Trung thu này nghệ nhân lão luyện làm đèn cù, đèn thỏ có sản phẩm gì đặc biệt?

Thắng Phương |

45 mùa Trung thu trôi qua, nghệ nhân 54 tuổi Đỗ Văn Kỳ vẫn cặm cụi làm từng chiếc đèn cù, đèn thỏ cho trẻ em vui hội trăng rằm. Từng chiếc đèn nhờ bàn tay khéo léo của ông đã trở nên vô cùng sinh động, sặc sỡ sắc màu đến với các em nhỏ trên cả nước.

 
 Mỗi dịp Trung thu, ông Đỗ Văn Kỳ (ở thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) cặm cụi đóng từng cái đinh, buộc từng que nứa của cây đèn cù, đèn thỏ...
 
 Trước đây, trong làng cũng có nhiều gia đình làm đèn cù, đèn thỏ nhưng hiện nay chỉ còn gia đình ông Kỳ cung cấp những sản phẩm này ra thị trường.
 
 Học làm đèn cù từ cha mình, 45 năm gắn bó với nghề, ông Kỳ luôn lo lắng và buồn vì nghề truyền thống đang dần mai một. Ông Kỳ chia sẻ: "Nhiều nhà khác bỏ nghề một phần vì nó cũng không mang lại thu nhập, phần nữa vì nó đòi hỏi sự kiên trì và mềm mại của người thợ".
 
 Những đứa trẻ hàng xóm ngày ngày vẫn sang nhà ông Kỳ bà Xuân vừa học dán giấy màu vừa thưởng thức những món đồ chơi cổ truyền nhưng xa lạ với chúng.
 
Bé Hạnh: "Cháu và em Tô thường sang nhà ông bà chơi để làm đèn cù, đèn bướm, đèn thỏ... Những chiếc đèn này sẽ đến tay những bạn nhỏ khác cũng có một phần sức nhỏ của em, em nghĩ thôi cũng thấy thích".
 
 Cái tên của chiếc đèn ông sư hay đèn cù cũng xuất phát từ hình dáng của nó, chiếc chao đèn có hình giống mũ hòa thượng và khi kéo đi đèn sẽ quay như cái cù. 
 
 Mỗi dịp Trung thu, gia đình ông Kỳ làm ra khoảng 3.000 chiếc đèn cù phục vụ trẻ em chơi Tết Trung thu.
 
 Những chiếc đèn mang màu sắc sặc sỡ, bắt mắt được bà Xuân (vợ ông Kỳ) chuẩn bị đưa đến tay các em nhỏ trong dịp Trung thu năm nay.
Thắng Phương
TIN LIÊN QUAN

Lạ lẫm hình ảnh Đại sứ Hoa Kỳ đóng chú Tễu, vẽ mặt nạ Trung thu cùng trẻ em Việt Nam

Linh Trang - Anh Phú |

Chiều 18.9, ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã có chuyến thăm, trao quà Trung Thu cho các em học sinh tại Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em khuyết tật  huyện Sóc Sơn - Hà Nội. Tại đây, Ngài Đại sứ đã tham gia nhiều hoạt động chung vui với trẻ em khuyết tật như đóng chú Tễu cùng đội múa lân, làm bánh dẻo truyền thống, vẽ mặt nạ giấy.

Sản xuất đầu lân "trắng đêm" phục vụ nhu cầu tăng cao chơi Trung thu

Hà Phương - Văn Thắng |

Trong những ngày giáp trung thu, gia đình anh Bùi Viết Tưởng, xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) làm việc hết công suất, thậm chí có những ngày làm thâu đêm suốt sáng để hoàn thiện đầu lân cho kịp đơn hàng.

Cận cảnh đèn ông sao kích thước "khủng" tại Thanh Hóa

Tô Thế |

Những ngày cận kề tết Trung thu, người dân làng nghề Mật Sơn (Thanh Hóa) lại tất bật công việc sản xuất đèn lồng với đầy đủ kích cỡ. Từ loại nhỏ nhất là 15cm đến loại lớn hơn 4m.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lạ lẫm hình ảnh Đại sứ Hoa Kỳ đóng chú Tễu, vẽ mặt nạ Trung thu cùng trẻ em Việt Nam

Linh Trang - Anh Phú |

Chiều 18.9, ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã có chuyến thăm, trao quà Trung Thu cho các em học sinh tại Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em khuyết tật  huyện Sóc Sơn - Hà Nội. Tại đây, Ngài Đại sứ đã tham gia nhiều hoạt động chung vui với trẻ em khuyết tật như đóng chú Tễu cùng đội múa lân, làm bánh dẻo truyền thống, vẽ mặt nạ giấy.

Sản xuất đầu lân "trắng đêm" phục vụ nhu cầu tăng cao chơi Trung thu

Hà Phương - Văn Thắng |

Trong những ngày giáp trung thu, gia đình anh Bùi Viết Tưởng, xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) làm việc hết công suất, thậm chí có những ngày làm thâu đêm suốt sáng để hoàn thiện đầu lân cho kịp đơn hàng.

Cận cảnh đèn ông sao kích thước "khủng" tại Thanh Hóa

Tô Thế |

Những ngày cận kề tết Trung thu, người dân làng nghề Mật Sơn (Thanh Hóa) lại tất bật công việc sản xuất đèn lồng với đầy đủ kích cỡ. Từ loại nhỏ nhất là 15cm đến loại lớn hơn 4m.