LD21119: Tiếng kêu cứu của cậu bé dân tộc Tày ung thư máu: Hãy cho con sống

Hồng Phúc |

Chỉnh lại bịch máu trên thanh truyền cho con, chị Quỳnh lả đi như sắp vật xuống nền nhà. Đang điều trị căn bệnh ung thư máu, cậu bé Đoàn run sợ, miệng cầu cứu: “Xin mọi người cứu con, cho con được sống”.
Tiếng kêu cứu khẩn cấp của cậu bé dân tộc Tày bị ung thư máu.

Hà Nội những ngày nóng như đổ lửa, PV Báo Lao Động đến thăm hai mẹ con chị Trần Thị Quỳnh tại Khoa Máu trẻ em, Viện Huyết học - Truyền máu TW. Là người hiểu và nắm được rõ nhất hoàn cảnh của từng bệnh nhân đến viện, Thạc sĩ Lý Thị Hảo - Trưởng phòng CTXH không khỏi lo lắng khi nhắc đến mẹ con chị Quỳnh: “Cháu Đoàn điều trị ở viện mấy năm nay, gia đình là người dân tộc Tày sống ở vùng cao, kinh tế kiệt quệ. Điều khiến chúng tôi vô cùng ấn tượng là nếu chị Quỳnh nhận được suất cơm từ thiện của ai tặng, thấy người đói khổ hơn mình chị sẵn sàng “nhịn bụng” để chia sẻ".

Bị căn bệnh ung thư máu khiến tính mạng của cậu bé Đoàn như ngọn đèn trước gió.
Bị căn bệnh ung thư máu khiến tính mạng của cậu bé Đoàn như ngọn đèn trước gió.
Sống ở thôn 4, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, cậu bé Hoàng Văn Đoàn cũng từng mơ ước sẽ học hành đến nơi đến chốn để lớn lên được ra thủ đô học đại học. Nào ngờ, em “phải” về Hà Nội sớm hơn nhiều so với các bạn bởi căn bệnh ung thư máu. Nhớ lại những ngày đó, Đoàn cúi mặt, hai hàng nước mắt rơm rớm chảy xuống: “Cũng lâu rồi cô ạ. Con nhớ ngày đó đang đi bẻ ngô giúp bố mẹ ở nương rẫy thì con ngất đi, không biết gì nữa, rồi con được đưa xuống bệnh viện. Con biết mình bị ung thư máu, không biết sống được đến bao giờ...”.
Trong trí nhớ của em ngày đó khi đang lên rẫy bẻ ngô với bố mẹ thì em ngất đi và được đưa cấp cứu ở bệnh viện cho đến giờ.
Trong trí nhớ của Đoàn, khi đang lên rẫy bẻ ngô với bố mẹ thì em ngất đi và được đưa cấp cứu ở bệnh viện.
Đoàn khao khát được sống, em cầu cứu mọi người cứu em.
Nghe Đoàn tâm sự, chúng tôi cũng quặn lòng, nước mắt mằn mặn chảy xuống lúc nào không hay. Em ở đây, trước mặt chúng tôi, là cậu bé với ánh nhìn ám ảnh xoáy sâu vào từng giọt máu đang tí tách chảy xuống. Nhờ có những giọt máu ấy, thời gian sống của em được kéo dài… thêm từng giây, từng phút.

Mẹ em, người đàn bà ít chữ, thương con chị bán vội nương ngô và cả thửa ruộng để có được 20 triệu đồng vội vã theo con xuống bệnh viện. Ngày đó, chính chị Quỳnh cũng chưa hiểu “ung thư” là gì nên mọi thứ càng hoang mang, sợ hãi khi bao lần chị chứng kiến những em bé cùng phòng với con trai mình lần lượt ra đi. Chị run rẩy kể lại: “Có những cháu mới buổi chiều còn ra nói chuyện với anh Đoàn, vậy mà đêm gia đình đã đưa cháu về mai táng rồi. Nhìn các cháu như thế, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc thôi. Chị sợ lắm, sợ con mình sẽ bỏ mình đi mất”.

Chị Quỳnh bị ám ảnh mãi bởi có nhiều cháu ban ngày vẫn chơi với Đoàn, đến đêm gia đình đã cho về nhà mai táng.
Chị Quỳnh bị ám ảnh mãi bởi có nhiều cháu ban ngày vẫn chơi với Đoàn, đến đêm gia đình đã cho về nhà mai táng.
Lằn ranh giữa sự sống và cái chết mong manh khiến chị Quỳnh luôn sống trong cảm giác nơm nớp lo sợ. Những đêm dài không ngủ, chị nhớ nương ngô, nương sắn, nhớ những ngày cùng con ăn chung củ khoai luộc rồi đi làm, nhớ cả nụ cười của con giòn tan trên rẫy. Mọi thứ qua rồi, hiện tại của chị là tính mạng của con trai đang đếm ngược từng ngày.

Là người trực tiếp điều trị cho cháu Đoàn, bác sĩ Trần Thu Thủy - Khoa Máu trẻ em, Viện Huyết học - Truyền máu TW vô cùng ái ngại khi nhắc đến em: “Cháu Đoàn bị ung thư máu thể Lơ xê mi cấp thể L2 và đã điều trị nhiều lần. Hiện tại cháu đang bị tái bệnh lần 3, đang điều trị hóa chất với tiên lượng không tốt. Ở khoa, chúng tôi rất thương xót cho hoàn cảnh của cháu và cũng mong muốn cháu được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ”.

Đoàn nhớ từng nương ngô, nương sắn, nhớ những ngày cùng mẹ ăn chung củ khoai luộc rồi đi làm.

Hiểu hết những điều bác sĩ nói, nên hai mẹ con càng lo sợ hơn. Không hiểu nghe ai kể chuyện, chị Quỳnh hỏi chúng tôi về việc hiến thận để mong có chút tiền điều trị cho con còn cậu bé Đoàn thì tha thiết được sống. Giọng em khe khẽ, nhìn chúng tôi khi chào ra về: “Xin các cô chú cứu con, cho con được sống”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Hoàng Văn Đoàn xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21119: ủng hộ cháu Hoàng Văn Đoàn. Địa chỉ: Thôn 4, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Hiện tại cháu đang điều trị tại Khoa Máu trẻ em, Viện Huyết học Truyền máu TW.

Số ĐT: 0399236175 (Chị Trần Thị Quỳnh - mẹ cháu Đoàn)

Số TK: 8706205231691. Chủ TK: Trần Thị Quỳnh, Ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Văn Yên, Yên Bái.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21116: Hãy chung tay giúp người phụ nữ bị ung thư

LƯƠNG HẠNH |

Trong căn nhà tranh không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá, bà Lự Thị Dìn (SN 1967) trú tại thôn Én 3, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nằm một chỗ chờ “ông trời” cứu khi bà không còn khả năng tự cứu mình được nữa.

NetNam hỗ trợ 270 triệu đồng tiếp sức Quỹ “Vaccine cho công nhân”

Hồng Phúc |

Với tinh thần sẻ chia và giúp đỡ, thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, Công ty Cổ phần NetNam đã hỗ trợ số tiền 270.000.000 đồng để mua vaccine cho công nhân. Đây là tình cảm quý báu, sự quan tâm cần thiết, kịp thời của công ty đến người lao động nghèo giữa tâm điểm dịch COVID-19 này.

Nestlé Việt Nam ủng hộ 4 tỉ đồng đến Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19

Hồng Phúc |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Công ty Nestlé Việt Nam và Công ty La Vie (thuộc tập đoàn Nestlé) ủng hộ 4 tỉ đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 tại các tỉnh Hưng Yên, Đồng Nai và Long An, nhằm chung tay đóng góp cùng cả nước chống dịch.

LD 21115: Bụng to như cái trống, bé 1 tuổi bị teo mật bẩm sinh cầu cứu

Hồng Phúc |

Bụng to như cái trống, da vàng bủng beo, bé Duy Anh cứ ngằn ngặt khóc mỗi khi lên cơn đau. Bị teo mật bẩm sinh khiến tính mạng của cậu bé như ngàn cân treo sợi tóc.

Trao hỗ trợ cho gia đình nghèo có 2 người bị ung thư

LÊ PHI LONG |

Ngày 10.6 Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng phối hợp với LĐLĐ thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã đến trao hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Đức (SN 1975, trú tại thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn). Gia đình chị Nguyễn Thị Đức rơi vào cảnh bế tắc khi chồng mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, con trai mắc bệnh ung thư máu.

LD 21106: Cậu bé 10 tuổi không cha, cầu mong cho mẹ được khỏe lại

Hồng Phúc |

Ngồi bên cạnh mẹ, bé Thắng - 10 tuổi - trào nước mắt khi thấy mẹ ho ra máu. Không có cha, Thắng chỉ có mẹ là chỗ dựa nhưng tính mạng mẹ cũng đang trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

LD 21116: Hãy chung tay giúp người phụ nữ bị ung thư

LƯƠNG HẠNH |

Trong căn nhà tranh không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá, bà Lự Thị Dìn (SN 1967) trú tại thôn Én 3, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nằm một chỗ chờ “ông trời” cứu khi bà không còn khả năng tự cứu mình được nữa.

NetNam hỗ trợ 270 triệu đồng tiếp sức Quỹ “Vaccine cho công nhân”

Hồng Phúc |

Với tinh thần sẻ chia và giúp đỡ, thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, Công ty Cổ phần NetNam đã hỗ trợ số tiền 270.000.000 đồng để mua vaccine cho công nhân. Đây là tình cảm quý báu, sự quan tâm cần thiết, kịp thời của công ty đến người lao động nghèo giữa tâm điểm dịch COVID-19 này.

Nestlé Việt Nam ủng hộ 4 tỉ đồng đến Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19

Hồng Phúc |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Công ty Nestlé Việt Nam và Công ty La Vie (thuộc tập đoàn Nestlé) ủng hộ 4 tỉ đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 tại các tỉnh Hưng Yên, Đồng Nai và Long An, nhằm chung tay đóng góp cùng cả nước chống dịch.

LD 21115: Bụng to như cái trống, bé 1 tuổi bị teo mật bẩm sinh cầu cứu

Hồng Phúc |

Bụng to như cái trống, da vàng bủng beo, bé Duy Anh cứ ngằn ngặt khóc mỗi khi lên cơn đau. Bị teo mật bẩm sinh khiến tính mạng của cậu bé như ngàn cân treo sợi tóc.

Trao hỗ trợ cho gia đình nghèo có 2 người bị ung thư

LÊ PHI LONG |

Ngày 10.6 Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng phối hợp với LĐLĐ thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã đến trao hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Đức (SN 1975, trú tại thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn). Gia đình chị Nguyễn Thị Đức rơi vào cảnh bế tắc khi chồng mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, con trai mắc bệnh ung thư máu.

LD 21106: Cậu bé 10 tuổi không cha, cầu mong cho mẹ được khỏe lại

Hồng Phúc |

Ngồi bên cạnh mẹ, bé Thắng - 10 tuổi - trào nước mắt khi thấy mẹ ho ra máu. Không có cha, Thắng chỉ có mẹ là chỗ dựa nhưng tính mạng mẹ cũng đang trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.