Đừng đấm, tát vợ dã man trước mặt con, hỡi các ông chồng vũ phu!

Bích Hà |

Hình ảnh người chồng “ra tay" tát liên tiếp vào mặt vợ, trong khi con nhỏ đang gào khóc khiến nhiều người phẫn nộ. Thử hỏi, những cú đấm, cái tát, câu chửi đó sẽ giúp đứa trẻ học được gì, hay chỉ gieo vào tâm hồn thơ dại ấy những ám ảnh về bạo lực?

Những hình ảnh gây phẫn nộ!

Những ngày vừa qua, dư luận phẫn nộ trước clip ghi lại cảnh người chồng đánh vợ dã man giữa phố. Đặc biệt, gã chồng thẳng tay đấm, tát người vợ ngay trước mặt con cái mình.

Mặc con gào khóc, người chồng vẫn đánh vợ đến bật máu vào chiều 12.6 tại đường Xã Đàn (Hà Nội). Ảnh cắt từ clip

Chiều 12.6, trước số nhà 262, Xã Đàn (Đống Đa - Hà Nội), nhiều người đi đường chứng kiến cảnh một người đàn ông ra sức hành hung một người phụ nữ. Theo những hình ảnh người dân ghi lại được, người chồng đang chở vợ và 1 bé gái, thì đột ngột tấp lên vỉa hè, liên tục dùng tay túm tóc, tát tới tấp vào mặt người vợ. Người vợ bị chồng đánh đến chảy máu đầu, mặc con gái khóc lóc cầu xin.

Mới đây, thêm một clip nữa về hình ảnh bạo lực gia đình lại khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Clip ghi lại hình ảnh cặp vợ chồng đánh lộn nhau tại một khu vui chơi trẻ em ở Hà Nội. Theo như chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, sự việc xảy ra vào tối 17.6. Nguyên nhân dẫn tới tình huống căng thẳng của đôi vợ chồng trẻ là việc người chồng muốn vợ bế con về, còn cô vợ lại muốn cho con chơi thêm một lúc nữa.

Sự việc tưởng như rất nhỏ lại thành mâu thuẫn lớn khi hai người cự cãi, không tìm được tiếng nói chung. Anh chồng lao tới dùng hết sức tát người vợ và chửi bới. Người vợ cũng lao tới đánh lại chồng. Trong khi bố mẹ mải đánh nhau thì cậu con trai nhỏ chỉ biết gào khóc, nét mặt sợ hãi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngày 19.6, mạng xã hội lan truyền clip vợ chồng cự cãi, đấm, tát nhau trước mặt con mình và nhiều trẻ em khác. Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip và những hình ảnh này đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Người trách ông chồng vũ phu, người chê bà vợ không tế nhị. Nhưng điều khiến mọi người bàn tán và thắc mắc nhiều nhất: Tại sao họ có thể hành động như vậy trước mặt con và rất nhiều đứa trẻ khác đang có mặt tại khu vui chơi?

“Nếu cả 2 vợ chồng không ai chịu nhường ai thì chuyện chửi bới, đánh lộn chắc xảy ra như cơm bữa. Dù không biết đúng sai thế nào nhưng đây là chỗ vui chơi công cộng dành cho trẻ em, hành động của họ sẽ khiến các em nhỏ ảnh hưởng rất nhiều về mặt tâm lý” - một độc giả đã bình luận như vậy khi xem clip này.

Đừng biến gia đình thành nơi “gieo” bạo lực!

28.6 tới sẽ là Ngày Gia đình Việt Nam, là ngày tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình. Nhưng số vụ bạo lực gia đình hiện nay vẫn không có dấu hiệu giảm, không ít ông chồng sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ vì những lý do hết sức nhỏ nhặt.  Những vụ án chồng giết vợ vì ghen tuông, chồng hành hung vợ, con đánh bố mẹ… ngày nào cũng thấy trên mặt báo, mạng xã hội đang cho thấy nạn bạo lực gia đình vẫn nhức nhối.

Vợ chồng không chỉ bạo lực thể xác mà còn có bạo lực tinh thần, bằng những lời chửi bới, mạt sát lẫn nhau ngay trước mặt con cái. Gia đình vốn được coi là tổ ấm, là nơi “tránh bão”. Nhưng với những câu chuyện đau lòng trên thì rõ ràng nhiều người đang phải đối diện với “bão táp gia đình” trước khi tránh được “bão táp cuộc đời”. Những mối quan hệ gia đình đang bị rạn nứt, cách ứng xử không tôn trọng nhau của người lớn đã biến gia đình thành nơi gieo mầm bạo lực, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý trẻ thơ.

Làm công tác tư vấn, “gỡ rối” về vấn đề tình yêu, hôn nhân và gia đình cho nhiều người, chuyên gia tâm lý – Tiến sĩ Trịnh Trung Hòa (Trung tâm tư vấn Linh Tâm, Hà Nội) cho rằng, hành động sử dụng vũ lực trong gia đình - chồng đánh vợ - không phải là biểu hiện của sự mạnh mẽ mà thể hiện sự yếu đuối và bất lực của người chồng, người đàn ông. Còn việc dùng roi vọt dạy con trẻ sẽ có thể khiến đứa bé trở nên nhút nhát, luôn sợ hãi, có tâm lý căm thù người lớn và phát triển nhân cách một cách méo mó.

Vậy nên nạn bạo lực ngày càng gia tăng đều có lỗi của những người lớn!

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bạo lực gia đình từ góc nhìn bình đẳng giới

TÚ NGUYÊN |

Các cuộc khảo sát vừa công bố mới đây cho thấy, khoảng 85% ( 12.14) công việc gia đình vẫn còn nằm trong tay người phụ nữ. Không biết cho đến bao giờ mà các công việc như nấu cơm, rửa chén(bát), giặt giũ, chăm sóc con cái… còn được mặc nhiên cho đó là của người phụ nữ? Đàn ông thì mặc nhiên đó là công việc tề gia nội trợ, công, dung, ngôn, hạnh; còn phụ nữ thì mặc nhiên cam chịu và còn cho rằng đó là thiên chức của người phụ nữ, cũng không ít trong họ lại hãnh diện, sung sướng nữa!?

Đừng thờ ơ với bạo lực gia đình

Lê Thanh Phong |

“Tôi giết thằng con rể tôi rồi. Tôi thà chết để gia đình được yên ổn chứ thế này sao mà sống”, đó là lời nói của ông Nguyễn Văn Nam, sau khi chém chết con rể và chở tới trụ sở công an phường 13, quận Gò Vấp – TPHCM để đầu thú.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Bạo lực gia đình từ góc nhìn bình đẳng giới

TÚ NGUYÊN |

Các cuộc khảo sát vừa công bố mới đây cho thấy, khoảng 85% ( 12.14) công việc gia đình vẫn còn nằm trong tay người phụ nữ. Không biết cho đến bao giờ mà các công việc như nấu cơm, rửa chén(bát), giặt giũ, chăm sóc con cái… còn được mặc nhiên cho đó là của người phụ nữ? Đàn ông thì mặc nhiên đó là công việc tề gia nội trợ, công, dung, ngôn, hạnh; còn phụ nữ thì mặc nhiên cam chịu và còn cho rằng đó là thiên chức của người phụ nữ, cũng không ít trong họ lại hãnh diện, sung sướng nữa!?

Đừng thờ ơ với bạo lực gia đình

Lê Thanh Phong |

“Tôi giết thằng con rể tôi rồi. Tôi thà chết để gia đình được yên ổn chứ thế này sao mà sống”, đó là lời nói của ông Nguyễn Văn Nam, sau khi chém chết con rể và chở tới trụ sở công an phường 13, quận Gò Vấp – TPHCM để đầu thú.