“Mùa dịch - trao nhau từng gói mì tôm là điều vô cùng trân quý”

Hồng Phúc |

Dịch COVID-19 khiến bao người rơi vào cảnh lao đao, chạy ăn từng bữa. Cái đói, cái khổ bủa vây cũng là lúc nhiều tấm lòng được trao nhau. Một gói mì giữa cơn đói cũng trở thành điều vô cùng trân quý, ấm lòng…

Mỗi gói mì gửi trao… là bao tình ở đó

Chương trình mang tên “Bầu ơi thương lấy bí cùng” do Báo Lao Động tổ chức giữa lúc cả nước đang chung tay chống dịch COVID-19. Biết bao gia đình rơi vào tình cảnh khốn đốn bởi người lớn thất nghiệp, trẻ con thì đói lòng. Trong số những người đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh còn có cả những sinh viên không thể về nhà, mắc kẹt lại ở kí túc xá của các trường Đại học.

Chương trình "Bầu ơi thương lấy bí cùng" do Báo Lao Động tổ chức vừa trao tặng 15.000 gói mì Omachi do Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tài trợ đến sinh viên 4 trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Thấu hiểu được điều này, chương trình đã trao tặng 15.000 gói mì tiếp nhận từ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan đến sinh viên 4 trường đại học trên địa bàn Hà Nội: Trường ĐH Bách Khoa; Trường ĐH Giao thông Vận tải; Trường ĐH Công đoàn; Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Các em sinh viên hầu hết đến từ các tỉnh thành xa xôi, do dịch bệnh nên không thể trở về quê hương. Mì gói trở thành món ăn quen thuộc và vô cùng cần thiết, nhất là trong thời điểm này. Em Nguyễn Thị Thanh Hương (SV năm cuối Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) là một trong 250 sinh viên được nhận quà từ chương trình. Hương vô cùng xúc động cho biết: “Em đã bảo vệ tốt nghiệp cách đây 1 tháng nhưng không thể trở về Hải Phòng vì giãn cách xã hội nên ở lại kí túc xá. Em rất lo cho gia đình ở quê vì dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều. Bố mẹ cũng không có thu nhập để có thể gửi lên cho con. Rất may mắn vì chúng em được nhà trường quan tâm, giúp đỡ, hôm nay lại được nhận quà của Báo Lao Động, thật sự vô cùng biết ơn”.

Em Nguyễn Thị Thanh Hương (SV năm cuối Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội) xúc động gửi lời cám ơn đến Báo Lao Động.

Nỗi lòng của Thanh Hương cũng là tâm sự của nhiều sinh viên đang sống cảnh xa nhà. Các em hoàn toàn chỉ biết tin tức gia đình của mình qua chiếc điện thoại trong sự sốt ruột, nhớ nhung.

Em Dương Văn Đức quê ở Hà Tĩnh, sinh viên năm cuối của Trường ĐH Giao thông Vận tải cũng là một trong số hơn 200 sinh viên của trường nhận quà ngày hôm nay, rưng rưng khi nhắc về bố mẹ: “Từ Tết đến giờ, em chưa được về nhà. Nhớ gia đình lắm nhưng em phải chịu thôi vì tình hình dịch bệnh. Bình thường trước kia chúng em lúc ăn cơm, lúc ăn bún, phở… nhưng giờ mì gói là tiện lợi và nhanh nhất. Hôm nay được nhận quà của Báo Lao Động, chúng em rất cám ơn Báo đã quan tâm đến sinh viên chúng em”.

Với các em sinh viên, mỗi một gói mì cũng vô cùng trân quý, đặc biệt là trong mùa dịch COVID -19 này.
Với các em sinh viên, mỗi một gói mì cũng vô cùng trân quý, đặc biệt là trong mùa dịch COVID -19 này.

Đơn giản chỉ là những gói mì hay quả trứng, nhưng với mỗi sinh viên đang sống cảnh xa nhà, đó là cả những bữa ăn đủ đầy, cứu đói. Thương các em, Báo Lao Động sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà hảo tâm để mang đến nhiều hơn những sự giúp đỡ, giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đong đầy yêu thương… bởi tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Trong số các sinh viên nhận sự hỗ trợ có 72 sinh viên đến từ đất nước Lào và Campuchia hiện đang ở tại kí túc xá Trường ĐH Giao thông Vận tải. Không quá ngạc nhiên về sự giúp đỡ của con người Việt Nam, bởi nói như Mech Kiraksmey đến từ Campuchia: “Con người Việt Nam yêu thương nhau lắm. Chúng em ở đây đã 4 năm rồi và đã nhìn thấy nhiều người giúp đỡ lẫn nhau. Chúng em là người nước ngoài cũng nhận được sự hỗ trợ đó, và điều này khiến chúng em rất vui. Những câu chuyện về Việt Nam, chúng em sẽ mang theo để khi trở về đất nước của mình, sẽ kể lại cho mọi người nghe”.

Mech Kiraksmey đến từ Campuchia xúc động nhận quà của Báo Lao Động. Em tâm sự: “Con người Việt Nam yêu thương nhau lắm".

“Con người Việt Nam yêu thương nhau lắm” bởi tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng”. Chính vì thế khi Báo Lao Động phát động chương trình đã nhận được sự chung tay, giúp đỡ từ các quý doanh nghiệp, cơ quan như Ngân hàng Techcombank (hỗ trợ 3 tỉ đồng giúp sức cho người lao động, công nhân nghèo ở 3 tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương); Công ty CP SAFIN ủng hộ 93 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất, tổng giá trị 46.500.000 đồng. Tập đoàn Hoà Phát ủng hộ 3.000 trứng gà, Công ty Mía đường Lam Sơn ủng hộ 600 hộp sữa gạo lứt, Dr. DẺO ủng hộ 1.000 suất xôi ruốc... cùng các mạnh thường quân khác hỗ trợ gạo, giò chả, rau củ. Bạn đọc Phan Quang Phú và Thanh Tâm hỗ trợ trứng gà tặng các lưu học sinh đang theo học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Không chỉ là các em sinh viên sống xa nhà, người lao động nghèo, công nhân thất nghiệp cũng nhận quà từ chương trình.
Không chỉ là các em sinh viên sống xa nhà, người lao động nghèo, công nhân thất nghiệp cũng nhận quà từ chương trình.
Không chỉ là các em sinh viên sống xa nhà, người lao động nghèo, công nhân thất nghiệp cũng nhận quà từ chương trình.
Xin được một lần nữa gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ đã, đang và sẽ đồng hành với Báo Lao Động để mang đến những món quà ý nghĩa, cần thiết cho những người công nhân, lao động nghèo và những sinh viên xa nhà.

Xin được một lần nữa gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ đã, đang và sẽ đồng hành với Báo Lao Động để mang đến những món quà ý nghĩa, cần thiết cho những người công nhân, lao động nghèo và những sinh viên xa nhà. Với mong muốn yêu thương sẽ được nối dài hơn nữa, chúng tôi, tập thể Báo Lao Động sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà hảo tâm để mang đến nhứng món quà ý nghĩa cho những người đang phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề trong dịch COVID-19. Người Việt Nam với tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, chúng tôi tin sẽ không ai bị bỏ lại phía sau... cho dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động hỗ trợ nóng 4.554 suất quà trong mùa dịch COVID-19

Hồng Phúc |

COVID-19 làm biết bao con người rơi vào tình cảnh khốn đốn, chạy ăn từng bữa. Với tinh thần tương thân, tương ái, 4.554 suất quà được Báo Lao Động nhanh chóng trao tặng đến những người lao động, công nhân nghèo và sinh viên xa nhà, mắc kẹt ở lại kí túc xá để hỗ trợ kịp thời những khó khăn ban đầu của mọi người.

Công ty HSVN Toàn cầu cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà cho lao động nghèo

Hải Nguyễn - Vân Trường |

Thấu hiểu những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra đối với công nhân, người lao động đặc biệt là các lao động tự do, ngày 15.8, Công ty HSVN Toàn cầu đã phối hợp cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà đến những người lao động tự do đang gặp khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thất nghiệp, nữ công nhân oằn lưng nuôi mẹ già, con thơ và 3 em bệnh tật

Ngọc Trâm - Trân Trân |

Chồng mất, thân một mình nuôi mẹ già, con thơ và 3 người em trai bị tai biến, chị Dương Thị Hồng Chương càng khó khăn gấp bội khi rơi vào tình cảnh thất nghiệp vì đại dịch COVID-19.

Công nhân là F0, trăn trở lo cho gia đình không có cái ăn

Đình Trọng - Hồng Phúc |

Hai anh em ruột Nguyễn Văn H (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn H (sinh năm 2003) là công nhân Công ty TNHH Yong Hao Việt Nam (TP.Thuận An, Bình Dương) đều trở thành F0 trong đại dịch COVID-19. Hàng ngày trong khu cách ly, hai anh em đều nóng ruột ngóng ngày khỏi bệnh trở ra để được tiếp tục làm việc, phụ giúp bố mẹ.

Dịch bệnh, công nhân thất nghiệp ở nhà trọ, vật vã chống chọi với bệnh tật…

Hồng Phúc - Đình Trọng |

công nhân của Công ty Esprinta Việt Nam (KCN Sóng Thần II), anh Trịnh Đình Thức từ Thanh Hóa vào Bình Dương lập nghiệp những mong có được công việc và cuộc sống ổn định. Tai họa ập đến khi anh được chẩn đoán bị suy thận mãn giai đoạn cuối, phải đi chạy thận 3 lần/tuần nhưng đã gần 1 tháng nay công ty nghỉ dịch nên không thu nhập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Báo Lao Động hỗ trợ nóng 4.554 suất quà trong mùa dịch COVID-19

Hồng Phúc |

COVID-19 làm biết bao con người rơi vào tình cảnh khốn đốn, chạy ăn từng bữa. Với tinh thần tương thân, tương ái, 4.554 suất quà được Báo Lao Động nhanh chóng trao tặng đến những người lao động, công nhân nghèo và sinh viên xa nhà, mắc kẹt ở lại kí túc xá để hỗ trợ kịp thời những khó khăn ban đầu của mọi người.

Công ty HSVN Toàn cầu cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà cho lao động nghèo

Hải Nguyễn - Vân Trường |

Thấu hiểu những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra đối với công nhân, người lao động đặc biệt là các lao động tự do, ngày 15.8, Công ty HSVN Toàn cầu đã phối hợp cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà đến những người lao động tự do đang gặp khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thất nghiệp, nữ công nhân oằn lưng nuôi mẹ già, con thơ và 3 em bệnh tật

Ngọc Trâm - Trân Trân |

Chồng mất, thân một mình nuôi mẹ già, con thơ và 3 người em trai bị tai biến, chị Dương Thị Hồng Chương càng khó khăn gấp bội khi rơi vào tình cảnh thất nghiệp vì đại dịch COVID-19.

Công nhân là F0, trăn trở lo cho gia đình không có cái ăn

Đình Trọng - Hồng Phúc |

Hai anh em ruột Nguyễn Văn H (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn H (sinh năm 2003) là công nhân Công ty TNHH Yong Hao Việt Nam (TP.Thuận An, Bình Dương) đều trở thành F0 trong đại dịch COVID-19. Hàng ngày trong khu cách ly, hai anh em đều nóng ruột ngóng ngày khỏi bệnh trở ra để được tiếp tục làm việc, phụ giúp bố mẹ.

Dịch bệnh, công nhân thất nghiệp ở nhà trọ, vật vã chống chọi với bệnh tật…

Hồng Phúc - Đình Trọng |

công nhân của Công ty Esprinta Việt Nam (KCN Sóng Thần II), anh Trịnh Đình Thức từ Thanh Hóa vào Bình Dương lập nghiệp những mong có được công việc và cuộc sống ổn định. Tai họa ập đến khi anh được chẩn đoán bị suy thận mãn giai đoạn cuối, phải đi chạy thận 3 lần/tuần nhưng đã gần 1 tháng nay công ty nghỉ dịch nên không thu nhập.