LD 23016: Éo le người đàn ông bị bệnh phổi hành hạ

Phạm Lương Thiện |

Bố mất sớm, mẹ già đau yếu liên miên, bản thân mang bạo bệnh, vợ phải bỏ hết công việc để chăm sóc, kinh tế kiệt quệ... Đó là hoàn cảnh éo le của ông Nguyễn Văn Vỹ (sinh năm 1973) ở thôn Trinh Nữ, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Ông Vỹ xuất thân trong gia đình thuần nông có 4 anh em (3 trai, 1 gái). Năm 1993, ông kết hôn cùng bà Đào Thị Du (sinh năm 1974) và lần lượt sinh được hai người con vào các năm 1995, 2000.

Khoảng năm 1994, ông Vỹ đau lưng không rõ nguyên nhân kèm sụt cân, cơ thể mệt mỏi, da xanh xao, kém ăn, sốt nhiều về chiều (theo người thân thì ông bị lao xương khớp giống bố đẻ). Do không có tiền nhập viện, ông chỉ uống kháng sinh và điều trị tại nhà. Từ đó, ông Vỹ mất sức lao động, chỉ quanh quẩn làm việc nhà, gánh nặng kinh tế đổ lên vai bà Du.

Năm 2010, ông Vỹ bị ho có đờm, ho ra máu thời gian dài kèm đau ngực, khó thở, toàn thân mệt mỏi, ớn lạnh buổi chiều, sụt cân. Ông được gia đình cho đi khám và điều trị lao phổi tại Bệnh viện Phổi Hải Dương. Sức khỏe ngày càng suy yếu.

Thương vợ con và không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, từ năm 2018, ông Vỹ gắng gượng đi làm ở xưởng gò hàn để kiếm thêm thu nhập. Do hít phải mạt sắt tại nơi làm việc, ông nhiều lần ho ra máu, mỗi lần nhập viện điều trị tốn gần chục triệu đồng. Bên cạnh đó, hằng tháng, ông phải duy trì uống thuốc với chi phí 1,5 - 2 triệu đồng/tháng.

Trung tuần tháng 3.2023, ông tiếp tục bị ho ra máu, đứt nút mạch phổi, buộc phải cắt bỏ 2/3 lá phổi bên phải. Lá phổi bên trái cũng đang bị xơ trắng. Tháng 4.2023, ông Vỹ mắc thêm u nấm, phải điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Do vết mổ cắt bỏ phổi chưa đóng lại, chưa rút được ống dẫn dịch ra ngoài, ông Vỹ chưa ăn được bằng miệng mà phải dùng ống mở thông dạ dày (sonde).

Di chứng các căn bệnh đã mắc, hiện ông Vỹ chỉ nặng khoảng 40kg, da bọc xương, suy thận, suy tim, toàn thân suy kiệt, chỉ có thể nằm nghiêng sang trái, không thể nằm ngửa. Liên tiếp những cơn ho như xé tan lồng ngực, ông Vỹ hộc lên rồi kiệt sức nằm lặng trên giường.

Tổng chi phí những lần nhập viện, điều trị lên tới hơn 200 triệu đồng, bà Du phải bỏ việc đi chăm chồng, gia đình gần như đã khánh kiệt...

Ông Trần Hoa Kiều, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Trinh Nữ cho biết: “Gia đình ông Vỹ thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương, kinh tế đã kiệt quệ. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm san sẻ, giúp đỡ để gia đình vượt qua khó khăn”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23016 - gia đình ông Nguyễn Văn Vỹ xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc trực tiếp liên hệ ông Vỹ ở thôn Trinh Nữ, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; số điện thoại: 0376 388 898; số tài khoản tại Vietcombank: 0341 0068 49977 (của chị Nguyễn Thị Duyên - con ruột ông Vỹ).

Phạm Lương Thiện
TIN LIÊN QUAN

LD 23015: Xót xa hoàn cảnh của cựu binh nuôi 4 con cháu tật nguyền

Tô Công |

Phú Thọ - Vợ chồng ông Nguyễn Văn Sơn dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn đang phải tần tảo nuôi 3 người con, 1 người cháu tật nguyền, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

LD 23014 - Vợ nghèo nuôi chồng bại liệt: "Chỉ mong có một bữa cơm đủ đầy"

PHẠM THÔNG |

Nghệ An - Chồng bại liệt hai chân nằm một chỗ, bao năm nay chị Lương Thị Bình chật vật nuôi chồng cùng đứa con thơ dại. Vợ chồng chị đang rơi vào cảnh khốn cùng của bệnh tật và nghèo đói.

LD 23013: Nghị lực phi thường của cô bé "chim cánh cụt" ở xứ Mường Hoà Bình

Nguyễn Minh |

Hòa Bình - Sinh ra với hình hài thiếu đôi tay, gia cảnh nghèo, cha thì mất từ khi em chưa tròn 1 tuổi, nhưng bằng nghị lực phi thường, em Phan Mỹ Chi luôn nỗ lực trở thành con ngoan, trò giỏi cùng ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh, chăm sóc bà và mẹ.

Chi tiết phương án phân luồng giao thông dịp lễ 30.4-1.5 ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 24.4, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường  đã có thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30.4 -1.5.2023.

Ngụy trang tinh vi nhiều bánh heroin trong... ắc quy ôtô Fortuner

Thế Kỷ |

Lào Cai - Tổ công tác thuộc Đội điều tra tổng hợp, Công an thị xã Sa Pa bất ngờ áp sát xe ôtô nhãn hiệu Fortuner kiểm tra, phát hiện 4 bánh heroin, 1800 viên ma túy tổng hợp... Đáng chú ý, các đối tượng rất tinh vi khi giấu ma túy trong bình ắc quy.

Bị mẹ gạn hỏi vì sao trong túi có tiền, nữ sinh lớp 9 thắt cổ tự tử

HẢI ĐĂNG |

Bị mẹ gạn hỏi vì sao trong túi có tiền, nữ sinh H.T.T.A, trường THCS Nghi Long (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã treo cổ tự tử.

Ông Trump đưa ra mốc thời gian chấm dứt xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump tuyên bố, nếu được bầu làm tổng thống Mỹ vào năm 2024, ông sẽ có thể khiến Nga và Ukraina ngừng các hành động thù địch.

Cận cảnh sửa chữa Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ trước ngày Giỗ Tổ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Đến thời điểm hiện tại nhiều hạng mục phụ của Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ vẫn chưa được khắc phục và tôn tạo lại.

LD 23015: Xót xa hoàn cảnh của cựu binh nuôi 4 con cháu tật nguyền

Tô Công |

Phú Thọ - Vợ chồng ông Nguyễn Văn Sơn dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn đang phải tần tảo nuôi 3 người con, 1 người cháu tật nguyền, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

LD 23014 - Vợ nghèo nuôi chồng bại liệt: "Chỉ mong có một bữa cơm đủ đầy"

PHẠM THÔNG |

Nghệ An - Chồng bại liệt hai chân nằm một chỗ, bao năm nay chị Lương Thị Bình chật vật nuôi chồng cùng đứa con thơ dại. Vợ chồng chị đang rơi vào cảnh khốn cùng của bệnh tật và nghèo đói.

LD 23013: Nghị lực phi thường của cô bé "chim cánh cụt" ở xứ Mường Hoà Bình

Nguyễn Minh |

Hòa Bình - Sinh ra với hình hài thiếu đôi tay, gia cảnh nghèo, cha thì mất từ khi em chưa tròn 1 tuổi, nhưng bằng nghị lực phi thường, em Phan Mỹ Chi luôn nỗ lực trở thành con ngoan, trò giỏi cùng ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh, chăm sóc bà và mẹ.