Hà Nội: Thầy giáo khuyết tật truyền “ngọn lửa” đam mê môn Toán cho học sinh

Phạm Đông - Lan Nhi |

Sinh ra với đôi chân bị khuyết tật, thầy giáo Nguyễn Đức Trường vẫn hằng ngày đến lớp, truyền “ngọn lửa” đam mê học môn Toán cho nhiều thế hệ học sinh.

Tranh thủ phút nghỉ ngơi hiếm hoi trong giờ nghỉ giải lao của thầy Nguyễn Đức Trường (sinh năm 1973, Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên, trường THCS Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), chúng tôi có dịp được nghe thầy Trường trải lòng về sự vươn lên, vượt qua khó khăn đến với niềm đam mê môn toán của mình.

Sinh ra với đôi chân bị teo cơ, do ảnh hưởng từ người cha bị chất độc màu da cam, ký ức của thầy giáo Trường về những ngày đầu tiên đi học là những lần vấp ngã.

Lên 5 tuổi, thầy Trường bắt đầu bám vào tường, mép bàn, thành giường để tập đi. Mỗi lần tới lớp là một lần phải chống nạng nhưng thầy Trường đã quyết tâm vượt qua mặc cảm, tự tin bước vào con đường Sư phạm theo một cách rất đặc biệt.

Ngoài giờ lên lớp, thầy Trường vẫn miệt mài nghiên cứu, viết sách, viết sáng kiến kinh nghiệm trong nghề. Ảnh: Lan Nhi.
Ngoài giờ lên lớp, thầy Trường vẫn miệt mài nghiên cứu, viết sách, viết sáng kiến kinh nghiệm trong nghề. Ảnh: Lan Nhi.

“Hơn 2 tuổi, tôi vẫn không thể đứng lên đi lại như bao đứa trẻ khác. Khi nhận được lời kết luận của bác sĩ điều trị, bố mẹ tôi đã rất choáng váng về tình trạng bệnh của con trai. Trí não tôi hoàn toàn bình thường nhưng đôi chân thì có dấu hiệu bị teo cơ và có khả năng không thể đi lại bình thường.

Đã từng suy sụp, rồi khủng hoảng triền miên nhưng tôi vẫn tin rằng, mỗi người đều có một dáng đi khác nhau và hãy chấp nhận điều đó. Ai cũng có những mặt tốt và giá trị sống riêng của họ” - thầy Trường tâm sự.

Giờ học toán sôi nổi do thầy Trường đứng lớp. Ảnh: Thanh Tùng
Giờ học toán sôi nổi do thầy Trường đứng lớp. Ảnh: Thanh Tùng

Suốt 26 năm công tác tại trường THCS Đa Tốn, thầy Trường đã được các cấp Ban Giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp nhiều lần tạo điều kiện cho thầy được giảng dạy ở các lớp thuộc tầng trệt, hạn chế lên tầng cao vì thể trạng sức khỏe.

Đam mê với bộ môn Toán học ngay từ khi còn là sinh viên, thầy Trường đã say mê nghiên cứu các kỹ năng sư phạm, cách tiếp cận bài giảng nhiều góc độ để mỗi tiết học của mình trở nên sinh động.

a
Thầy Trường tận tình chỉ bảo, giảng bài cho từng học sinh trong lớp. Ảnh: L.N

Thầy Trường quan niệm, với môn Toán, không nhất thiết phải “đánh đố” mà hãy tạo thành các “nấc thang” để các em đi từ dễ đến khó. Hạn chế việc ép buộc, từ đó kích thích sự tò mò, khám phá, ham học, ham tìm hiểu ở mỗi học sinh.

Nói về thầy giáo Trường, ông Nguyễn Đức Tuấn - Hiệu trưởng trường THCS Đa Tốn cũng cho biết: Là tổ trưởng Tổ Khoa học - Tự nhiên, phụ trách môn Toán học đã nhiều năm nay, tuy sức khỏe có thiệt thòi nhưng thầy Trường là một người có trách nhiệm trong công việc.

a
Thầy Nguyễn Đức Trường (thứ 2 từ bên trái sang) đã được công nhận là một trong 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020. Ảnh: P.Đ

Trong những năm qua, thầy Trường đã liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2017, thầy Trường được Sở GD-ĐT Hà Nội tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”; là một trong 10 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Tuyên dương 63 thầy cô giáo trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

Kim Anh - Ái Vân |

63 thầy cô giáo đến từ 24 dân tộc thiểu số được tuyên dương lại lễ tri ân “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chúc mừng các thầy cô giáo ngành y

Thùy Linh |

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982- 20.11.2020), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo thuộc các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong cả nước.

Xúc động thầy giáo Quảng Bình viết tâm thư gửi học trò: "Ngày mai đi học"

Thiều Trang - Bích Hà |

Bức tâm thư của "thầy giáo làng" vùng lũ Quảng Bình thân gửi học trò nhân ngày trở lại trường đang gây bão cộng đồng mạng và "nhận tim" không ngớt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyên dương 63 thầy cô giáo trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

Kim Anh - Ái Vân |

63 thầy cô giáo đến từ 24 dân tộc thiểu số được tuyên dương lại lễ tri ân “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chúc mừng các thầy cô giáo ngành y

Thùy Linh |

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982- 20.11.2020), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo thuộc các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong cả nước.

Xúc động thầy giáo Quảng Bình viết tâm thư gửi học trò: "Ngày mai đi học"

Thiều Trang - Bích Hà |

Bức tâm thư của "thầy giáo làng" vùng lũ Quảng Bình thân gửi học trò nhân ngày trở lại trường đang gây bão cộng đồng mạng và "nhận tim" không ngớt.