Nhận thưởng Tết, con gái đưa mẹ đi làm đẹp đón xuân

Thanh Ngọc |

Vừa nhận thưởng Tết, con gái liền đưa mẹ đi làm đẹp đón xuân. Món quà cuối năm tuy không lớn nhưng 2 mẹ con có thêm dịp để trò chuyện, gần gũi nhau hơn.

Số tiền thưởng Tết năm nay tôi nhận được nhiều hơn năm trước và cũng ở mức khá. Quyết định không sắm sửa cho bản thân, tôi rủ mẹ đi làm đẹp đón Tết.

"Thôi, con để dành phần mình, mẹ có gì đâu mà cần làm đẹp. Con đi làm đẹp đón Tết đi, nhớ hẹn lịch trước" - mẹ tôi nói.

Sự từ chối của bà nằm trong tính toán của tôi. Chưa lúc nào bà để tôi tốn tiền vì bà. Rù rì cả ngày, đổi không biết bao nhiêu chiến thuật, mẹ tôi mới đồng ý.

Tôi vui lắm. Nhìn mẹ được chăm sóc da mặt, vừa nằm gội đầu dưỡng sinh vừa lim dim mắt nghỉ mệt rồi chuyển sang chăm sóc bàn tay, tôi nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để mỗi ngày đều là một ngày vui và hạnh phúc của mẹ.

Cô sinh viên năm 2 với kinh nghiệm làm thêm 2 năm mới chỉ tích góp đủ để đưa mẹ đi làm đẹp ngày xuân. Những năm tiếp theo, tôi tự nhủ sẽ dành tặng cho mẹ món quà lớn hơn. Bản thân cũng phải trưởng thành hơn để mẹ mỉm cười mỗi ngày bởi nếp nhăn của mẹ không chờ bất kì ai.

Tình yêu thương của mẹ dành cho tôi không thể kể hết nhưng tình yêu thương của tôi dành cho mẹ chỉ vừa đủ đếm.

Thanh Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Con dâu cùng mẹ chồng đi sắm Tết, tận hưởng niềm vui gia đình

Thanh Ngọc |

Đi sắm Tết cùng mẹ chồng, tôi đã được chỉ dạy nhiều thứ từ mua thực phẩm, đồ trang trí cho đến quà tặng cho gia đình. Sự lo lắng, áp lực lo Tết nhà chồng đã không còn. Tôi thật sự tận hưởng niềm vui gia đình.

Họp lớp ngày Tết: Dịp hội ngộ của những người con xa quê

Thanh Ngọc |

Tết là thời điểm để hội ngộ, sum vầy. Tại bàn tiệc 20 người, hàng loạt câu chuyện từ thời đi học đến lúc đi làm được hết người này đến người kia kể. Chúng tôi cứ như quay lại khoảng thời gian cấp 3, cười nói cả buổi.

Tết đoàn viên của người con xa quê: Nấu món ngon đãi những người mình yêu

Hải Châu |

Cuối cùng, tôi đã trở về thăm nhà sau 4 năm học tập và làm việc tại Canada. Tết năm nay, tôi sẽ tự đi chợ, vào bếp, nấu những món ăn ngon nhất cho những người mình yêu thương nhất để tận hưởng từng giây phút đoàn viên.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Con dâu cùng mẹ chồng đi sắm Tết, tận hưởng niềm vui gia đình

Thanh Ngọc |

Đi sắm Tết cùng mẹ chồng, tôi đã được chỉ dạy nhiều thứ từ mua thực phẩm, đồ trang trí cho đến quà tặng cho gia đình. Sự lo lắng, áp lực lo Tết nhà chồng đã không còn. Tôi thật sự tận hưởng niềm vui gia đình.

Họp lớp ngày Tết: Dịp hội ngộ của những người con xa quê

Thanh Ngọc |

Tết là thời điểm để hội ngộ, sum vầy. Tại bàn tiệc 20 người, hàng loạt câu chuyện từ thời đi học đến lúc đi làm được hết người này đến người kia kể. Chúng tôi cứ như quay lại khoảng thời gian cấp 3, cười nói cả buổi.

Tết đoàn viên của người con xa quê: Nấu món ngon đãi những người mình yêu

Hải Châu |

Cuối cùng, tôi đã trở về thăm nhà sau 4 năm học tập và làm việc tại Canada. Tết năm nay, tôi sẽ tự đi chợ, vào bếp, nấu những món ăn ngon nhất cho những người mình yêu thương nhất để tận hưởng từng giây phút đoàn viên.