Mùa rong chơi qua những miền thác đổ

Phóng sự của Thái Hoàng |

Tây Nguyên đang là mùa của những khu rừng khộp vàng xôn xao trong nắng gió, mùa ong đi lấy mật, mùa của những lễ hội và cũng là mùa để du khách có thể rong chơi qua những miền thác đổ ầm ào tung bọt trắng xóa.

Tây Nguyên phố núi trập trùng, lên lên xuống xuống nhưng không đến mức hình thành nên những con đèo dốc dựng đứng hiểm trở như vùng cao Tây Bắc. Ở đây không chỉ có đặc sản nắng gió, bụi hồng đất đỏ bazan và hương cà phê thơm lừng phố núi mà còn có cả những cánh rừng hoang sơ và đặc biệt là có rất nhiều ngọn thác đẹp hút hồn du khách. Từ Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông cho đến Lâm Đồng, ở đâu cũng có những ngọn thác cuốn hút lòng người.

Thác Dray Nur ầm ào tung bọt trắng xóa. Ảnh: Thái Hoàng
Thác Dray Nur ầm ào tung bọt trắng xóa. Ảnh: Thái Hoàng
Vẻ đẹp tuyệt mĩ của thác Dray Sap (Đăk Nông). Ảnh: Thái Hoàng
Vẻ đẹp tuyệt mĩ của thác Dray Sap (Đăk Nông). Ảnh: Thái Hoàng
Sự kiến tạo địa lý đặc biệt của vùng cao Tây Nguyên đã tạo nên nhiều dòng sông, con suối từ đó hình thành nên những ngọn thác đẹp. Ảnh: Thái Hoàng
Sự kiến tạo địa lý đặc biệt của vùng cao Tây Nguyên đã tạo nên nhiều dòng sông, con suối từ đó hình thành nên những ngọn thác đẹp. Ảnh: Thái Hoàng
Quần thể hang động, đá núi tạo nên một khu danh thắng thác Dray Nur tuyệt đẹp của Đăk Lăk. Ảnh: Thái Hoàng
Quần thể hang động, đá núi tạo nên một khu danh thắng thác Dray Nur tuyệt đẹp của Đăk Lăk. Ảnh: Thái Hoàng
Thác Dray Sap nhìn từ xa. Ảnh: Thái Hoàng
Thác Dray Sap nhìn từ xa. Ảnh: Thái Hoàng
Vẻ đẹp của những khu rừng khộp Tây Nguyên vào mùa thay lá. Ảnh: Thái Hoàng
Vẻ đẹp của những khu rừng khộp Tây Nguyên vào mùa thay lá. Ảnh: Thái Hoàng
Hiện đang là mùa lễ hội của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Ảnh: Thái Hoàng
Hiện đang là mùa lễ hội của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Ảnh: Thái Hoàng
Khu danh thắng thác Gia Long - Trinh Nữ nổi tiếng trên dòng sông Krông Nô của Đăk Nông. Ảnh: Thái Hoàng
Khu danh thắng thác Gia Long - Trinh Nữ nổi tiếng trên dòng sông Krông Nô của Đăk Nông. Ảnh: Thái Hoàng

Thác ở Tây Nguyên có rất nhiều hình thái khác nhau do sự chi phối của địa hình. Vì thế có những ngọn thác hoang sơ hùng vĩ như Dray Nur (Đăk Lăk), Dray Sap, Liêng Nung, Gia Long (Đăk Nông)..., có những ngọn lại mơ màng, kiều diễm như Dambri, Cam Ly, Prenn, Pongour... (Lâm Đồng), và ngược lại cũng có những con thác mềm mại, thướt tha như thác Lụa, thác Trượt (Đăk Nông)...

Mùa này lên Tây Nguyên bạn sẽ được tận hưởng cái nắng, cái gió, ngắm vẻ đẹp của những khu rừng khộp mùa thay lá và tuyệt vời nhất là có dịp làm những chuyến trekking khám phá núi rừng và những ngọn thác đẹp không thể nào quên của 5 tỉnh cao nguyên giàu đẹp./.

Phóng sự của Thái Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Lên Tây Nguyên ngắm hoa cà phê nở trắng xoá núi đồi

Bảo Lâm |

Từ tháng 1 đến tháng 4 dương lịch hàng năm là thời điểm hàng trăm ngàn hecta cà phê ở Tây Nguyên nở hoa trắng xoá, phủ kín nhiều ngọn núi, quả đồi... nhìn từ xa trông như băng tuyết.

“Tết chuồng trâu” ở Kon Plông, bắc Tây Nguyên

THANH TUẤN |

“Tết chuồng trâu” là một nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào người Mơ Nâm (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) vốn hiền hậu, chất phác, say sưa với ruộng đồng từ thuở xa xưa.

Đầu xuân, nghĩ về “mỏ vàng” du lịch của Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Kon Tum là một trong 5 tỉnh Tây Nguyên có nhiều tiềm năng về du lịch, với tài nguyên thiên nhiên phong phú, rừng nguyên sinh có độ che phủ cao. Vì vậy, việc phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi đúng đắn nhằm nâng cao đời sống cho người dân bản địa, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Ngôi nhà ché - Bộ sưu tập cổ vật gốm độc đáo ở đại ngàn Tây Nguyên

Bảo Trung |

Suốt hơn 7 năm, bỏ ra nhiều thời gian, công sức lẫn tiền của, anh Võ Minh Luân ở Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã có cho mình một bộ sưu tập cổ vật cực kỳ độc đáo. Hơn ngàn hiện vật thời Đông sơn, Lý, Trần, Lê... và đặc biệt là những chiếc ché với hình dáng, hoa văn hoặc công năng liên quan đến Tây Nguyên...

Miền Trung - Tây Nguyên khai thác ưu thế địa - kinh tế

Thanh Hải |

Ngay khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực từ 1.8.2020, thì lập tức trong tháng 9.2020 những lô hàng nông sản đầu tiên của Việt Nam ở khu vực Miền Trung, Tây Nguyên đã vượt biển, xuất sang Châu Âu, mở ra nhiều kỳ vọng, hướng phát triển kinh tế lớn mạnh cho đất nước.

Tây Nguyên, nỗi nhớ làng rừng

Tùy bút của TRUNG TRUNG ĐỈNH |

Nhà văn Trung Trung Đỉnh sinh năm 1949 tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông đi bộ đội, đóng quân tại Tây Nguyên từ 1968 - 1975, hằng năm đều trở lại nơi này ít nhất một lần. Tây Nguyên đã thành máu thịt, một phần tâm hồn của ông. Không chỉ thông thạo tiếng Jơ Rai (J'rai), nhà văn Trung Trung Đỉnh còn am tường văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào Tây Nguyên. Những tác phẩm quan trọng của ông đều có ký ức và vốn sống của vùng đất này, nổi bật là tiểu thuyết “Lạc rừng”. Ông nguyên là biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn. "Vì mang tuổi Kỷ Sửu, nên tôi đặc biệt quan tâm đến trâu, kể cả trâu Tây Nguyên" - nhà văn chia sẻ. (Vi Thùy Linh ghi).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Lên Tây Nguyên ngắm hoa cà phê nở trắng xoá núi đồi

Bảo Lâm |

Từ tháng 1 đến tháng 4 dương lịch hàng năm là thời điểm hàng trăm ngàn hecta cà phê ở Tây Nguyên nở hoa trắng xoá, phủ kín nhiều ngọn núi, quả đồi... nhìn từ xa trông như băng tuyết.

“Tết chuồng trâu” ở Kon Plông, bắc Tây Nguyên

THANH TUẤN |

“Tết chuồng trâu” là một nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào người Mơ Nâm (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) vốn hiền hậu, chất phác, say sưa với ruộng đồng từ thuở xa xưa.

Đầu xuân, nghĩ về “mỏ vàng” du lịch của Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Kon Tum là một trong 5 tỉnh Tây Nguyên có nhiều tiềm năng về du lịch, với tài nguyên thiên nhiên phong phú, rừng nguyên sinh có độ che phủ cao. Vì vậy, việc phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi đúng đắn nhằm nâng cao đời sống cho người dân bản địa, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Ngôi nhà ché - Bộ sưu tập cổ vật gốm độc đáo ở đại ngàn Tây Nguyên

Bảo Trung |

Suốt hơn 7 năm, bỏ ra nhiều thời gian, công sức lẫn tiền của, anh Võ Minh Luân ở Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã có cho mình một bộ sưu tập cổ vật cực kỳ độc đáo. Hơn ngàn hiện vật thời Đông sơn, Lý, Trần, Lê... và đặc biệt là những chiếc ché với hình dáng, hoa văn hoặc công năng liên quan đến Tây Nguyên...

Miền Trung - Tây Nguyên khai thác ưu thế địa - kinh tế

Thanh Hải |

Ngay khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực từ 1.8.2020, thì lập tức trong tháng 9.2020 những lô hàng nông sản đầu tiên của Việt Nam ở khu vực Miền Trung, Tây Nguyên đã vượt biển, xuất sang Châu Âu, mở ra nhiều kỳ vọng, hướng phát triển kinh tế lớn mạnh cho đất nước.

Tây Nguyên, nỗi nhớ làng rừng

Tùy bút của TRUNG TRUNG ĐỈNH |

Nhà văn Trung Trung Đỉnh sinh năm 1949 tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông đi bộ đội, đóng quân tại Tây Nguyên từ 1968 - 1975, hằng năm đều trở lại nơi này ít nhất một lần. Tây Nguyên đã thành máu thịt, một phần tâm hồn của ông. Không chỉ thông thạo tiếng Jơ Rai (J'rai), nhà văn Trung Trung Đỉnh còn am tường văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào Tây Nguyên. Những tác phẩm quan trọng của ông đều có ký ức và vốn sống của vùng đất này, nổi bật là tiểu thuyết “Lạc rừng”. Ông nguyên là biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn. "Vì mang tuổi Kỷ Sửu, nên tôi đặc biệt quan tâm đến trâu, kể cả trâu Tây Nguyên" - nhà văn chia sẻ. (Vi Thùy Linh ghi).