Ngọn lửa nhiệt huyết của những người thầy

Việt Anh |

Thầy cô giáo luôn được ví như người cha, người mẹ thứ hai của mỗi học sinh. Họ cũng chính là những người truyền lửa, truyền cảm hứng, khơi dậy sự hăng say của học trò, luôn muốn “đưa môn học vào cuộc sống, chứ không phải đưa vào đầu, viết vào bài thi và thi xong là quên”.

Đôi mắt đắm say với nghề

Nguyễn Nguyệt Hà là giáo viên môn Ngữ văn tại Hà Nội, cô tốt nghiệp sư phạm vào năm 2001. Trong gần 20 năm sự nghiệp trồng người, cô đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự quý trọng từ các thế hệ học sinh.

Cô Hà chia sẻ: “Bản thân người giáo viên cần sự nhiệt tình và yêu công việc, sự nghiệp mình đang theo đuổi. Đứng trên bục giảng, truyền đạt tới học sinh bằng sự ân cần, cái tâm và đôi mắt đắm say với nghề, từ đó các em có thể dễ dàng cảm nhận được lửa đam mê từ đôi mắt ấy”.

Cô Hà trong buổi dạy đầy cảm hứng. Ảnh: NVCC.
Cô Hà trong buổi dạy đầy cảm hứng. Ảnh: NVCC.

Ngoài những giờ giảng dạy trên lớp, cô Hà cũng luôn muốn lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực của mình tới cộng đồng.

Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thường ngày lên trang cá nhân, những câu chuyện trong cuộc sống, những ca khúc cô hát, những bữa ăn do chính tay cô chuẩn bị,... Tất cả đều mang ý nghĩa sâu sắc. Cô đã truyền đi niềm cảm hứng đến hàng trăm hàng nghìn các em học sinh, các bậc phụ huynh và những người yêu thương, trân quý mình.

Bữa ăn được cô Hà trang trí cầu kỳ vào ngày rằm tháng 7 cùng với thông điệp về sự biết ơn, giữ gìn truyền thống, nếp văn hóa của ông cha. Ảnh: NVCC.
Bữa ăn được cô Hà trang trí cầu kỳ vào ngày rằm tháng 7 cùng với thông điệp về sự biết ơn, giữ gìn truyền thống, nếp văn hóa của ông cha. Ảnh: NVCC.

“Muốn chữa được bệnh, phải tìm đúng chỗ đau”

Nếu cô Hà được nhiều học sinh yêu quý như một người mẹ hiền dịu, nhẹ nhàng, thì có một người thầy giáo, cũng với rất nhiều cảm hứng thơ ca, nhưng lại được các em học sinh biết đến với biệt danh “Thiên hạ đệ nhất dạy Lý”.

Thầy Dương Văn Cẩn – giáo viên Vật lý, Tại trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Chia sẻ với báo Lao Động, thầy nói: “Muốn chữa được bệnh, dù có thuốc tốt đến mấy, nhưng cũng phải tìm đúng chỗ đau. Đối với thầy, thầy luôn chú trọng việc truyền đạt kiến thức sao cho thật dễ hiểu”.

Thầy Cẩn luôn được học trò yêu quý. Ảnh: NVCC
Thầy Cẩn luôn được học trò yêu quý. Ảnh: NVCC

Thầy Cẩn là tác giả của những bài thơ lồng ghép kiến thức, dễ nhớ, dễ hiểu. Ý tưởng cho phương pháp sáng tạo này của thầy bắt nguồn từ suy nghĩ “luôn muốn học trò vui vẻ nhất, đưa Vật lý vào cuộc sống chứ không phải là đưa vào đầu, viết vào bài thi và thi xong là quên”.

Nhờ đó, đam mê với môn học, cảm hứng học tập dễ dàng được thầy truyền đến các em học sinh. Phương châm trên giúp thầy luôn nỗ lực không ngừng vì học trò, với ngọn lửa nhiệt huyết, với cái tâm của người làm nghề giáo.

Tuổi trẻ: Sống hết mình và rèn luyện bản thân

Là những người truyền lửa, mỗi thầy cô đều muốn dành những điều tuyệt vời nhất tới cho học sinh của mình. Cô Nguyệt Hà nhắn nhủ: “Cô luôn tâm niệm và nói với học trò rằng “Đời ngắn, đừng ngủ dài”. Các em hãy sống sôi nổi và đam mê với những gì mình làm, đừng sợ thất bại, đừng lười biếng, đừng sợ sai để rồi không dám dấn thân. Khi còn trẻ còn sức lực, hãy sống hết mình”.

Còn đối với thầy Cẩn, thầy chia sẻ rằng, thầy mong muốn các em phát triển toàn diện, nhưng bộ não tiếp cận kiến thức có giai đoạn. Vì vậy, việc tận dụng thời gian để học tập, để rèn luyện tư duy là vô cùng quan trọng, không nên lãng phí chúng vào những việc vô ích. Một khi bộ não được tôi luyện, các kỹ năng được trau dồi, sẵn có đủ kiến thức và vốn sống, các em học sinh sẽ sẵn sàng cho bất kì sự thay đổi nào trong tương lai.

Việt Anh
TIN LIÊN QUAN

Cuốn sách “Nhớ đêm cõng bạn lạc rừng”: Tô đẹp hình ảnh người thầy giáo làng

Mai Hương |

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, cuốn sách “Nhớ đêm cõng bạn lạc rừng” của thầy giáo, thương binh Đinh Đức Lâm như một món quà tinh thần ý nghĩa, giúp bạn đọc hiểu hơn về người thầy giáo, người chiến sĩ trên chiến trường với nhiệm vụ bảo vệ đất nước và cả nhiệm vụ trồng người.

Hà Nội: Thầy giáo khuyết tật truyền “ngọn lửa” đam mê môn Toán cho học sinh

Phạm Đông - Lan Nhi |

Sinh ra với đôi chân bị khuyết tật, thầy giáo Nguyễn Đức Trường vẫn hằng ngày đến lớp, truyền “ngọn lửa” đam mê học môn Toán cho nhiều thế hệ học sinh.

77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải "Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An"

Kim Anh - Ái Vân |

Cuộc thi là dịp để thể hiện lòng tri ân đối với thầy Chu Văn An - Người thầy để lại tấm gương sáng mãi đối với các thế hệ người Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuốn sách “Nhớ đêm cõng bạn lạc rừng”: Tô đẹp hình ảnh người thầy giáo làng

Mai Hương |

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, cuốn sách “Nhớ đêm cõng bạn lạc rừng” của thầy giáo, thương binh Đinh Đức Lâm như một món quà tinh thần ý nghĩa, giúp bạn đọc hiểu hơn về người thầy giáo, người chiến sĩ trên chiến trường với nhiệm vụ bảo vệ đất nước và cả nhiệm vụ trồng người.

Hà Nội: Thầy giáo khuyết tật truyền “ngọn lửa” đam mê môn Toán cho học sinh

Phạm Đông - Lan Nhi |

Sinh ra với đôi chân bị khuyết tật, thầy giáo Nguyễn Đức Trường vẫn hằng ngày đến lớp, truyền “ngọn lửa” đam mê học môn Toán cho nhiều thế hệ học sinh.

77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải "Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An"

Kim Anh - Ái Vân |

Cuộc thi là dịp để thể hiện lòng tri ân đối với thầy Chu Văn An - Người thầy để lại tấm gương sáng mãi đối với các thế hệ người Việt Nam.