LD 21118: Hãy giúp đỡ người phụ nữ bất hạnh có con bị tai nạn giao thông

LƯƠNG HẠNH |

Con trai bà Nguyễn Thị Thêm (SN 1973) là em Đào Văn Trường (SN 1998) trú tại thôn Yên quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc không may xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Em Trường hiện đang trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.

Bà Thêm mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bà và anh trai phải nương tựa vào nhau mà sống. Đến khi trưởng thành, bà và anh đều có gia đình riêng nhưng một thời gian sau, anh trai cũng bỏ bà ra đi do bạo bệnh. Bà kết hôn và sinh con được 2 người con. Cách đây 6 năm, chồng bà cũng xảy ra tai nạn xây dựng bất ngờ. Ông sống trong tình trạng thực vật trong suốt 1 năm rồi mất. Bà Thêm phải gồng gánh thay chồng làm trụ cột gia đình, nuôi 2 con trai ăn học.

Số tiền để chữa trị cho chồng vẫn chưa trả hết thì tai họa ập đến với gia đình bà một lần nữa. Tháng 5.2021, cháu Trường trên đường đi làm về bị tai nạn giao thông. Trường được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán em trong tình trạng chấn thương sọ não, dập gan, phổi...

Ngay sau đó, em được chuyển xuống Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật gấp. Kể từ khi con trai xảy ra tai nạn, bà Thêm lại chạy vạy khắp nơi số tiền 150 triệu đồng để chữa trị cho con. Sau phẫu thuật, Trường tỉnh lại nhưng vẫn chưa nói được, em chỉ nhìn mẹ, nhìn người thân bằng ánh mắt cầu cứu trong sự đau đớn.

Mỗi ngày, chi phí nằm viện, thuốc men của Trường lên đến cả chục triệu đồng. Trong khi đó, bà Thêm chỉ làm ruộng và không có bất kỳ khoản thu nhập nào khác.

Anh trai của Trường là em Đào Văn Chiến (SN 1995) làm công nhân ở khu công nghiệp Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Thu nhập của Chiến chỉ vài triệu đồng, em đã làm mọi cách để cứu em trai nhưng đành “lực bất tòng tâm”.

Ông Trần Xuân Chiến - Trưởng thôn Yên Quán cho biết, gia đình bà Thêm không thuộc hộ nghèo hay hộ cận nghèo của thôn. Hai con trai của bà đều làm công nhân tại khu công nghiệp Bình Xuyên nhưng cũng chỉ đủ ăn. Chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm đã vận động ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình bà Thêm nhưng không thể đủ, rất mong tấm lòng thơm thảo từ mọi người giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ cho em Đào Văn Trường xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21118, STK: 700016487169, ngân hàng Shinhan Bank, chủ TK: Đào Văn Trường, SĐT: 038 330 4710 (bà Thêm).

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LD21119: Tiếng kêu cứu của cậu bé dân tộc Tày ung thư máu: Hãy cho con sống

Hồng Phúc |

Chỉnh lại bịch máu trên thanh truyền cho con, chị Quỳnh lả đi như sắp vật xuống nền nhà. Đang điều trị căn bệnh ung thư máu, cậu bé Đoàn run sợ, miệng cầu cứu: “Xin mọi người cứu con, cho con được sống”.

LD 21117: Xót xa gia cảnh người phụ nữ có con bị bại liệt, chồng chết

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 20.6.2021, anh Trần Văn Hùng (trú tại khu 4, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) tai nạn tử vong tại chỗ để lại vợ và 3 con thơ dại. Ba cháu bé là con anh Hùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ nay các cháu sẽ vĩnh biệt người cha, không còn hơi ấm của tình phụ tử.

LD 21116: Hãy chung tay giúp người phụ nữ bị ung thư

LƯƠNG HẠNH |

Trong căn nhà tranh không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá, bà Lự Thị Dìn (SN 1967) trú tại thôn Én 3, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nằm một chỗ chờ “ông trời” cứu khi bà không còn khả năng tự cứu mình được nữa.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

LD21119: Tiếng kêu cứu của cậu bé dân tộc Tày ung thư máu: Hãy cho con sống

Hồng Phúc |

Chỉnh lại bịch máu trên thanh truyền cho con, chị Quỳnh lả đi như sắp vật xuống nền nhà. Đang điều trị căn bệnh ung thư máu, cậu bé Đoàn run sợ, miệng cầu cứu: “Xin mọi người cứu con, cho con được sống”.

LD 21117: Xót xa gia cảnh người phụ nữ có con bị bại liệt, chồng chết

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 20.6.2021, anh Trần Văn Hùng (trú tại khu 4, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) tai nạn tử vong tại chỗ để lại vợ và 3 con thơ dại. Ba cháu bé là con anh Hùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ nay các cháu sẽ vĩnh biệt người cha, không còn hơi ấm của tình phụ tử.

LD 21116: Hãy chung tay giúp người phụ nữ bị ung thư

LƯƠNG HẠNH |

Trong căn nhà tranh không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá, bà Lự Thị Dìn (SN 1967) trú tại thôn Én 3, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nằm một chỗ chờ “ông trời” cứu khi bà không còn khả năng tự cứu mình được nữa.