Báo Lao Động hỗ trợ nóng 4.554 suất quà trong mùa dịch COVID-19

Hồng Phúc |

COVID-19 làm biết bao con người rơi vào tình cảnh khốn đốn, chạy ăn từng bữa. Với tinh thần tương thân, tương ái, 4.554 suất quà được Báo Lao Động nhanh chóng trao tặng đến những người lao động, công nhân nghèo và sinh viên xa nhà, mắc kẹt ở lại kí túc xá để hỗ trợ kịp thời những khó khăn ban đầu của mọi người.

4.554 suất quà “hỏa tốc” lên đường cứu đói

Dịch COVID-19 bùng phát ở các tỉnh phía Nam khiến đời sống người lao động, công nhân nghèo rơi vào tình cảnh khốn đốn. Mất việc làm, đồng thời toàn thành phố giãn cách, ai ở yên đó khiến cho biết bao gia đình lao đao trong cảnh chạy ăn từng bữa. Người lớn đã vậy, trẻ con càng thương hơn khi chúng không thể quen được với cảnh ăn rau thay cơm, cháo.

Chương trình mang tên "Bầu ơi thương lấy bí cùng" của Báo Lao Động phát động đã hỗ trợ được 4.554 suất quà trao tặng người lao động, công nhân nghèo và sinh viên ĐH.

Đứng trước tình thế cấp bách, làm thế nào để cứu đói kịp thời cho người lao động nghèo, Báo Lao Động phát động chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” với sự chung tay của các đơn vị doanh nghiệp. 3.000 suất quà với tổng trị giá 3 tỉ đồng được trao “hỏa tốc” đến người lao động, công nhân nghèo của 3 tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ và Bình Dương với mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng.

Chương trình mở rộng ra Hà Nội khi thành phố áp dụng Chỉ thị 16. Nhiều người lao động phải nghỉ việc, cuộc sống vô cùng khó khăn, chật vật. 500 suất quà mỗi suất trị giá 200.000 đồng (10kg gạo, 1 chai dầu ăn, 1 chai tương Chinsu, 1 hộp sữa Ông thọ) cũng nhanh chóng được trao đến người lao động tự do, mất việc làm tại 5 phường, xã: xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm), phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy), phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) và xã An Khánh (huyện Hoài Đức).

Có tới 40.000 quả trứng và 60 suất quà trị giá 12 triệu đồng được trao tặng cho người dân phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy). Tại phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai), 160 suất quà trị giá 650/suất (tiền mặt 200.000 đồng, 10kg gạo, 2kg cá, trứng, rau…) cũng được trao tận tay cho người lao động tự do.

Những món quà được trao tặng giúp cho người lao động nghèo không còn bị đói. Ảnh: Hải Nguyễn.

Tại Cần Thơ, Báo đã trao 34 suất quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 4 suất trị giá 600.000 đồng (10kg gạo và các nhu yếu phẩm khác như: đường, nước tương, dầu ăn, mì) tới 4 hoàn cảnh công nhân lao động; 30 suất gồm (gạo, mỳ, các như yếu phẩm) với tổng trị giá 9 triệu đồng.

Ngoài ra các sinh viên đang mắc kẹt tại các kí túc xá của 3 trường ĐH: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Giao thông Vận tải; ĐH Công Đoàn cũng nhận sự hỗ trợ, quan tâm của chương trình với tổng 750 suất quà được trao tặng (15.000 gói mỳ), tổng trị giá 90 triệu đồng.

“Chúng tôi không còn đói, sẵn sàng tinh thần tiếp tục chống dịch”

Giữa tâm dịch, người ta sợ nhiều thứ: sợ dính COVID-19, sợ mất việc và cái sợ lớn nhất là “sợ đói”. Không thể đi làm khi cả thành phố giãn cách xã hội, không có bất cứ một nguồn thu nhập nào, người lao động nghèo nhanh chóng rơi vào tình cảnh “chạy ăn từng bữa”. Những đứa trẻ thơ cũng nơm nớp lo thất học bởi bố mẹ nghèo lấy đâu ra tiền mà đóng.

Xúc động khi đón nhận 1 triệu đồng, chị Neáng Sóc Khươn - 44 tuổi - quê An Giang chia sẻ: “Gần 1 tháng nay tôi không có thu nhập, nhưng còn phải lo cho 4 đứa con. Nhận được số tiền này tôi sẽ mua thêm gạo và rau củ quả để ăn dần vì không biết dịch bệnh phía trước như thế nào".

Anh Bùi Văn Nhi - 46 tuổi, quê Đồng Tháp, đôi mắt rưng rưng trực khóc khi nhận quà. Anh thốt lên: "Tôi có tiền mua gạo và đồ ăn rồi'. Thế là các con không bị đói ít nhất là 1 tuần nữa”.

Chị Neáng Sóc Khươn - 44 tuổi - quê An Giang chia sẻ: “Gần 1 tháng nay tôi không có thu nhập, nhưng còn phải lo cho 4 đứa con. Nhận được số tiền này tôi sẽ mua thêm gạo và rau củ quả để ăn dần vì không biết dịch bệnh phía trước như thế nào".

Tâm trạng của chị Neáng Sóc Khươn và anh Nam cũng là nỗi lòng của bao người công nhân khác bởi số tiền này bằng 1/5 tháng lương của họ. Dịch COVID-19, khiến họ phải ở nhà và hoàn toàn không có thu nhập, kéo theo những đứa trẻ tội nghiệp cùng mỏi mòn vì đói.

Ấm bụng, nhiều người lao động tâm sự: "Chúng tôi không còn đói, sẵn sàng tinh thần tiếp tục chống dịch".

Với hơn 750 sinh viên vì dịch mà không thể về nhà được như em Phạm Trường Quân (SV trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, quê Buôn Mê Thuật) khi được nhận quà từ chương trình của Báo Lao Động đã vô cùng mừng rỡ. “Thời điểm này, em xác định phải an toàn và sống được đã, vì thế quà Báo Lao Động trao tặng rất có ý nghĩa với chúng em. 20 gói mì em nhận được là em sống được cả tuần rồi", Quân nói.

Em Phạm Trường Quân (SV Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, quê Buôn Mê Thuật) gửi lời cám ơn đến Báo Lao Động đã hỗ trợ mì tôm cho sinh viên như em.

Một gói mì, một túi gạo hay một chai dầu ăn, nước mắm… rất giản đơn và bình thường nhưng ở giữa tâm dịch, nó lại vô cùng cần thiết, đáng quý và đáng trân trọng biết bao. Tình người được trao đi qua những suất quà trân quý, sẽ là cứu đói cho cả một gia đình người lao động, công nhân nghèo trong thời gian ngắn.

Báo Lao Động tiếp tục sẽ đồng hành với các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trao tặng những suất quà ý nghĩa đến với những người đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 trong thời gian tới đây.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Công ty HSVN Toàn cầu cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà cho lao động nghèo

Hải Nguyễn - Vân Trường |

Thấu hiểu những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra đối với công nhân, người lao động đặc biệt là các lao động tự do, ngày 15.8, Công ty HSVN Toàn cầu đã phối hợp cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà đến những người lao động tự do đang gặp khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

300 suất quà đến với công nhân, người lao động tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ công nhân, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngày 3.8, Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng cho công nhân, người lao động tại 2 điểm: quận Ninh Kiều và quận Cái Răng.

Công nhân là F0, trăn trở lo cho gia đình không có cái ăn

Đình Trọng - Hồng Phúc |

Hai anh em ruột Nguyễn Văn H (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn H (sinh năm 2003) là công nhân Công ty TNHH Yong Hao Việt Nam (TP.Thuận An, Bình Dương) đều trở thành F0 trong đại dịch COVID-19. Hàng ngày trong khu cách ly, hai anh em đều nóng ruột ngóng ngày khỏi bệnh trở ra để được tiếp tục làm việc, phụ giúp bố mẹ.

Dịch bệnh, công nhân thất nghiệp ở nhà trọ, vật vã chống chọi với bệnh tật…

Hồng Phúc - Đình Trọng |

công nhân của Công ty Esprinta Việt Nam (KCN Sóng Thần II), anh Trịnh Đình Thức từ Thanh Hóa vào Bình Dương lập nghiệp những mong có được công việc và cuộc sống ổn định. Tai họa ập đến khi anh được chẩn đoán bị suy thận mãn giai đoạn cuối, phải đi chạy thận 3 lần/tuần nhưng đã gần 1 tháng nay công ty nghỉ dịch nên không thu nhập.

Hàng triệu công nhân, lao động mất việc làm, cầm cự… giữa tâm dịch COVID-19

Nhóm PV |

COVID -19 như một thảm họa ập đến làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống của công nhân, lao động nghèo. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2021 có khoảng 59.800 doanh nghiệp đóng cửa kéo theo hàng triệu lao động mất việc làm. Bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh ăn bữa nay, chạy lo bữa mai… Họ đều đang cầm cự, mong được bình an giữa tâm dịch COVID -19 nguy hiểm này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công ty HSVN Toàn cầu cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà cho lao động nghèo

Hải Nguyễn - Vân Trường |

Thấu hiểu những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra đối với công nhân, người lao động đặc biệt là các lao động tự do, ngày 15.8, Công ty HSVN Toàn cầu đã phối hợp cùng Báo Lao Động trao 500 suất quà đến những người lao động tự do đang gặp khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

300 suất quà đến với công nhân, người lao động tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ công nhân, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngày 3.8, Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng cho công nhân, người lao động tại 2 điểm: quận Ninh Kiều và quận Cái Răng.

Công nhân là F0, trăn trở lo cho gia đình không có cái ăn

Đình Trọng - Hồng Phúc |

Hai anh em ruột Nguyễn Văn H (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn H (sinh năm 2003) là công nhân Công ty TNHH Yong Hao Việt Nam (TP.Thuận An, Bình Dương) đều trở thành F0 trong đại dịch COVID-19. Hàng ngày trong khu cách ly, hai anh em đều nóng ruột ngóng ngày khỏi bệnh trở ra để được tiếp tục làm việc, phụ giúp bố mẹ.

Dịch bệnh, công nhân thất nghiệp ở nhà trọ, vật vã chống chọi với bệnh tật…

Hồng Phúc - Đình Trọng |

công nhân của Công ty Esprinta Việt Nam (KCN Sóng Thần II), anh Trịnh Đình Thức từ Thanh Hóa vào Bình Dương lập nghiệp những mong có được công việc và cuộc sống ổn định. Tai họa ập đến khi anh được chẩn đoán bị suy thận mãn giai đoạn cuối, phải đi chạy thận 3 lần/tuần nhưng đã gần 1 tháng nay công ty nghỉ dịch nên không thu nhập.

Hàng triệu công nhân, lao động mất việc làm, cầm cự… giữa tâm dịch COVID-19

Nhóm PV |

COVID -19 như một thảm họa ập đến làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống của công nhân, lao động nghèo. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2021 có khoảng 59.800 doanh nghiệp đóng cửa kéo theo hàng triệu lao động mất việc làm. Bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh ăn bữa nay, chạy lo bữa mai… Họ đều đang cầm cự, mong được bình an giữa tâm dịch COVID -19 nguy hiểm này.