Tăng lương để sống bằng lương, không phải là thuốc an thần

Lê Thanh Phong |

Giáo viên cả nước khấp khởi mừng khi có thông tin sẽ được tăng lương trong đợt cải cách tiền lương tới. Bao nhiêu năm nay, đã có quá nhiều lời hứa sẽ tăng lương cho giáo viên sống được bằng lương, nhưng từ chuyện trong hội trường đến hiện thực là khoảng cách quá xa vời.

Tăng lương cho giáo viên, nhưng tăng như thế nào là điều mà giáo viên quan tâm. Lương của giáo viên trung bình từ 4 - 5 triệu đồng/tháng, kể cả với người công tác gần 10 năm, thì tăng thêm vài trăm nghìn đồng chưa phải là sự cải thiện có ý nghĩa.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đưa ra cam kết thời gian tới, khi cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp. Giáo viên đang chờ đợi tin vui, nhận được đồng lương mới trên tay.

Nhưng cơm áo không phải chuyện tinh thần, là cuộc sống hằng ngày mà con người phải đối diện, phải giải quyết, phải đáp ứng cho cá nhân, gia đình. Chính vì lẽ đó, tăng lương cho giáo viên phải với mục đích để giáo viên sống được bằng lương, không phải tăng lương như một “liệu pháp tinh thần”, không phải là thuốc an thần để qua cơn “đau đầu” vì chuyện nhọc nhằn áo cơm.

Cha ông xưa nói chớ có sai, đó là “có thực mới vực được đạo”. Đạo ở đây là con đường giáo dục, truyền đạt tri thức, chữ nghĩa và nhân cách cho thế hệ con cái chúng ta, tương lai của đất nước. Đã là vậy thì giá trị của cái “thực” phải thực, thì mới xây dựng được cái đạo của việc dạy, của việc học.

Giáo viên nhận lương đủ sống, không phải “chạy chợ” bằng những cách khác, thì sẽ tập trung cho nghề nghiệp chính, đó là dạy học. Đa số thầy cô giáo có lòng tự trọng, không ai có thể bỏ bê công việc của mình khi đã nhận được đồng lương xứng đáng.

Cùng với tăng lương, giáo viên cần được giảm áp lực bởi những công việc không tên ngoài giáo án, nhưng chiếm nhiều thời gian và sức lực. Nhiều giáo viên phải làm kế hoạch, báo cáo, dự giờ, ôn thi học sinh giỏi, chưa kể các cuộc họp đột xuất, họp thường kỳ, các loại hội thi, thi đua do ngành tổ chức. Ngày lên lớp, tối về nhà chấm bài kiểm tra, bài thi của học sinh đã quá vất vả, còn phải làm thêm những việc ngoài chuyên môn thì không thể nào kham nổi.

Hãy để giáo viên có thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, nghiên cứu sâu hơn chuyên môn để dạy tốt hơn, đó cũng là cải cách giáo dục. Hãy bớt đi những thứ thi đua, sáng kiến theo kiểu chuộng hình thức, chạy theo thành tích, mà hướng về thực chất, để người làm thầy không trở thành giả dối trong cái nghề cần phải trung thực nhất.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bàn chuyện Bộ trưởng Bộ Nội vụ cam kết tăng lương cao nhất cho giáo viên

Lê Thanh Phong |

Giáo viên cả nước vui mừng trước thông tin sẽ "được tăng lương", dù chưa là hiện thực, nhưng cũng là "món quà" tinh thần trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Tăng lương, tăng phụ cấp để giữ chân giáo viên ở lại với nghề

Trà My |

Lương giáo viên không đủ sống, không ít giáo viên phải làm thêm nghề tay trái, hay thậm chí có những giáo viên phải rời ngành chuyển nghề. Vì vậy, nhiều giáo viên mong muốn tiền lương được cải thiện hơn.

Nhân viên trường học hồi hộp từng ngày chờ đợi đề xuất tăng lương

Trà My |

Chế độ lương còn thấp, chưa bảo đảm được mức lương tối thiểu vùng theo quy định, không có phụ cấp là một trong số những lí do khiến nhân viên trường học hồi hộp chờ đợi đề xuất tăng lương.

Tăng lương, tin mừng trước thềm 20.11 cho giáo viên các cấp

MỸ LY |

Trong thời gian tới, khi cải cách chính sách tiền lương, thu nhập lẫn phụ cấp của giáo viên các cấp đều được tăng lên, đây là tin vui trước thềm 20.11 với nhiều giáo viên.

Vui mừng với đề xuất hơn 150 nghìn nhân viên trường học được xét tăng lương

Trà My |

Trước đề xuất xét thăng hạng, tăng lương cho nhân viên trường học, nhiều văn thư, kế toán bày tỏ sự vui mừng và mong điều này sớm thành hiện thực.

Hoang phí các khu dân cư ở bắc Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Vì các nguyên nhân khác nhau, nhiều dự án khu dân cư ở Gia Lai, Kon Tum được đầu tư hàng trăm tỉ đồng nhưng vắng bóng dân cư tới sinh sống, gây lãng phí, tốn kém ngân sách Nhà nước.

Tiểu thương khốn khổ vì doanh thu giảm quá nửa từ việc đào xới vỉa hè

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Cứ mỗi dịp cuối năm, vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội lại bị đào xới lên gây cản trở tới việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt của người dân.

Cho rằng nhà máy ép giá, người trồng cà phê ở Quảng Trị phản ứng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đầu vụ, cà phê quả tươi được thu mua với giá ổn định, nhưng khi cà phê chín đồng loạt, thì giá giảm xuống, và "nhảy múa" theo ngày. Nông dân cho rằng bị nhà máy ép giá, nên đã ngừng thu hái cà phê và kéo nhau lên huyện để nhờ hỗ trợ.

Bàn chuyện Bộ trưởng Bộ Nội vụ cam kết tăng lương cao nhất cho giáo viên

Lê Thanh Phong |

Giáo viên cả nước vui mừng trước thông tin sẽ "được tăng lương", dù chưa là hiện thực, nhưng cũng là "món quà" tinh thần trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Tăng lương, tăng phụ cấp để giữ chân giáo viên ở lại với nghề

Trà My |

Lương giáo viên không đủ sống, không ít giáo viên phải làm thêm nghề tay trái, hay thậm chí có những giáo viên phải rời ngành chuyển nghề. Vì vậy, nhiều giáo viên mong muốn tiền lương được cải thiện hơn.

Nhân viên trường học hồi hộp từng ngày chờ đợi đề xuất tăng lương

Trà My |

Chế độ lương còn thấp, chưa bảo đảm được mức lương tối thiểu vùng theo quy định, không có phụ cấp là một trong số những lí do khiến nhân viên trường học hồi hộp chờ đợi đề xuất tăng lương.

Tăng lương, tin mừng trước thềm 20.11 cho giáo viên các cấp

MỸ LY |

Trong thời gian tới, khi cải cách chính sách tiền lương, thu nhập lẫn phụ cấp của giáo viên các cấp đều được tăng lên, đây là tin vui trước thềm 20.11 với nhiều giáo viên.

Vui mừng với đề xuất hơn 150 nghìn nhân viên trường học được xét tăng lương

Trà My |

Trước đề xuất xét thăng hạng, tăng lương cho nhân viên trường học, nhiều văn thư, kế toán bày tỏ sự vui mừng và mong điều này sớm thành hiện thực.