Khi sân Camp Nou phát nhạc hiệu của Europa League cũng là lúc mà “gã khổng lồ xứ Catalan” chịu đựng những sự châm chọc và dè bỉu. Hơn 2 thập kỷ, Barca chưa một lần phải chơi ở giải đấu thứ cấp của bóng đá Châu Âu.
Với đẳng cấp của những cầu thủ đang thi đấu trong màu áo Barca - những cầu thủ thậm chí đã lên ngôi tại Champions League đến 3 lần như Busquets, Alba, Pique,.. - việc phải chơi ở Europa League là sự xuống cấp cho sự nghiệp của họ, và cũng là sự đi xuống trong lịch sử của một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới.
Việc phải chơi ở Europa League cũng chính là hệ quả mà Barca phải gánh chịu sau một loạt trận vòng bảng Champions League bạc nhược. Vẫn là sự rơi rớt tồi tệ sau thời của Lionel Messi, Barca bộc lộ rõ sự yếu ớt khi không còn ai sắm vai là “linh hồn” trong lối chơi của đội bóng. Những gì mà Blaugrana đã trải qua ở vòng bảng của Champions League cho thấy sự rệu rã, thiếu kết dính và ăn ý khác hẳn với một Barca đã từng tung hoành trời Âu chỉ vài năm trước. Barca không còn là chính Barca và họ cũng nên cảm thấy may mắn khi lúc này vẫn được chơi ở cúp Châu Âu nhưng không phải là “hàng xịn” nhất.
Rõ ràng đội chủ sân Camp Nou đang có những tín hiệu tích cực hơn kể từ khi Xavi trở về và ngồi vào “ghế nóng”. Cựu tiền vệ huyền thoại đã mang đến những làn gió mới hơn và trong đó là giá trị bản sắc “đậm đà” của Barcelona thời kỳ mà cả Châu Âu khiếp sợ.
Trong tay của Xavi lúc này, có những “sao mai” đầy hứa hẹn như Gavi hay Pedri để ông có thể tạo ra được những phiên bản mới của chính mình và người đồng đội Iniesta một thời. Song, dù đã tạo được tiếng tăm với tài năng thiên bẩm, nhưng cả Gavi và Pedri vẫn còn quá trẻ để có thể chạm tới đẳng cấp của hai người đàn anh.
Thứ mà “thượng tầng” Barca cần làm lúc này là cho Xavi thời gian để tạo nên một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên mà thứ bóng đá “hoa mỹ” của Barcelona bắt đầu “đập đi xây lại” từ những “viên gạch” đầu tiên. Với những “măng non” là nòng cốt cho tương lai đặt bên cạnh những “cận vệ già” minh chứng cho thành công trong quá khứ như Dani Alves, Pique, Busquets,… Có lẽ, Europa League là nơi thích hợp để họ bắt đầu lại và biết rằng mình đang ở đâu.
Ở thời kỳ chuyển giao, những Man United, Arsenal, Inter hay AC Milan cũng phải mất rất nhiều thời gian để đi tìm lại những “giá trị” và vinh quang trong quá khứ và đó cũng không là ngoại lệ với Barca. Giờ đây, Barca không còn là Barca của quá khứ với Lionel Messi, Xavi Hernandez hay Andres Iniesta, một đội bóng chinh phục người hâm mộ bằng lối chơi “tiki-taka” hoa mỹ. “Blaugrana” giờ đây là thế hệ mới của những Ansu Fati, Pedri và Gavi, là Barcelona của bóng đá hiện đại.