Tết đoàn viên của người con xa quê: Nấu món ngon đãi những người mình yêu

Hải Châu |

Cuối cùng, tôi đã trở về thăm nhà sau 4 năm học tập và làm việc tại Canada. Tết năm nay, tôi sẽ tự đi chợ, vào bếp, nấu những món ăn ngon nhất cho những người mình yêu thương nhất để tận hưởng từng giây phút đoàn viên.

Sau hành trình kéo dài gần 30 giờ đồng hồ, vừa đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng, mùi hương nồng của gió biển gợi nhắc về những kỷ niệm xưa. Mỗi một làn gió thoảng qua lại như kéo đến một câu chuyện. Tôi nhớ vị biển, vị hải sản hay các món đặc trưng vùng đất miền Trung thân thương như bún mắm, mì Quảng. Cảm giác thân thuộc ùa về.

Tôi có kế hoạch về Việt Nam trong những năm trước. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19, kế hoạch này bị hoãn suốt 2 năm. Có những hôm, tôi ngồi mong ngóng và đếm từng ngày từng đêm để về thăm quê hương, đoàn tụ cùng gia đình.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, tôi lại chạnh lòng khi nhìn bạn bè, người thân đi làm ở phương xa được trở về Đà Nẵng, trở về quê nhà. Nhìn hình ảnh bạn bè họp lớp, tôi càng thêm buồn tủi.

Tết đoàn viên
Tết đoàn viên của cả gia đình. Ảnh: Hải Châu

Nhưng không sao cả, Tết 2023, tôi đã về đến nhà, tranh thủ tận hưởng niềm vui gói gọn trong 1 tháng tại đây. Nhìn sự thay đổi của cả bố mẹ và em trai, tôi tự nhủ sẽ phấn đấu làm việc, sống hạnh phúc và dành thời gian về thăm gia đình nhiều hơn.

Bởi thời gian trôi rất nhanh, tôi không muốn thấy sự trưởng thành của em trai và sự già đi của bố mẹ thiếu hình bóng của bản thân.

Từ một cô gái vụng về, chưa một lần đi chợ, không nấu được bữa cơm đàng hoàng, xa quê hương, học cách tự lập, tôi trưởng thành hơn mỗi ngày. Năm nay, tôi quyết định tự đi chợ, vào bếp, nấu những món ăn ngon nhất cho những người mình yêu thương nhất.

Điều đặc biệt, Tết năm nay, nhà tôi vui hơn nhiều vì tôi sắp lấy chồng, còn em trai có người yêu. Gia đình lại có thêm thành viên mới.

Tôi hi vọng mọi người cũng sẽ có Tết đoàn viên.

Hải Châu
TIN LIÊN QUAN

Cha giấu nhẹm hai hàng nước mắt mừng rỡ khi thấy tôi về ăn Tết

ĐÔNG DU |

Cha không bao giờ cho tôi thấy mình yếu lòng, thậm chí ông rất nghiêm khắc với tôi. Ấy vậy mà khi về ăn Tết dịp cuối năm, tôi thấy ông giấu nhẹm hai hàng nước mắt.

Tết đến, giới trẻ đua nhau xúng xính áo dài chụp ảnh check in

Minh Ánh - Linh Chi |

Hà Nội - Dù là ngày thường, nhưng Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm vẫn ghi nhận số lượng lớn các bạn trẻ đến chụp ảnh check in. Từ áo dài đến cổ phục, ai nấy cũng đều muốn trải nhiệm, lưu giữ những hình ảnh với không gian nghệ thuật cổ truyền.

Món canh ngày xưa tôi ghét nhưng giờ Tết đến chỉ mong được mẹ nấu cho ăn!

ĐÔNG DU |

Ngày còn nhỏ, tôi ghét ăn khổ qua vì vị đắng chát. Đối với tôi, canh khổ qua là món ăn cực hình. Nhưng trải qua năm tháng, từng mùa Tết đến, nếu không có món ăn này của mẹ, tự dưng tôi thấy thiếu và trống trải.

Trái cây ĐBSCL: Kêu gọi giải cứu cam sành, chôm chôm lại tăng giá kỷ lục

Hoàng Lộc |

Hai loại trái cây có giá bán trái ngược nhau ở Vĩnh Long, cam sành bán với giá thấp nhất từ trước tới nay cần phải “giải cứu”, còn chôm chôm tăng giá kỷ lục ở mùa nghịch.

Đề xuất nâng 50% công suất khai thác cát để cung ứng cho các dự án cao tốc

Văn Sỹ |

Tối ngày 14.3, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo một số tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL về nguồn vật liệu cát đắp nền đường khi triển khai các dự án giao thông trọng điểm trong khu vực, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đặc biệt lưu ý các địa phương, đơn vị khi triển khai phải chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, an toàn các lưu vực sông.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành từ 0,5% -1%

Lan Hương |

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cha giấu nhẹm hai hàng nước mắt mừng rỡ khi thấy tôi về ăn Tết

ĐÔNG DU |

Cha không bao giờ cho tôi thấy mình yếu lòng, thậm chí ông rất nghiêm khắc với tôi. Ấy vậy mà khi về ăn Tết dịp cuối năm, tôi thấy ông giấu nhẹm hai hàng nước mắt.

Tết đến, giới trẻ đua nhau xúng xính áo dài chụp ảnh check in

Minh Ánh - Linh Chi |

Hà Nội - Dù là ngày thường, nhưng Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm vẫn ghi nhận số lượng lớn các bạn trẻ đến chụp ảnh check in. Từ áo dài đến cổ phục, ai nấy cũng đều muốn trải nhiệm, lưu giữ những hình ảnh với không gian nghệ thuật cổ truyền.

Món canh ngày xưa tôi ghét nhưng giờ Tết đến chỉ mong được mẹ nấu cho ăn!

ĐÔNG DU |

Ngày còn nhỏ, tôi ghét ăn khổ qua vì vị đắng chát. Đối với tôi, canh khổ qua là món ăn cực hình. Nhưng trải qua năm tháng, từng mùa Tết đến, nếu không có món ăn này của mẹ, tự dưng tôi thấy thiếu và trống trải.