Phố xá Sài Gòn như bao đời nay vẫn thế: Luôn sôi động với một nhịp điệu từ sáng sớm tới chiều tối. Khác với một Hà Nội dù đã ồn ào, tấp nập ngày một tăng thì so với Sài Gòn vẫn có vẻ đủng đỉnh hơn. Một vòng qua tam giác phố Tây: Bùi Viện - Đề Thám và Phạm Ngũ Lão từ 6h - 8h sáng để thấy muôn mặt của đời sống. Mỗi người một việc, tất cả đều bắt đầu một ngày mới với những hình thái hoạt động khác nhau. Công viên 23.9 tràn ngập người tập thể dục, thể thao với đủ món: Xà đơn, xà kép, tập tạ, chạy bộ, cầu lông… rồi cả yoga, Pháp luân công. Chỉ lạ nỗi là phần lớn người trung niên và người già ham tập, còn trẻ chả thấy đâu, có chăng là mấy anh chàng Tây ba lô. Ngoài đường thì hàng quán đã tưng bừng mở ăn sáng, với đủ loại giá cả khác nhau tùy vào túi tiền và ý thích của “thượng đế”. Bên này đĩa cơm tấm sườn hay bát phở gà vỉa hè bình dân giá có 20.000 đồng thì ngay bên kia đường ở tiệm ăn sang hơn, bát phở cao cấp gấp 5 lần - 100.000 đồng. Nhưng cà phê buổi sáng thì cả Hà Nội và Sài Gòn đều là sở thích chung của bà con, có chăng là dân Hà thành ngồi “dai” hơn dân Sài thành.
Và buổi sáng cũng là thời khắc người dân hối hả đi làm…
6h sáng, một cậu bé làm thợ phụ xây dựng vẫn ngủ lăn lóc. |
Cùng vào 6h sáng, một người khuyết tật đọc báo buổi sáng. |
2 anh Tây “luyện võ” sáng. |
Quà sáng. |
Xe ôm đợi khách. |
Tinh thần thể dục. |
Ăn sáng cà phê vỉa hè |
Vội đi làm. |
“Tinh thần thể dục”.
“Tinh thần thể dục”.
“Tinh thần thể dục”.