Công nhân gửi tới Thủ tướng mong ước về tiền lương, chăm sóc sức khoẻ

LƯƠNG HẠNH |

Lần gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng tới đây, nhiều công nhân bày tỏ hy vọng, mong ước được quan tâm về chính sách tiền lương, chăm sóc sức khỏe.

Sau 5 lần Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động (CNLĐ), nhiều chính sách, nhiều tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CNLĐ đã được người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp ban hành những cơ chế, chính sách, giúp CNLĐ đảm bảo sức khỏe, ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc…

Do đó, lần đối thoại với Thủ tướng dự kiến diễn ra vào ngày mai 12.6, nhiều công nhân chưa từng được tham gia rất háo hức, hy vọng sẽ được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Thủ tướng.

Chị Nguyễn Thị Thương (SN 2001, quê Ba Vì, Hà Nội) làm công nhân tại Khu công nghiệp (KCN) Thụy Vân (Việt Trì, Phú Thọ) được hơn 1 năm. Trước đó, để phụ giúp gia đình, chị Thương chọn đi làm thay vì đi học. Nơi nữ công nhân này tìm đến đầu tiên là Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội).

Sau đó, chị đã xin làm công nhân thời vụ được 3 tháng thì được chị gái giới thiệu vào làm cùng công ty tại KCN Thụy Vân. Tại đây, chị Thương nhận được mức lương cơ bản là 4,2 triệu đồng/tháng. Nếu tính các loại phụ cấp, chị nhận được 4,6 triệu đồng/tháng.

Trao đổi với PV, giọng nữ công nhân trẻ không giấu nổi vui mừng sau khi biết được sắp diễn ra cuộc đối thoại với Thủ tướng. "Vì mới làm công nhân được hơn 1 năm. Tôi chưa có cơ hội tham gia đối thoại với Thủ tướng lần nào. Điều công nhân như chúng tôi mong muốn lớn nhất là được tăng lương. Ngoài ra, với những chính sách nhận hỗ trợ thuê nhà ở, tôi cũng chưa được nhận. Nếu được các vị lãnh đạo lắng nghe tâm tư của chúng tôi thì không còn gì mừng hơn".

Chị Thương là con gái thứ 3 trong gia đình 4 chị em, 2 chị gái đầu đã có gia đình riêng, còn em trai út của chị sinh năm 2007. Không chỉ vậy, mẹ chị Thương mắc căn bệnh hiểm nghèo, không thể đi làm. Với mức lương 4,6 triệu đồng/tháng, chị Thương đã phải tằn tiện để vừa chi tiêu cá nhân, vừa gửi tiền về hỗ trợ bố mẹ nuôi em trai. 

Còn đối với chị Trần Thị Quỳnh Oanh (SN 1987) rời quê Tuyên Quang xuống Khu công nghiệp Thăng Long xin đi làm công nhân. Dịch bệnh bùng phát, phải chờ đợi mãi chị Oanh mới bắt đầu được đi làm từ tháng 12.2021. Qua kỳ nghỉ Tết, vợ chồng, con cái xuống Hà Nội tiếp tục mưu sinh thì lại mắc COVID-19 trong thời gian dài.

Chị Oanh hy vọng sẽ được quan tâm về vấn đề sức khỏe của bản thân và gia đình để có thể yên tâm làm việc. Ảnh: Minh Hương.
Chị Oanh hy vọng sẽ được quan tâm về vấn đề sức khỏe của bản thân và gia đình để có thể yên tâm làm việc. Ảnh: Minh Hương

Điều khiến chị Oanh luôn lo lắng là hiện tại con út của chị mắc căn bệnh nhược sắc hồng cầu. Chị Oanh chia sẻ, hồi mới sinh, cháu không tiếp nhận thức uống gì ngoài sữa mẹ. Hiện tại, việc chăm cháu cũng hết sức vất vả với vợ chồng chị. Cháu chủ yếu uống sữa ngoài, không chịu ăn cơm.

Khi được hỏi về tâm tư, nguyện vọng tới đây khi đối thoại với Thủ tướng, chị Oanh tha thiết công nhân và con cái của họ được quan tâm về vấn đề sức khỏe.

"Hiện tại, con gái tôi mắc bệnh nhưng Bảo hiểm y tế chỉ chi trả những căn bệnh nằm trong danh mục được chi trả. Bên cạnh đó, cháu thường xuyên phải khám và chữa ở các bệnh viện lớn như Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Toàn bộ chi phi thuốc men, khám chữa chúng tôi phải tự chi trả. Khó khăn mà không thể kêu ai" - nữ công nhân ngậm ngùi.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

"Mua được nhà là ước mơ của nhiều công nhân"

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Đây là câu trả lời của một nữ công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) khi được hỏi về ước nguyện lớn nhất của chị trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân, người lao động.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

"Mua được nhà là ước mơ của nhiều công nhân"

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Đây là câu trả lời của một nữ công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) khi được hỏi về ước nguyện lớn nhất của chị trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân, người lao động.