UBND huyện xin lỗi 2 cô giáo ở Đắk Lắk là một ứng xử văn minh

Thanh Hải |

UBND huyện Ea H'leo, Đắk Lắk, vừa tổ chức công khai xin lỗi 2 cô giáo bị kết luận oan, cho là liên quan đến "tín dụng đen" và sử dụng mạng xã hội không chuẩn mực...

Việc xin lỗi công khai đối với Đảng viên, viên chức là 2 cô giáo Phạm Thị Thanh Tuyết và Đỗ Thị Như Trâm huyện Ea H'leo vì trước đó, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã có thông báo, kết luận các cô "Không chấp hành việc điều động của tổ chức về công tác cán bộ; đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt"; "Có dư luận về tín dụng đen và huy động vốn trái quy định"... Kết luận này sau đó được làm rõ là vô căn cứ, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của 2 cô giáo.

Tại buổi công khai xin lỗi, ông Phạm Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo mong 2 cô giáo nhận lời xin lỗi, thông cảm cho cơ quan tham mưu và tập thể UBND huyện.

Lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo cam kết sẽ sớm có thông báo kết quả thi đua đối với các cô, gửi đến toàn ngành giáo dục để bảo đảm quyền lợi... Ngoài ra huyện này cũng đã hủy quyết định và đang thu hồi kết quả thi đua hơn 1.700 trường hợp cá nhân, tập thể... của ngành giáo dục do sai sót của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã bình chọn, đề xuất cho năm học 2022-2023.

Thiếu danh hiệu khen thưởng không phải là lý do chính, dẫn đến việc khiếu nại của các cô giáo, mà là vì kết luận của Hội đồng Thi đua khen thưởng của huyện Ea H'leo mang tính "vu oan", xúc phạm đến uy tín, danh dự cá nhân các cô. Nhất là với tư cách Đảng viên, nhà giáo. Vì vậy, việc công khai xin lỗi của UBND huyện có ý nghĩa quan trọng hơn là xét khen thưởng trở lại đối với họ.

Việc công khai xin lỗi, sửa sai đã chứng tỏ sự lắng nghe, tiếp thu của lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo đối với phản ánh của cán bộ, viên chức. Điều này cũng minh chứng không khí dân chủ ở cơ sở đã được phát huy thực sự.

Xin lỗi và sửa sai là hành động tất nhiên sau các quyết định, hành xử sai trái, nhưng không hề dễ, nhất là trong quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, giữa lãnh đạo chính quyền và viên chức thuộc cấp.

Trong vòng 10 năm qua, tại Việt Nam đã xuất hiện nhiều vụ kiện đòi bồi thường chỉ 1 nghìn đồng. Thực chất đây là đòi hỏi bồi thường về danh dự, uy tín mà đương sự cho là bị oan, bị xúc phạm.

Việc công khai xin lỗi người dân, viên chức, đảng viên của chính quyền, lãnh đạo các cấp từ Trung ương, UBND tỉnh đến các cấp cơ sở thời gian gần đây, không chỉ giải quyết được tâm lý, tình cảm, lấy lại lòng tin cho cộng đồng, người dân, mà còn hiện thực các ứng xử văn hóa, văn minh.

Việc UBND huyện Ea H'leo xin lỗi 2 cô giáo không chỉ có giá trị "minh oan", trả lại danh dự, uy tín cho cá nhân các cô, mà còn khuyến khích hành động dấn thân, dám đấu tranh, vì sự công bằng, minh bạch của cán bộ, viên chức, người dân.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

UBND huyện ở Đắk Lắk tổ chức hội nghị công khai xin lỗi 2 cô giáo

Phan Tuấn |

UBND huyện Ea H'leo, Đắk Lắk, vừa tổ chức hội nghị về việc xin lỗi công khai viên chức đối với các cô giáo bị thông báo oan liên quan đến sử dụng mạng xã hội không chuẩn mực và dư luận đến "tín dụng đen".

Hủy, thu hồi cả nghìn quyết định công nhận danh hiệu, khen thưởng ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Kết quả thông báo về việc thi đua khen thưởng ở huyện Ea H'leo có những từ ngữ không chuẩn mực nên các cô giáo đã bức xúc, làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Hiện UBND huyện này đã tiến hành hủy bỏ và thu hồi hiện vật kèm theo các quyết định công nhận danh hiệu, khen thưởng của hơn 1.700 cá nhân, tập thể có liên quan.

Xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo tố Trưởng phòng Giáo dục ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Cô Phạm Thị Thanh Tuyết, giáo viên Trường THCS Y Jút (xã Dliê Yang) cho biết cảm thấy hoang mang, xấu hổ với học sinh vì ông Phạm Văn Đảng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) - ký ban hành thông báo cô "không chấp hành việc điều động của tổ chức về công tác cán bộ; đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt".

Hai thanh niên bị thương nặng nghi do nổ khí lốc máy điều hòa ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Khoảng 9h50 ngày 7.11, tại khu vực phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, nghi nổ khí lốc máy điều hòa khiến nhiều người bị thương.

Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư để san sẻ với các dự án BOT

Vương Trần - Ngô Cường |

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ đang trình Chính phủ và sắp tới trình Quốc hội về ban hành chính sách thu phí trên cao tốc Nhà nước đầu tư để đảm bảo lưu lượng hài hoà giữa các tuyến đường, cũng như đảm bảo hiệu quả cho các tuyến BOT.

Hàng trăm hộ dân bị mất điện vì xe cứu thương đâm gãy cột điện cao thế

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Một chiếc xe cứu thương đã bị mất lái đâm gãy đổ 1 cột điện cao thế, kéo theo 2 cột khác bị ngã đổ, 753 hộ dân bị mất điện.

Thanh tra tỉnh lên tiếng về sai phạm ở Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý tài chính và ký hợp đồng lao động sai quy định tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam trong nhiều năm, nhưng chưa có bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Bộ Y tế muốn cấm thuốc lá điện tử

Thùy Linh- Trần Vương |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về thuốc lá điện tử, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, quan điểm Bộ Y tế là cấm loại hình này, nhưng Bộ Tư pháp cho rằng, cần nghiên cứu quy định và đưa vào nghị định kinh doanh thuốc lá.

UBND huyện ở Đắk Lắk tổ chức hội nghị công khai xin lỗi 2 cô giáo

Phan Tuấn |

UBND huyện Ea H'leo, Đắk Lắk, vừa tổ chức hội nghị về việc xin lỗi công khai viên chức đối với các cô giáo bị thông báo oan liên quan đến sử dụng mạng xã hội không chuẩn mực và dư luận đến "tín dụng đen".

Hủy, thu hồi cả nghìn quyết định công nhận danh hiệu, khen thưởng ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Kết quả thông báo về việc thi đua khen thưởng ở huyện Ea H'leo có những từ ngữ không chuẩn mực nên các cô giáo đã bức xúc, làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Hiện UBND huyện này đã tiến hành hủy bỏ và thu hồi hiện vật kèm theo các quyết định công nhận danh hiệu, khen thưởng của hơn 1.700 cá nhân, tập thể có liên quan.

Xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo tố Trưởng phòng Giáo dục ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Cô Phạm Thị Thanh Tuyết, giáo viên Trường THCS Y Jút (xã Dliê Yang) cho biết cảm thấy hoang mang, xấu hổ với học sinh vì ông Phạm Văn Đảng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) - ký ban hành thông báo cô "không chấp hành việc điều động của tổ chức về công tác cán bộ; đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt".