“Người mẹ thứ hai” 10 năm đưa đón trẻ mồ côi đến lớp

Hoàng Bin |

Cảm thương hoàn cảnh của những đứa trẻ mồ côi vất vả đường xa đến trường, hơn 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Hải (39 tuổi) ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã tình nguyện ngày hai buổi đưa đón các em đến lớp.

Em Nguyễn Thị Thu Thủy ở xã Tam Lộc, mồ côi cha từ khi mới lọt lòng, đến khi vừa chập chững biết đi thì mẹ em không may qua đời vì đuối nước. Thủy được bà ngoại mang về nuôi. Khi em đến tuổi mẫu giáo thì tuổi bà đã già, lại thường hay đau ốm nên không thể đưa em đến trường. Xót xa trước hoàn cảnh đáng thương của cô bé, chị Hải đã ngỏ lời thay bà ngoại được đưa đón em đi học mỗi ngày.

Thủy nay đã là học sinh lớp 4. Ngày ngày dù trời mưa hay nắng, mỗi buổi sáng chị Hải đều đến nhà, giúp em Thủy vệ sinh, thay áo quần rồi đưa đón em đến lớp. Bà Nguyễn Thị Xuân (64 tuổi, bà ngoại Thủy) chia sẻ: “Nếu không có cô Hải, bà cháu tôi, một già một trẻ chẳng biết nhờ cậy vào ai”.

Tương tự là trường hợp của hai anh em sinh đôi Nguyễn Đỗ Thiết, Nguyễn Đỗ Tình có bố mẹ đi làm ăn xa, ở nhà với bà nội. Chị Hải cũng thay bà nội đưa đón hai bé đến trường mỗi ngày, suốt 10 năm qua.

Chị Hải tâm sự: Cũng có người nói chị làm chuyện bao đồng, nhưng với chị, được làm nhịp cầu nối đưa các em có hoàn cảnh khó khăn đến với con chữ là niềm vui, khích lệ mỗi ngày. Việc làm của chị Hải còn được anh Cảnh, chồng chị ủng hộ. Qua sự kết nối của chị Hải, hiện có hai bé ở địa phương được nhận đỡ đầu 400.000 đồng/tháng/em.

Bà Vũ Thị Kim Chuyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Tam Lộc, nơi chị Hải công tác - đánh giá: “Việc cô Hải hàng ngày đưa đón nhiều trẻ em kém may mắn đến trường học đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, giáo viên, nhà trường”.

Với những việc làm ý nghĩa của mình, năm 2019, chị Nguyễn Thị Hải đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019. Đây là động lực để chị Hải tiếp tục trên những chuyến xe chở các em nhỏ mang theo ước mơ đến trường.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Sưởi ấm trái tim trẻ mồ côi cha mẹ do COVID-19

Văn Sỹ |

Những ngày đầu xuân mới, trong tiết trời se lạnh, tham gia cùng các đoàn đến trao hỗ trợ, tặng quà cho các trẻ mồ côi do COVID-19, chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương của xã hội đến những mảnh đời kém may mắn.

Thắp hy vọng, vẽ ước mơ cho trẻ mồ côi vùng núi

THUỲ TRANG |

“Nhà con nghèo lắm, ba mất, mẹ một mình nuôi chị em con. Ước mơ đối với con xa vời quá, con chỉ mong sau này có thể làm công nhân để kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi em” – dòng chia sẻ của em Hồ Thị Nhi, học sinh lớp 4/3 tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam khiến nhiều người bất ngờ. 10 tuổi, ước mơ của em không phải là đến trường mà là có một công việc để đỡ đần cho gia đình thiếu vắng người cha.

Chợ Tết nhân ái hỗ trợ 4.900 hộ dân khó khăn, trẻ mồ côi tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với 40 gian hàng cung cấp các sản phẩm thiết yếu, có nơi giá 0 đồng, có “siêu thị lưu động” với phiếu quà miễn phí 1 triệu đồng là món quà Xuân mà Hội Chữ thập đỏ gửi tặng 4.900 hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai, trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố tại "Hội chợ Tết nhân ái".

Phân luồng nút Hồ Tùng Mậu: Người dân gặp khó vì thiếu nhiều biển chỉ dẫn

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Việc thiếu biển chỉ dẫn giao thông khiến cho công tác phân luồng giao thông tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch (quận Nam Từ Liêm) gặp nhiều khó khăn trong ngày đầu thí điểm phân luồng.

Dấu hiệu giết người vụ tài xế tông thiếu tá CSGT và 2 công nhân tử vong

Việt Dũng |

Chuyên gia luật cho rằng, hành vi lao ôtô vào thiếu tá Cảnh sát giao thông và 2 công nhân của tài xế ở Long An, khiến 3 người tử vong có dấu hiệu tội Giết người với nhiều tình tiết định khung.

Nghệ sĩ Thương Tín: Tôi quá khổ, tất cả do ngày xưa tôi ham vui!

ĐÔNG DU - THANH TRÚC |

Nghệ sĩ Thương Tín cho biết anh thấy cuộc đời mình tuổi xế chiều quá cực khổ. Tuy nhiên, anh không than thân trách phận vì quá khứ bản thân từng ham chơi, thiếu suy nghĩ.

Thuê ôtô tự lái dịp nghỉ lễ 30.4 coi chừng tiền mất bực mang

Xuyên Đông |

Nhiều người có nhu cầu thuê ôtô tự lái dịp nghỉ lễ 30.4. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận người thuê xe phải chịu cảnh mất tiền oan.

Ám ảnh câu nói "mày phải làm gì thì chúng nó mới ghét và bắt nạt"

Phùng Nhung |

Đáng sợ nhất khi bị bạo lực học đường là không một ai đồng cảm, thấu hiểu và đứng ra bênh vực. Tổn thương nhất là thường xuyên nhận được những câu nói đổ lỗi ngược cho nạn nhân như “mày phải làm gì thì chúng nó mới ghét và bắt nạt".

Sưởi ấm trái tim trẻ mồ côi cha mẹ do COVID-19

Văn Sỹ |

Những ngày đầu xuân mới, trong tiết trời se lạnh, tham gia cùng các đoàn đến trao hỗ trợ, tặng quà cho các trẻ mồ côi do COVID-19, chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương của xã hội đến những mảnh đời kém may mắn.

Thắp hy vọng, vẽ ước mơ cho trẻ mồ côi vùng núi

THUỲ TRANG |

“Nhà con nghèo lắm, ba mất, mẹ một mình nuôi chị em con. Ước mơ đối với con xa vời quá, con chỉ mong sau này có thể làm công nhân để kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi em” – dòng chia sẻ của em Hồ Thị Nhi, học sinh lớp 4/3 tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam khiến nhiều người bất ngờ. 10 tuổi, ước mơ của em không phải là đến trường mà là có một công việc để đỡ đần cho gia đình thiếu vắng người cha.

Chợ Tết nhân ái hỗ trợ 4.900 hộ dân khó khăn, trẻ mồ côi tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với 40 gian hàng cung cấp các sản phẩm thiết yếu, có nơi giá 0 đồng, có “siêu thị lưu động” với phiếu quà miễn phí 1 triệu đồng là món quà Xuân mà Hội Chữ thập đỏ gửi tặng 4.900 hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai, trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố tại "Hội chợ Tết nhân ái".