Nhiều công nhân phải nghỉ ở nhà trông con vì trường học chưa hoạt động lại

Nam Dương - Chân Phúc |

TPHCM - Nhiều công nhân phải xin nghỉ việc để ở nhà trông con do các trường học, nhà trẻ, trường mầm non chưa hoạt động trở lại, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Vợ hoặc chồng đi làm, người kia phải nghỉ việc trông con. Đây là thực trạng của nhiều gia đình công nhân tại TPHCM hiện nay.

Chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Nhung - công nhân (CN) bộ phận sản xuất dây điện ôtô của Cty Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung 1, TP. Thủ Đức, TPHCM) - ở Khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng 8.11. Lúc này, anh Nguyễn Văn Tùng - chồng chị - đang vừa bế con nhỏ nhất, vừa tranh thủ dạy cho hai cháu bé lớn hơn học bài.

 
Những ngày này, anh Nguyễn Văn Tùng đang phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc 3 đứa con nhỏ.  Ảnh: Chân Phúc

Chị Nhung mới làm ca 3 về kể, bình thường, chị đi làm được khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng, nếu tăng ca thì cũng được 9 - 10 triệu đồng/tháng. Còn anh Tùng làm thợ điện tự do, bình thường nếu có việc đều cũng thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, các con chị (8, 6 và 2 tuổi) đều đi học, nên cả hai vợ chồng yên tâm đi làm. Từ khi dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, chồng chị phải nghỉ việc không có thu nhập. Đến nay khi dịch đã ổn định trở lại nhưng do các con chưa được đến trường nên anh Tùng phải nghỉ việc ở nhà trông con, chỉ còn mình chị đi làm. Vì thế, cuộc sống gia đình khó khăn rất nhiều vì cả nhà chỉ trông chờ vào tiền lương của chị.

Anh Tùng chia sẻ: “Trước đây đi làm có thu nhập, nên cuộc sống của gia đình thoải mái hơn. Giờ phải nghỉ ở nhà trông con cho vợ đi làm, thu nhập của gia đình giảm sút, phải tiết kiệm chi tiêu, nhiều khi cũng rất bí bách. Chỉ mong sao dịch bệnh sớm được khống chế, Nhà nước sớm cho mở cửa lại trường học để các con đến đi học mình mới đi làm kiếm tiền nuôi con được”.

 
Một người phải tạm nghỉ ở nhà chăm con nên cuộc sống của gia đình anh Tùng - chị Nhung đang trở nên khó khăn vì thu nhập giảm. Ảnh: Chân Phúc

Hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Thu Chà - CN Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TPHCM) ở trọ trên đường Hoàng Hữu Nam, TP Thủ Đức - thì ngược lại. Sau hơn 3 tháng phải giảm bớt số lượng công nhân để phòng dịch, đầu tháng 10 vừa qua, công ty hoạt động bình thường trở lại. Nhưng vì trường học chưa mở cửa trở lại, các con chị (9 tuổi và 6 tuổi) phải học online ở nhà, không có người trông coi nên chị đành phải xin nghỉ việc không hưởng lương để ở nhà trông con, chỉ còn mình chồng chị đi làm.

 
 
Chị Nguyễn Thị Thu Chà hướng dẫn đứa con gái học online ở nhà. Ảnh: Chân Phúc

Trước đây, hai vợ chồng đi làm, thu nhập một tháng nếu có tăng ca cũng được hơn 20 triệu đồng nên cuộc sống khá ổn định. Thế nhưng, không may, mới đây, chồng chị lại bị mắc COVID-19 và phải đi cách ly, nên cuộc sống càng khó khăn hơn.

“Để chuẩn bị cho con nhỏ vào lớp 1 học online, tôi phải mua trả góp 1 điện thoại, đến nay vẫn chưa trả hết, cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Giờ chỉ mong cho các con sớm được đến trường trở lại thì mình mới yên tâm đi làm việc” - chị Chà nói.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam - cho hay, bình thường, nhà trẻ của công ty vẫn nuôi giữ hơn 700 cháu dưới 6 tuổi là con công nhân. Đến nay, nhà trẻ vẫn chưa được phép hoạt động trở lại.

Ngoài ra, còn nhiều công nhân có con học tiểu học, còn nhỏ không thể tự ở nhà một mình được, nên có nhiều người còn phải nghỉ việc để trông, trong khi cuộc sống của họ đã rất khó khăn khi phải nghỉ việc dài ngày trước đây.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch Công đoàn Cty Nissei Electric Việt Nam - kiến nghị: “Cả chính quyền và doanh nghiệp đều mong muốn CN đi làm ổn định trở lại để khôi phục sản xuất, nhưng do nhiều người có con nhỏ không gửi ở đâu được nên không thể đi làm. Cuộc sống của họ rất khó khăn, còn doanh nghiệp thì thiếu hụt lực lượng lao động. Vì vậy, mong sao Nhà nước sớm cho các trường học hoạt động trở lại, CN có nơi gửi con thì mới yên tâm đi làm, đóng góp cho phát triển kinh tế".

Video: Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tùng - chị Nguyễn Thị Nhung nói về những khó khăn gặp phải trong thời gian 1 người nghỉ việc ở nhà chăm con.
Nam Dương - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Công nhân khốn khổ vì không ai trông con để đi làm

Kỳ Quan |

Long An - Sau nhiều tháng phải tạm ngừng sản xuất để phòng, chống dịch COVID-19, từ giữa tháng 9.2021 các doanh nghiệp ở Long An đã dần đi vào hoạt động trong điều kiện “bình thường mới”, công nhân lao động đi làm trở lại. Tuy nhiên, đối với lao động nữ có con nhỏ, nỗi khổ vẫn còn kéo dài.

Triều cường tại TPHCM sắp qua đỉnh ngập sâu

HẠ MÂY |

TPHCM - Những ngày qua, triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đạt đỉnh khiến nhiều khu vực thấp trũng trên địa bàn TPHCM bị ngập sâu.

Bữa ăn ca công nhân rất quan trọng

Quế Chi |

Công việc vất vả, hao tổn sức lực nên hơn ai hết, công nhân lao động chính là những người rất cần được đảm bảo sức khoẻ, trong đó vai trò của bữa ăn ca là rất quan trọng. Bữa ăn giữa ca của người lao động cần phải được bảo đảm 4 tiêu chí: No, ngon, an toàn và đủ dinh dưỡng, để bảo đảm sức khỏe làm việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân khốn khổ vì không ai trông con để đi làm

Kỳ Quan |

Long An - Sau nhiều tháng phải tạm ngừng sản xuất để phòng, chống dịch COVID-19, từ giữa tháng 9.2021 các doanh nghiệp ở Long An đã dần đi vào hoạt động trong điều kiện “bình thường mới”, công nhân lao động đi làm trở lại. Tuy nhiên, đối với lao động nữ có con nhỏ, nỗi khổ vẫn còn kéo dài.

Triều cường tại TPHCM sắp qua đỉnh ngập sâu

HẠ MÂY |

TPHCM - Những ngày qua, triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đạt đỉnh khiến nhiều khu vực thấp trũng trên địa bàn TPHCM bị ngập sâu.

Bữa ăn ca công nhân rất quan trọng

Quế Chi |

Công việc vất vả, hao tổn sức lực nên hơn ai hết, công nhân lao động chính là những người rất cần được đảm bảo sức khoẻ, trong đó vai trò của bữa ăn ca là rất quan trọng. Bữa ăn giữa ca của người lao động cần phải được bảo đảm 4 tiêu chí: No, ngon, an toàn và đủ dinh dưỡng, để bảo đảm sức khỏe làm việc.