Chiều 19.10, anh Phạm Bá Thịnh (21 tuổi, quê Hải Dương, sinh viên năm 4 trường Đại học Điện lực) cho biết, vào khoảng 1h rạng sáng nay, anh đi làm thêm về nhà tại số 5 ngõ 102/20, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Khi về nhà (ở cùng gia đình chú), anh Thịnh đã khoá cửa cẩn thận. Song đến rạng sáng cùng ngày, anh Thịnh cùng một số người trong nhà vô cùng hoảng hốt phát hiện cửa chính căn nhà bị phá khoá, chiếc xe Honda Wave anh mùa từ dịp Tết “không cánh mà bay”.
Ngay sau đó, anh Thịnh và chủ nhà kiểm tra camera an ninh phát hiện vào khoảng 2h30 cùng ngày có 2 nam thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Honda dừng trước cửa nhà số 5, ngõ 102/20, phố Pháo Đài Láng.
Sau giây lát quan sát, một nam thanh niên đã đưa kìm cộng lực qua lỗ mở khoá cửa bẻ khoá bên trong. Chiếc xe Honda Wave của anh Thịnh để sát cửa bị tên trộm nhanh chóng dắt đi, toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.
“Lúc dậy thấy cửa mở toang hoang, không thấy xe đâu tôi rất sốc. Để mua được chiếc xe này tôi đã phải đi làm thêm, cố gắng dành dụm trong hơn 2 năm”, anh Thịnh cho biết.
Vụ mất trộm đã được anh Thịnh trình báo và cơ quan công an đang xác minh, làm rõ.
Lãnh đạo Công an phường Láng Thượng cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của nạn nhân và đang vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ trộm.