Đây là điều bất ngờ trong chiều 27.9 khiến người dân (chủ yếu là công nhân lao động ở trọ đường H5, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương) cảm thấy ấm lòng trong những ngày dịch bệnh căng thẳng.
Chia sẻ về Báo Lao Động, chị Bùi Thị Hôn - (28 tuổi, công nhân Công Ty TNHH Diamond Việt Nam, thị xã Bến Cát) cho biết: "Khi em đang chuẩn bị nấu cơm thì bất ngờ thấy các chú bộ đội xách những bịch cháo đi phát cho các nhà trọ. Cháo rất ngon làm tụi em cảm thấy ấm lòng trong những ngày phòng dịch căng thẳng. Bên cạnh đó, phần quà giúp người lao động đỡ đi việc lo một bữa cơm chiều. Em xin gửi cảm ơn chú bộ đội đang công tác hỗ trợ người dân tại đây".
Theo chị Hôn, đường H5 khu phố 6 xảy ra dịch bệnh và bị phong tỏa đã 2,5 tháng nay. Đa số người dân ở đây là công nhân xa quê, không được đi làm, không có thu nhập, thời gian dài ở nhà trọ nên đã rơi vào khó khăn. Người lao động đã hết tiền tích trữ, hết đồ ăn, dù được Nhà nước hỗ trợ nhưng vẫn còn rất thiếu thốn.
"Những ngày qua, khu vực này liên tục xét nghiệm sàng lọc F0. Khu nhà trọ em mới phát hiện 5 trường hợp F0 đã đưa đi điều trị. Người dân ở đây vừa sống trong thiếu thốn vừa lo sợ. Vì vậy, khi nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ dù rất nhỏ cũng khiến tụi em cảm thấy được quan tâm và cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong dịch bệnh được kiểm soát để tụi em có thể đi làm và lo cho cuộc sống của mình", chị Hôn chia sẻ.