Những ngày cuối năm, hòa cùng dòng người hối hả, nhiều người chơi số đề cũng tranh thủ tấp vào quán cà phê ngay chân cầu Cái Trung (còn gọi là cầu Lò Mổ, đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM) để tham gia ghi số đề và ngồi uống nước chờ kết quả xổ số. Người chơi số đề tập trung về quán này từ 14h30 hằng ngày để tham gia theo hình thức cược 1 trúng 73 với bao lô 2 số, bao lô 3 số... của xổ số 3 miền Bắc - Trung - Nam.
Sau nhiều ngày theo dõi, PV Báo Lao Động chứng kiến việc thắng - thua, thu - chi tiền mặt diễn ra ngay tại bàn của những người ghi số đề được đặt ở quán cà phê này một cách công khai. Trung bình mỗi ngày, có đến vài chục người đến ghi số đề tại điểm quán cà phê này, với đủ mọi tầng lớp, từ công nhân, nhân viên văn phòng đến người nội trợ, xe ôm...
Có người bỏ ra vài trăm nghìn đồng, có người bỏ ra cả triệu đồng chỉ để đổi lại mảnh giấy nhỏ và ngồi đợi kết quả chờ vận may. Tuy nhiên, sau khi có kết quả sổ xố thì vận may đâu chưa thấy, trong khi hầu hết người chơi chỉ thấy vận rủi và tiếc số tiền đã ghi.
Điều đáng nói, ngoài điểm ghi số đề tại quán cà phê này, trên đoạn đường Trần Đại Nghĩa từ chân cầu Cái Trung đến vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) còn rất nhiều tụ điểm ghi số đề tương tự. Người đi đường không khó để nhận ra các tụ điểm ghi đề được ngụy trang thành các tủ bán cà phê, nước ngọt, được đặt trên tuyến đường này.
Theo đó, tại các "tủ bán cafe" trá hình này, thường có người ngồi "làm việc" trên bàn quán cà phê với 1 chiếc máy tính và 1 quyển sổ có 2 liên để ghi số. Các điểm này ghi số đề công khai, thắng - thua đều giao dịch bằng tiền mặt và chung chi tại chỗ.
Quanh các tuyến đường trên địa bàn huyện Bình Chánh như: Võ Văn Vân, Liên ấp 1-2-3..., chúng tôi cũng ghi nhận có nhiều điểm ghi đề được "giăng" khắp nơi. Những ngày cuối năm, người chơi số đề càng thêm nhộn nhịp hơn so với ngày thường. Các "con bạc" thích tham gia ghi số đề tại các tụ điểm này, vì họ có chung sở thích là nhận tiền mặt tại chỗ ngay khi có kết quả xổ số.
Qua nhiều ngày quan sát theo dõi hoạt động ghi số đề tại nhiều khu vực vùng ven TPHCM, chúng tôi chưa thấy bóng dáng của cơ quan chức năng xử lý, mặc dù việc ghi số đề được tổ chức công khai và người dân đều biết.