Bắt 5 đối tượng lẻn vào quán karaoke ở rồi lấy đồ trong quán bán dần

Chân Phúc |

Lợi dụng quán Karaoke đang đóng cửa, không có người trông coi nhóm đối tượng lẻn vào ở rồi lấy nhiều tài sản bên trong mang đi bán.

Ngày 22.9, Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an TPHCM cho biết, Công an quận Bình Tân vừa bắt giữ nhóm 5 đối tượng lẻn vào quán karaoke ở, rồi lấy đồ bán dần.

Các đội tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 1991); Nguyễn Hữu Đạt (sinh năm 1993, cùng ngụ Quận 5); Lữ A Dũng (sinh năm 1996, ngụ quận Bình Tân); Trần Văn Thành (sinh năm 1994, ngụ Quận 6); Ngô Quốc Bình (sinh năm 1981, quê Bạc Liêu). Trong đó, đối tượng Dũng và Thành có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này sống lang thang, khi phát hiện quán Karaoke Giáng My đang sửa chữa, không có người trông coi nên đã lẻn vào ở. Qua nhiều ngày, các đối tượng đã tháo gỡ nhiều tài sản gồm: 15 máy lạnh, 50 loa, sắt thép và đồ trang trí, ti vi với tổng trị giá khoảng 470 triệu đồng để đem đi bán, lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20.9, anh Đặng Thành Trí, chủ quán karaoke Giáng My (đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) đi ngang qua phát hiện các đối tượng đang trèo vào quán, khiêng ti vi trong quán ra ngoài liền truy hô.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng cho biết vì không có nhà cửa ổn định, sống lang thang nên quen biết nhau rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản, kiếm tiền tiêu xài.

Hiện Công an phường Bình Trị Đông B đang cách ly 5 đối tượng để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Ẩn họa từ hát karaoke ồn ào tại gia: Người chết, kẻ vào tù

PHẠM DUY |

Việc hát karaoke đã trở nên quen thuộc với nhiều gia đình từ nông thôn cho đến thành thị. Hoạt động tưởng chỉ là giải trí này nhiều khi đi quá giới hạn dẫn đến những mâu thuẫn và cả án mạng như vụ việc vừa xảy ra tại Bình Thuận.

Trải lòng của những chủ quán karaoke phải đóng cửa để phòng dịch

DIỆU ANH |

Phải đóng cửa tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, mỗi tháng, những chủ quán karaoke ở đây phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để trả tiền thuê mặt bằng, tiền lãi ngân hàng, thuê bảo vệ trông coi... khiến họ như ngồi trên đống lửa.

6 đôi nam nữ tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch ở Phú Thọ

Trần Trọng |

Cơ quan công an ở Phú Thọ vừa phát hiện và xử lý một quán karaoke vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ẩn họa từ hát karaoke ồn ào tại gia: Người chết, kẻ vào tù

PHẠM DUY |

Việc hát karaoke đã trở nên quen thuộc với nhiều gia đình từ nông thôn cho đến thành thị. Hoạt động tưởng chỉ là giải trí này nhiều khi đi quá giới hạn dẫn đến những mâu thuẫn và cả án mạng như vụ việc vừa xảy ra tại Bình Thuận.

Trải lòng của những chủ quán karaoke phải đóng cửa để phòng dịch

DIỆU ANH |

Phải đóng cửa tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, mỗi tháng, những chủ quán karaoke ở đây phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để trả tiền thuê mặt bằng, tiền lãi ngân hàng, thuê bảo vệ trông coi... khiến họ như ngồi trên đống lửa.

6 đôi nam nữ tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch ở Phú Thọ

Trần Trọng |

Cơ quan công an ở Phú Thọ vừa phát hiện và xử lý một quán karaoke vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19