Ghé thăm nhà anh Nguyễn Văn Quý (SN 1981) và chị Lương Thị Bình (SN 1983), trú tại thôn Giang Liên, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An, chúng tôi mới cảm nhận hết được hoàn cảnh khốn cùng của gia đình anh chị.
Vợ chồng anh chị sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, ngôi nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá. Nhà có mỗi chiếc giường nhưng lại bị mối mọt.
Trong nhà thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng khóc nấc của con nhỏ, đó là cháu Nguyễn Hà Trang (SN 2020), con gái nuôi của anh chị, mới được 3 tuổi.
Số phận nghiệt ngã
Chị Bình tâm sự, năm 2009 nhờ mai mối mà chị gặp được anh Quý, hai người đều có hoàn cảnh khó khăn, nhưng vượt lên tất cả thử thách, anh chị nguyện gắn bó cuộc đời với nhau. Hằng ngày, anh Quý thì làm phụ hồ, chị Bình ra đồng làm nông. Hoàn cảnh 2 bên gia đình cũng vô cùng éo le nên chỉ có vợ chồng anh chị chăm sóc lẫn nhau.
Những tưởng ông trời đã sắp đặt cho họ đến với nhau để cùng vun vén xây dựng mái ấm hạnh phúc, vậy mà trời chẳng chiều lòng người. Năm 2019, biến cố bất ngờ ập đến với anh Quý. Trong lúc làm việc, anh bị giàn giáo đổ sập vào người khiến anh bị thương nặng. Quãng thời gian sau đó, anh không thể đi lại như bình thường nên chỉ quanh quẩn ở nhà.
Tháng 7.2022, chân anh Quý không thể tự di chuyển, đi lại khó khăn, điều trị tại bệnh viện tỉnh nhưng không có kết quả. Vợ chồng anh chị nhờ người thân vay mượn đưa chồng đi khám ở Hà Nội thì được bác sĩ kết luận anh mắc chứng viêm tuỷ vòng cổ, cuối cùng bị liệt cả hai chân.
Từ ngày trở về từ bệnh viện, anh Quý nằm bất động trên giường, toàn bộ sinh hoạt từ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, thuốc thang… đều một tay chị Bình lo liệu.
Dẫu vậy, trong lòng chị, anh vẫn là người chồng, người cha và là một phần không thể thiếu của gia đình, dù nhiều lúc cả nhà rơi vào cảnh bữa đói, bữa no.
Chỉ mong có một bữa cơm đủ đầy
Chị Bình gạt nước mắt tâm sự: “Hằng ngày gia đình sống nhờ vào 3 sào ruộng, tôi cố gắng đi làm thêm công việc phụ hồ, thi thoảng lại đi bắt thêm được vài cân cua, ốc đem ra chợ bán cũng được đôi ba chục ngàn. Bây giờ có ai thuê gì thì tôi làm nấy, nhưng chỉ quanh quẩn kiếm việc trong làng được thôi”.
Cũng chính vì lao lực làm việc mà đôi mắt chị Bình cũng dần bị ảnh hưởng, lúc tỏ lúc mờ.
"Số phận anh ấy giờ như thế, nên có khổ cực thế nào, tôi cũng chịu được. Nhiều lúc ước mình có tiền, mua được bữa ăn đầy đủ cá thịt cho bố con, như vậy là quý lắm rồi. Còn bệnh tật thì đến đâu hay đến đó, chứ tôi cũng không còn cách nào khác", chị Bình nghẹn lòng nói.
"Hoàn cảnh của vợ chồng anh Quý hết sức khó khăn, chỉ có một đứa con nuôi. Sau khi bị tai nạn, vợ chồng chạy chữa nhiều nơi. Hiện tại, anh quý nằm một chỗ, thi thoảng tôi qua thăm hỏi và đỡ anh Quý thì mới ngồi lên được xe lăn", ông Nguyễn Văn Hợi – hàng xóm gần kề chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Hằng (xóm 3, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương) – người thân của vợ chồng chị Bình kể: “Hoàn cảnh gia đình tôi cũng rất nghèo khó, nhưng vì thương các em nên tôi vẫn hay đi lại để thăm hỏi động viên hai vợ chồng”.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hữu Tùng – cán bộ chính sách xã hội xã Thanh Giang cho biết: “Anh Nguyễn Văn Quý là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Năm 2023, gia đình anh Nguyễn Văn Quý nằm trong danh sách những hộ cận nghèo. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, hội chữ thập đỏ của xã trao cho gia đình số tiền 10 triệu đồng".
Đầu năm 2023, hội đồng đánh giá mức độ khuyết tật của xã đã đánh giá anh Nguyễn Văn Quý bị khuyết tật ở mức độ đặc biệt nặng.
"Từ tháng 1.2023, anh Quý được hưởng chế độ của người khuyết tật. Đại diện chính quyền địa phương cũng rất mong nhận được sự chia sẻ từ các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình anh Nguyễn Văn Quý vượt qua khó khăn, có kinh phí để chữa bệnh, ông Tùng nói thêm.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23014 - anh Nguyễn Văn Quý xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc gửi trực tiếp cho chị Lương Thị Bình (vợ anh Quý), STK: 3615205664079, Ngân hàng: Agribank, Chi nhánh huyện Thanh Chương nam Nghệ An, SĐT: 0379 353 484.