Phần xét hỏi vụ án sai phạm tại 2 gói thầu số hoá, bị cáo Nguyễn Xuân Tứ, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội có nói một câu thế này: Tính cách của ông Chung là người chỉ đạo quyết liệt. Thời điểm này ông Chung vướng vụ án này kia, chứ thời năm 2016, ông Chung ở Hà Nội này như là một "ông trời".
Ông Chung mà bị cáo Tứ nhắc tới là Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Phải mở ngoặc, ngay cả mạng xã hội thời điểm vụ nhập độc quyền chế phẩm làm sạch nước hồ Redoxy-3C của công ty Arktic mới xuất hiện trên báo cũng chỉ dám viết tắt là công ty gia đình của ông... Mini.
Đến gói thầu số hoá, cái sự “ông trời” ấy thể hiện ở 3 cú điện thoại quyết liệt yêu cầu dừng gói thầu. Cái sự “ông trời” ấy là những lời đe doạ Giám đốc Sở KH-ĐT “sẽ phải chịu trách nhiệm”. Và “ông trời” còn ở chỗ một giám đốc Sở từng dặn cấp dưới “Phải biết doanh nghiệp đó là của ai”.
Nhưng thứ “lễ độ” mà ông Tứ có được sau đó cũng chẳng vô tư khách quan gì!
Bởi dẫu miệng leo lẻo nói “luôn cảnh giác, không giao lưu với Huy (Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện đang bỏ trốn); Thậm chí “lễ độ” đến mức nói với Huy: “liên thiên về số % là chết. Anh đã chỉ đạo không có bất cứ yêu cầu % nào”. Nhưng rút cục bị cáo Tứ vẫn nhận “quà Tết” từ Huy, từ việc dừng gói thầu để Công ty Nhật Cường vào. Và đó là một món tiền 300 triệu đồng. Và nhận ngay cả khi biết đó là doanh nghiệp của ai. Nhận, khi biết đó là “nhạy cảm”.
Nhưng lòng tham của bị cáo Tứ không khoả lấp sự thật về sự “quyết liệt” của... "ông trời con".
Bởi email của Bùi Quang Huy gửi tới email Chunghinhsu của ông Chung chỉ đúng 1 ngày sau quyết định huỷ thầu cho thấy rõ mưu đồ.
Bởi sự thật là Nhật Cường đã được dắt tay, lót đường để trúng các gói thầu số hoá.
Và bởi, các quy định về đấu thầu mà "ông trời con" đã không thích thì kể cả “chỉ còn 4-5 phút là đóng thầu”, có sự chứng kiến của báo chí, vẫn huỷ như thường.
Nhớ khi 2 triệu m3 nước hồ Tây cuốn trôi thành quả thí điểm làm sạch sông Tô lịch của người Nhật, dư luận từ sững sờ, đã trở thành phẫn nộ.
Khi ấy, chẳng có một trận mưa lũ hay lụt lội nào để đổ lỗi cho ông trời.
Nhưng rồi vụ chế phẩm, vừa xử tuần trước, và giờ, đến vụ 2 gói thầu... cho chúng ta biết một điều rằng ông trời con, "ông trời mini" hay ông trời nào rồi cuối cùng cũng phải trả giá.