Thành phố phong thành kéo dài, hàng vạn người lao động mất nguồn thu nhập, nhưng lửa vẫn đỏ trong các bếp nhà. Đà Nẵng- đã không một ai bị bỏ lại phía sau!
Nổi bật trong những ngày này là hoạt động tích cực của tổ chức Công đoàn thành phố, rộng khắp trên tất cả các “mặt trận”. Chia sẻ với nỗi vất vả, nặng nhọc của y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch, Liên đoàn Lao Động Đà Nẵng đã vận động, thực hiện chương trình “ 20 nghìn suất ăn” trong 16 ngày cung cấp đều đặn đến các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng cho rằng, đây là thời điểm Công đoàn thể hiện vai trò và trách nhiệm cao nhất đối với đoàn viên và cộng đồng người dân thành phố.
"Dự kiến bước đầu, chương trình sẽ thực hiện ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng với 6.000 suất ăn trị giá 300 triệu đồng; Bệnh viện dã chiến Hòa Vang với 14.000 suất ăn trị giá 700 triệu đồng. "Mục đích của chương trình là nâng chất lượng suất ăn của các y bác sĩ lên 150.000 đồng/người/ngày thay cho 85.000 đồng/người/ngày theo quy định chung như hiện nay" - ông Minh nói.
Công đoàn các cấp cũng đồng thời triển khai các hoạt động thiết thực như Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng, trao 1.700 mũ ngăn giọt bắn, 110 chai gel sát khuẩn, 1.800 khẩu trang vải kháng khuẩn đạt chuẩn, 41 suất trợ cấp khó khăn (500.000đ/suất) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng; Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa đã vận động và tặng gần 1,2 tỉ đồng cho 3.900 lao động…
Song hành cùng tổ chức Công đoàn, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cũng đã triển khai hoạt động ngay những giờ khắc đầu tiên, tổ chức hỗ trợ hàng tấn vật tư y tế, nhu yếu phẩm, tiền mặt trị giá hơn 1 tỉ đồng, đến các y bác sĩ trên tuyến đầu; đến người lao động gặp khó do mất việc làm.
“Bếp vẫn đỏ lửa trong tâm dịch”, đó là đích đến của chương trình hỗ trợ cho hàng chục ngàn gia đình lao động gặp khó trong những ngày thành phố giãn cách xã hội. Nhóm thiện nguyện Gia Khánh, Hiếu Hạnh, Mai Thảo Quỳnh… với “ Bữa cơm nghĩa tình”, mỗi ngày cung cấp cho các gia đình buôn gánh bán bưng, bệnh nhân điều trị cách ly hàng vạn suất ăn mỗi ngày;
Hay Nhóm thiện nguyện Máu sống - Gia đình Phật tử Đà Nẵng… không quản ngày đêm, trên những chiếc xe máy, lan tỏa đến những ngõ ngách xa nhất của thành phố, với hàng tấn nhu yếu phẩm đến từng gia đình khó khăn đang cần…
Trong lịch sử từ ngày khởi lập đến nay, người Đà Nẵng chưa từng chứng kiến sự chia sẻ chí tình, kịp thời và rộng khắp của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện xã hội sôi động, hùng hậu như những ngày qua. Đại dịch COVID-19 vẫn còn trước mặt; trước mắt còn nhiều gian nan, và những con người Đà Nẵng vẫn kiên cường, cùng những bước chân thiện nguyện đến những nơi xa nhất, để những bếp lửa gia đình không bao giờ lụi tàn.