm. Phải đến 20h30 hôm đó mới tìm thấy thi thể hai cháu”, anh Võ Hữu Phước (bố em Tiến) đau buồn kể lại.

Ngồi trước di ảnh của con, chị Võ Thị Bé (mẹ em Tiến) cũng sụt sùi nói: “Cháu nó còn nhỏ  mà phải chết một cách oan uổng. Nỗi đau này mãi mãi không bao giờ dứt với gia đình tôi”. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 30.11 - 7.12, chưa đầy 10 ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải hứng chịu 2 trận lũ làm 8 người chết. Ngoài ra, nhà cửa, hoa màu, đường sá… cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. 

Không phải mất người thân trong đợt lũ lần này, nhưng bà Hồ Thị Xuân (75 tuổi, trú thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành) cũng phải ngậm ngùi xót xa vì gian nhà bếp của mình bị mưa lớn làm đổ sập hoàn toàn. Hôm chúng tôi đến, dưới cơn mưa tầm tã, bà cùng người con dâu đang ngồi nhặt nhạnh lại những mảnh ngói chưa vỡ để chắp vá lại ngôi nhà chính dột nát, nứt nẻ đang chờ “ăn vạ”. Được biết, bà Xuân hiện đang sống với người con là anh Phan Văn Đỗ (32 tuổi) đang bị bệnh tim. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên anh Đỗ phải đi xa làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi mẹ.

Bà Xuân cho biết, rạng sáng (6.12), tôi cùng đứa cháu đang ngủ trong nhà chính thì nghe rầm rầm phát ra từ phía nhà bếp. Lúc chạy ra thì chỉ thấy đống đổ nát. “Bao nhiêu gạo, áo quần đều ướt sạch. Mấy hôm nay phải đi sang nhà con dâu ở vì ngôi nhà chính cũng dột nát, nứt nẻ nhiều nơi, nếu mưa lớn như lần này nữa chắc sập tiếp” – bà Xuân nói trong nước mắt.

Ông Nguyễn Minh Tâm – Chánh văn phòng huyện Nghĩa Hành – cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có 2 trường hợp nhà bị đổ sập hoàn toàn do mưa lớn, chúng tôi đã trực tiếp đến nhà kiểm tra, thăm hỏi, động viên. Đồng thời, huyện cũng đề xuất tìm kinh phí hỗ trợ, xây mới cho 2 hộ trên, sớm ổn định cuộc sống.

Trước những khó khăn người dân tỉnh Quảng Ngãi, Quỹ TLV Lao Động đã trích ngay 27 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại cho 11 thuyền viên gặp nạn trên biển và 1 trường hợp thiệt mạng. Quỹ sẽ tiếp tục đến tận nơi, chia sẻ với bà con vùng lũ trong những ngày tới, đồng thời rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của đông đảo bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ, sẻ chia với các cảnh đời khó khăn xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, 51 Hàng Bồ, Hà Nội. Điện thoại:04.39232748, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.

Trần Hoá
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Chính sách Xã hội trao quà tới bà con vùng lũ Quảng Nam, Quảng Ngãi

HN |

Tiếp tục hành trình sẻ chia khó khăn với nhân dân các tỉnh miền Trung đang chịu nhiều thiệt hại mưa lũ, từ ngày 06 - 07.12, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà cho bà con nhân dân 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Hội người Việt Nam tại Kagoshima, Nhật Bản ủng hộ đồng bào miền Trung

HN |

Trước những khó khăn đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu trong đợt lũ lụt tháng 10 vừa qua, Hội người Việt tại Kagoshima, Nhật Bản đã phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Với số tiền 26.100.000 đồng từ tấm lòng hảo tâm của các thành viên trong Hội, đại diện Hội người Việt Nam tại Kagoshima đã trao đến Quỹ Nhà chống lũ để làm nhà phao, nhà gác lửng, nhà kê sàn… tặng cho đồng bào vùng thiên tai với mục đích phòng lũ hơn chống lũ.

Những chuyện chưa kể về cha đẻ ChatGPT

Thanh Hà |

Sam Altman – “cha đẻ” của ChatGPT - là người học code từ năm 8 tuổi và là người chuẩn bị cho ngày tận thế với một kho vàng, súng và mặt nạ phòng độc.

Cận cảnh 8 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại An Giang

PHONG LINH - HOÀNG LỘC |

Óc Eo ngày nay là tên một địa danh thuộc huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang). Nơi đây được xem là nơi phát tích nhiều di tích, cổ vật của nền văn hóa Óc Eo. Hiện tại, Bảo tàng An Giang và Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo (An Giang) đang lưu giữ 8 bảo vật quốc gia thuộc nền văn hóa có niên đại hơn 3.500 năm này.

Người dân Hà Nội tấp nập đi lễ, mua sắm đồ cúng ngày Rằm tháng Giêng

NHÓM PV |

Sáng ngày Rằm tháng Giêng, mặc dù trời mưa nhưng rất đông người dân Hà Nội đã đến các đền, chùa để đi lễ. Bên cạnh đó, tại các chợ cũng tấp nập kẻ mua người bán đồ làm mâm cỗ cúng gia tiên.

Mỹ chuyển tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ tuyên bố, số tiền bị tịch thu từ một doanh nhân Nga sẽ được dùng để "hỗ trợ người dân Ukraina".

Chuyện về cặp song sinh cùng viết đơn xin nhập ngũ

Đức Anh - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù không nằm trong danh sách khám nghĩa vụ quân sự, nhưng 2 anh em song sinh Bùi Thế Huynh và Bùi Anh Tuấn đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

TPHCM: Cuộc sống mới của cư dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo ngày đầu di dời

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Phải mất gần 6 năm chính quyền địa phương mới thuyết phục được người dân khu chung cư 440 Trần Hưng Đạo đồng ý di dời sang nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Niềm vui khi được chuyển sang một chỗ ở khang trang, tiện nghi và thoáng mát hơn nhưng đâu đó người dân vẫn còn những nỗi lo vì cuộc sống từ nay có nhiều đổi thay.

Ngân hàng Chính sách Xã hội trao quà tới bà con vùng lũ Quảng Nam, Quảng Ngãi

HN |

Tiếp tục hành trình sẻ chia khó khăn với nhân dân các tỉnh miền Trung đang chịu nhiều thiệt hại mưa lũ, từ ngày 06 - 07.12, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà cho bà con nhân dân 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Hội người Việt Nam tại Kagoshima, Nhật Bản ủng hộ đồng bào miền Trung

HN |

Trước những khó khăn đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu trong đợt lũ lụt tháng 10 vừa qua, Hội người Việt tại Kagoshima, Nhật Bản đã phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Với số tiền 26.100.000 đồng từ tấm lòng hảo tâm của các thành viên trong Hội, đại diện Hội người Việt Nam tại Kagoshima đã trao đến Quỹ Nhà chống lũ để làm nhà phao, nhà gác lửng, nhà kê sàn… tặng cho đồng bào vùng thiên tai với mục đích phòng lũ hơn chống lũ.