Dân đô thị thông minh không sống chung cùng rác và mùi hôi thối

LÊ THANH PHONG |

Người dân ở khu Phú Mỹ Hưng quận 7 TPHCM lại kêu trời không thấu vì mùi hôi. Đây không phải lần đầu, mà cứ đúng mùa mưa là mùi hôi thối “đến hẹn lại lên”.

Cái nước mình nhiều chuyện lạ, mùi hôi thối tấn công người dân đến mức chịu không nổi, có người sống không nổi vì sức khỏe sa sút do mất ăn mất ngủ. Cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Bà con cầu cứu các cơ quan, chính quyền quận, thành phố, đề nghị có biện pháp xử lý. Quốc gia có Bộ TNMT, địa phương có Sở TNMT, nhưng có vẻ như đầu hàng mùi hôi thối.

Mùi hôi thối đến từ đâu, xin thưa có địa chỉ cụ thể, đó là bãi rác Đa Phước. Cụ thể, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM chỉ rõ, Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam đang chôn lấp chất thải ở độ cao trung bình 14m, trên một diện tích rất rộng, nên mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Biết rõ “thủ phạm” gây thối nhưng không xử lý được, không ngăn chặn được. À quên! Có lần TPHCM đã đưa ra 10 giải pháp, trong đó có giải pháp cực kỳ lãng mạn, đó là trồng cây xanh cách ly bãi rác Đa Phước, ngăn chặn mùi hôi không cho bay sang khu Phú Mỹ Hưng. Quyết liệt hơn, đó là huy động sức dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, giảm bớt chi phí từ ngân sách.

Từ đó đến nay đã 3 năm, không biết cây xanh như thế nào, chắc cũng không sống nổi vì mùi hôi nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có ai tự bóp trán suy nghĩ, cái gốc của mùi hôi là công nghệ xử lý rác, xử lý từ đó, còn trồng vài hàng cây thì ăn thua gì với mùi hôi của một bãi rác khổng lồ.

Không riêng gì TPHCM, thủ đô Hà Nội cũng có giải pháp tương tự.

Người dân Nam Sơn không chịu đựng được mùi thối của rác, thế là địa phương có sáng kiến chuyển khoảng 100 cây hoa sữa đến đây với nhiệm vụ hạn chế mùi thối của rác. Sáng kiến có vẻ thuyết phục vì “phản ứng hóa học” giữa hai mùi, mùi hoa và mùi rác có thể đưa ra một mùi trung hòa không thơm không thối.

Đó là dự đoán lạc quan, hãy chờ kết quả. Nhưng cũng có ý kiến cảnh báo, hoa sữa thơm ngọt ngào trong thơ Phan Vũ: “Ta còn em mùi hoàng lan. Ta còn em mùi hoa sữa”. Nhưng thực tế, không ai chịu nổi mùi của loài hoa ấy.

Đô thị thông minh phải nghĩ ra giải pháp thông minh để xử lý rác, giải quyết mùi hôi thối tấn công vào hơi thở, bữa ăn, giấc ngủ của người dân. Giải pháp bằng công nghệ, không phải bằng cây xanh và hoa sữa.

Dân đô thị thông minh không sống cùng rác và mùi hôi thối.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thông tin việc di dời hoa sữa về trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn

Nguyễn Hà - Phan Anh |

Lãnh đạo Quận Tây Hồ (Hà Nội) đã lên tiếng thông tin chính thức về việc 96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Hé lộ lý do chuyển gần 100 cây hoa sữa về trồng tại bãi rác Nam Sơn

ANH THƯ |

96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) sẽ được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

"Mở cửa" bãi rác Nam Sơn, Hà Nội gồng mình xử lý 10 nghìn tấn rác tồn

Anh Thư |

Sau khi người dân quanh bãi rác Nam Sơn dỡ lều, thông đường xe rác, công nhân thay ca làm việc xuyên đêm tiếp nhận, xử lý khoảng 10.000 tấn rác tồn đọng trong nội đô.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội thông tin việc di dời hoa sữa về trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn

Nguyễn Hà - Phan Anh |

Lãnh đạo Quận Tây Hồ (Hà Nội) đã lên tiếng thông tin chính thức về việc 96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Hé lộ lý do chuyển gần 100 cây hoa sữa về trồng tại bãi rác Nam Sơn

ANH THƯ |

96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) sẽ được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

"Mở cửa" bãi rác Nam Sơn, Hà Nội gồng mình xử lý 10 nghìn tấn rác tồn

Anh Thư |

Sau khi người dân quanh bãi rác Nam Sơn dỡ lều, thông đường xe rác, công nhân thay ca làm việc xuyên đêm tiếp nhận, xử lý khoảng 10.000 tấn rác tồn đọng trong nội đô.