Chị Phạm Thị Liên (An Dương, Hải Phòng) - một trong những công nhân đã từng bị Công ty TNHH Gleeco nợ lương, bảo hiểm xã hội. Hiện chị Liên đang làm công nhân tại một công ty mới, thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng.
Hơn 1 năm trước, chị Liên cùng hơn 200 công nhân ở Công ty Gleeco ngừng việc do từ năm 2019 đến năm 2021, công ty nợ bảo hiểm xã hội. Trong đó, nhiều trường hợp thai sản, ốm đau chưa được giải quyết chế độ; trường hợp có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội...
Bối rối, chị Liên cùng đồng nghiệp gửi kiến nghị lên cơ quan chức năng và Báo Lao Động. Phóng viên Báo Lao Động vào cuộc rất nhanh chóng, viết bài về sự việc. Hai ngày sau phản ánh, UBND huyện An Dương chủ trì buổi làm việc với các cấp, ngành, đơn vị và Công ty Gleeco Việt Nam. Theo đó, Công ty đưa ra phương án tháng 6 và tháng 7.2021 nộp về bảo hiểm xã hội thành phố 100 triệu đồng tiền bảo hiểm y tế để duy trì thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.
Tháng 8.2021, công ty nộp 1 tỉ đồng để thanh toán bảo hiểm xã hội phục vụ thanh toán thai sản, ốm đau. Tháng 9 và 10.2021, công ty nộp 200 triệu đồng/tháng và tháng 11, 12.2021 nộp 300 triệu đồng. Năm 2022, công ty giải quyết tiền lãi (từ nợ bảo hiểm xã hội) là 2 tỉ đồng. Năm 2023 và 2024 trả mỗi tháng 1 tỉ đồng (trả đến khi hết nợ) và không để phát sinh nợ mới. Cùng với đó, công ty cam kết chi trả đầy đủ lương hằng tháng cho người lao động.
Mới đây, Báo Lao Động đăng tải nhiều bài viết, phóng sự đưa tin, phản ánh về việc gần 100 hộ dân tổ 11, 12 (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) xin giữ lại hai hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy (hay còn gọi là hồ Bà Đồ) đã hình thành từ nhiều năm trên địa bàn. Lúc đó, hồ tự nhiên này sắp bị san lấp lấy mặt bằng để phân lô bán nền theo chủ trương quy hoạch của quận Long Biên.
Sau khi các bài viết lần lượt được xuất bản, ông Nguyễn Anh Điệp - hiện đang cư trú tại phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) đã thay mặt nhiều hộ dân sinh sống trên địa bàn gửi thư cảm ơn tới Báo Lao Động.
Ông Điệp cho biết, sau khi Báo Lao Động đưa tin về nguyện vọng của người dân mong được giữ lại khu hồ tự nhiên Bà Đồ, việc san lấp hồ đã dừng lại tạm thời.
“Tôi đánh giá cao những bài viết của Lao Động và sự tác động đến công chúng, cơ quan quản lý Nhà nước” - ông Điệp nói.
Ông Điệp cũng cho rằng, thời gian qua, Báo Lao Động luôn không ngừng đổi mới, làm mới mình và tạo được những dấu ấn khác biệt...