LD 23015: Xót xa hoàn cảnh của cựu binh nuôi 4 con cháu tật nguyền

Tô Công |

Phú Thọ - Vợ chồng ông Nguyễn Văn Sơn dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn đang phải tần tảo nuôi 3 người con, 1 người cháu tật nguyền, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Xuất ngũ từ năm 1982, trở về quê hương lấy vợ, sinh con, ông Nguyễn Văn Sơn (63 tuổi, trú tại khu 7, xã Thanh Đình, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) không khỏi xót xa, buồn tủi khi chứng kiến từng đứa con mà vợ chồng ông sinh ra đều bị tật nguyền.

Đến thăm nhà ông Sơn, chúng tôi thấy ông râu tóc bạc phơ đang quét mảnh sân nhà đầy lá, quả xoài non... Ông bảo, trong số đó phần lớn là mấy đứa con, cháu của ông ngắt quả non về "ném nhau".

Ông Sơn đưa mắt nhìn đứa cháu nội năm nay đã 10 tuổi đầu, tay đang cầm chiếc sọt nhựa chạy lon ton hết chỗ này đến chỗ khác, buồn bã nói: "Cháu tên Nguyễn Tiến Sĩ, là cháu đích tôn của tôi. Mẹ nó vừa mất cuối năm vừa rồi, hồi nó mới sinh ra, tôi đã mong nó đừng bị tàn tật hay thần kinh giống như bố mẹ, các cô, các chú của nó, nhưng mà cuộc sống ác với tôi quá".

 
Cháu Sĩ thân hình gầy gò, hồn nhiên chơi đùa ngoài sân. Ảnh: Tô Công

Vợ chồng ông Sơn sinh được 4 người còn thì cả 4 người đều câm điếc, từ con người đến thần trí đều không bình thường, mất hoàn toàn khả năng lao động. Trong đó, người con trai cả là anh Nguyễn Tiến Hải năm nay đã 39 tuổi (bố của cháu Sĩ), em gái của anh Hải là chị Nguyễn Thị Hoàn - người bị các bệnh nặng nhất, đã mất năm 2019.

"Tôi và vợ tôi lấy nhau sức khỏe đều bình thường, không hiểu sao sinh con ra lại bị như vậy, chẳng biết có phải do thời điểm tôi tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc bị nhiễm chất độc Dioxin hay không, nhưng hơn 30 năm nay, vợ chồng tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời" - ông Sơn buồn rầu nói.

Vợ chồng ông Sơn tuổi đã ngoài 60, vẫn đang phải tần tảo nuôi 3 người con và 1 người cháu tàn tật. Dân làng thương cảm, cho vợ chồng ông mượn vài sào ruộng để cấy, nhưng chẳng sức đâu mà làm được nhiều, vì một người đi làm thì phải có 1 người ở nhà để trông con cháu.

 
Dù đã 60 tuổi, bà Hoa vẫn phải vất vả sớm hôm vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, nuôi 3 con, 1 cháu tật nguyền suốt hơn 30 năm qua. Ảnh: Tô Công.

"Phải trông chừng vì chúng nó vẫn như những đứa trẻ. Cả 4 đứa không biết gì, từ việc ăn uống, thay quần áo cũng phải là 2 ông bà già này làm. Chúng tôi cũng đã già rồi, chẳng biết còn có sức chống đỡ đến khi nào" - bà Lê Thị Hoa (vợ của ông Sơn) nghẹn ngào.

Hiện nay, 3 người con và 1 người cháu của ông Sơn đang là đối tượng Người khuyết tật đặc biệt nặng, hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền 720.000 đồng/người. Số tiền này chỉ hỗ trợ được phần nào, với 5 người trưởng thành và một đứa trẻ đều tật nguyền, gia đình ông Sơn đang phải bữa đói, bữa no ở nơi đang phát triển từng ngày vì "hiệu ứng" khu công nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (cháu họ ông Nguyễn Văn Sơn) - cùng sống tại xã Thanh Đình, TP Việt Trì chia sẻ: "Anh em, họ hàng và người dân trong khu ai cũng thương cảm với hoàn cảnh nhà chú Sơn, giờ vợ chồng cô chú đã cao tuổi, cuộc sống ngày càng éo le, khốn khó. Mong rằng các mạnh thường quân sẽ biết đến và hỗ trợ".

 
Các con, cháu của ông Sơn đều gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Ảnh: Tô Công.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lương Chiến Thắng - Chủ tịch UBND xã Thanh Đình, TP Việt Trì cho biết, gia cảnh ông Nguyễn Văn Sơn hết sức khó khăn, từ trước đến nay, chính quyền và các ban ngành đoàn thể cũng đã có những hỗ trợ, giúp đỡ, tuy nhiên cũng chỉ được phần nào.

"Rất mong các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm sẽ quan tâm, hỗ trợ cho gia đình ông Sơn, để gia đình ông vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống" - ông Thắng bộc bạch.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23015 - gia đình ông Nguyễn Văn Sơn xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc trực tiếp liên hệ ông Nguyễn Văn Sơn. Địa chỉ: Khu 7, xã Thanh Đình, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0353519605. STK:  0926588688 - tại Ngân hàng Quân đội MB Bank, tên Chủ tài khoản Nguyễn Văn Mạnh (cháu họ của ông Nguyễn Văn Sơn).

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

LD 23010: Xót xa gia gia cảnh sản phụ nghèo có 3 người mắc ung thư

Khánh Linh |

Hoà Bình - Được cấp cứu thành công khi đang ở lằn ranh sinh tử, nhưng gia cảnh của sản phụ Quách Thị Xuân (xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trao hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên công đoàn hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thoa Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa dự lễ khởi công trao tiền hỗ trợ xây nhà giai đoạn I cho gia đình chị Dương Thị Nụ - đoàn viên công đoàn, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Vĩnh Yên.

Ngồi xe lăn khám phá hơn 30 tỉnh/thành, gieo niềm tin đến người tàn tật

Tạ Quang |

Bị bệnh dị dạng mạch máu tủy sống làm mất khả năng đi lại, nhưng nhờ ý chí kiên cường vượt lên số phận, anh Phan Vũ Minh (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đã đặt chân đến trên 30 tỉnh/thành và mong muốn gieo những ước mơ của mình đến cho người tàn tật.

Ông Nguyễn Quang Tuấn có được hành nghề y ngay sau khi thụ án xong?

Việt Dũng |

Dư luận quan tâm việc cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn sau khi thụ án 3 năm tù, ông có được hành nghề y ngay hay không.

NSƯT Hoàng Hải: "Tôi cũng trải qua những cay đắng cuộc đời giống Lưu Nát"

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải có buổi chia sẻ đặc biệt với Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động về những trải nghiệm cuộc sống anh đã đưa vào vai Lưu Nát để vai diễn sinh động, chân thực qua bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Biến động chính sách du lịch trên thế giới hậu COVID-19: Thu phí, cấm đi xe máy

Thanh Hà |

Các điểm du lịch nổi tiếng thế giới ở Italy, Thái Lan, Indonesia... đang có điều chỉnh quy định với khách du lịch.

Một doanh nghiệp bị xử phạt nặng vì che giấu thông tin

TRÍ MINH |

Công ty Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn vừa bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt do không báo cáo các thông tin theo quy định.

Khách Việt say độ cao, chịu lạnh cắt da cắt thịt khi trekking ở Nepal

Chí Long |

Kết thúc chuyến trekking cung đường Annapurna thuộc vùng Himalaya, Đỗ Duy Luân rút ra những "kinh nghiệm xương máu" sau hành trình khám phá Nepal.

LD 23010: Xót xa gia gia cảnh sản phụ nghèo có 3 người mắc ung thư

Khánh Linh |

Hoà Bình - Được cấp cứu thành công khi đang ở lằn ranh sinh tử, nhưng gia cảnh của sản phụ Quách Thị Xuân (xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trao hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên công đoàn hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thoa Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa dự lễ khởi công trao tiền hỗ trợ xây nhà giai đoạn I cho gia đình chị Dương Thị Nụ - đoàn viên công đoàn, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Vĩnh Yên.

Ngồi xe lăn khám phá hơn 30 tỉnh/thành, gieo niềm tin đến người tàn tật

Tạ Quang |

Bị bệnh dị dạng mạch máu tủy sống làm mất khả năng đi lại, nhưng nhờ ý chí kiên cường vượt lên số phận, anh Phan Vũ Minh (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đã đặt chân đến trên 30 tỉnh/thành và mong muốn gieo những ước mơ của mình đến cho người tàn tật.