Nhiều công trình cấp nước sạch vùng nông thôn ở Đắk Lắk: Xây dựng tràn lan rồi... bỏ hoang

Bảo Trung |

Đắk Lắk đang có hàng chục công trình cấp nước sạch nông thôn bỏ hoang gây lãng phí tiền của. Nếu chính quyền tỉnh này không sớm có giải pháp siết chặt quản lý, đánh giá kỹ tính khả thi của dự án khi cấp phép xây dựng, tình trạng loạn công trình nước sạch bỏ hoang sẽ rất khó kiểm soát.

Hàng loạt công trình bỏ hoang

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 112 công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư hoàn chỉnh nhưng có đến 46 công trình không hoạt động, 6 công trình kém hiệu quả.

Chị H’Lim Ayun (xã Cư M’Gar, huyện Cư M’Gar) cho biết: ‘’Gia đình tôi thời gian dài vẫn sử dụng nước giếng khoan, không có nước sạch. Đối diện nhà tôi là nhà máy cấp nước sạch đã xây xong gần 2 năm nhưng không còn hoạt động’’.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình nước sạch tại xã Cư M’Gar có tổng vốn đầu tư gần 12 tỉ đồng do UBND huyện Cư M’Gar làm chủ đầu tư; Phòng Nông nghiệp phát triển Nông thôn  (NNPTNT) huyện đại diện chủ đầu tư. Công trình khởi công xây dựng từ tháng 8.2017 và đi vào hoạt động cuối năm 2018, dự tính cấp nước sạch cho hơn 470 hộ dân ở 3 buôn trong khu vực.

Từ tháng 10.2019 đến nay, công trình này tạm dừng hoạt động vì 2 giếng khoan không cấp đủ nước để nhà máy vận hành theo công suất. Bên cạnh đó, thiết bị xử lý nước đặt trong nhà quản lý không hoạt động theo đúng chức năng, quy trình... và vẫn chưa khắc phục xong. Hiện, cổng nhà máy cấp nước sạch này vẫn khóa, nhiều vật dụng bắt đầu hoen rỉ.

Trước đó, Báo Lao Động vừa khởi đăng loạt bài phản ánh việc khoảng 300 trăm hộ dân ở xã Ea Sin (huyện Krông Búk, Đắk Lắk) đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng giữa mùa khô hạn. Trong khi đó, công trình cấp nước sinh hoạt có tổng mức đầu tư gần 14 tỉ đồng ở xã vừa xây xong, đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa cấp được nước đến từng hộ dân. Trước thực trạng này, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) phải soạn gấp công văn gửi Sở NNPTNT Đắk Lắk yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin Báo Lao Động phản ánh.

Sở NNPTNT Đắk Lắk phản hồi rằng, do nắng nóng kéo dài nên nước hồ Cư Pơng hạ thấp nhanh chóng, dẫn đến cạn kiệt. Do đó, công trình cấp nước sạch vừa mới xây dựng xong ở xã Ea Sin không được cấp đủ nước để vận hành đúng theo năng lực thiết kế.

‘’Dẹp loạn’’ ra sao?

Năm nào, tỉnh này cũng có một vài địa phương củng cố hồ sơ trình Sở NNPTNT, UBND tỉnh xin làm chủ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch trong vùng. Lý do “vẽ” ra thỏa đáng nên được cấp giấy phép, đồng ý cho khởi công xây dựng.

Khi chính quyền huyện xây xong, cơ quan chức năng đã lập đoàn nghiệm thu, thì họ lập tức gửi văn bản cho tỉnh xin bàn giao lại để đơn vị khác quản lý, vận hành. Tức, địa phương chỉ biết xin tiền để xây còn công trình hoạt động hiệu quả hay không thì... tính sau.

Ông Phạm Ngọc Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Đắk Lắk - nêu quan điểm, để các công trình cấp nước sinh hoạt ở địa phương hoạt động hiệu quả vẫn nên để chủ đầu tư xây dựng, đồng thời kiêm thêm việc tổ chức vận hành sau khi hoàn thành. Nếu không, phải mời đơn vị vận hành cử người có trách nhiệm tham gia vào ban quản lý dự án, trực tiếp giám sát đầu tư công trình.

Ông Vũ Đức Côn - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Đắk Lắk - cho hay: ‘’Sở sẽ kiến nghị UBND tỉnh hạn chế cấp phép các công trình nhỏ, lẻ, thay vào đó sẽ xây dựng các nhà máy quy mô lớn phục vụ cho nhiều hộ dân tại những vùng trọng điểm. Đây là cách làm hợp lý, thuận tiện cho quá trình quản lý, vận hành sau này và cũng để tránh gây lãng phí tiền của”.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Đất dự án bị bỏ hoang làm nhà xưởng, bãi trông xe: Sở Xây dựng nói gì?

ANH THƯ |

Báo Lao Động phản ánh, đất cấp cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, căn hộ cao cấp, tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng trên địa bàn các quận, huyện ở Hà Nội đang bị “hô biến” thành các nhà xưởng tạm, bãi trông giữ xe, gara ôtô.

Công viên nước 1.000 tỉ đồng, bỏ hoang suốt 13 năm- quá buốt ruột!

Anh Đào |

Trong khi có nơi trẻ em không có nổi một mét vuông sân chơi, phải ra sông ra hồ “đánh bạc sinh mạng” với thủy thần thì để hoang một cái công viên nước 26,3 ha, ngay giữa Thủ đô, không đơn thuần chỉ là phí phạm cả ngàn tỉ đồng. Nó nằm trong cái công viên có tên rất trẻ- Công viên Tuổi trẻ!

Ninh Bình: Tiếp tục hủy đấu giá khu “đất vàng” sau hơn 10 năm bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc đấu giá khu “đất vàng” tại phường Đông Thành (TP. Ninh Bình), sau hơn 10 năm bỏ hoang, mới đây UBND TP. Ninh Bình đã phê duyệt giá khởi điểm và giao cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Ninh Bình (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình) đứng ra tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, sau khi bán hồ sơ và nhận tiền đặt cọc của khách hàng, Trung tâm bất ngờ thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá khiến nhiều khách hàng bức xúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đất dự án bị bỏ hoang làm nhà xưởng, bãi trông xe: Sở Xây dựng nói gì?

ANH THƯ |

Báo Lao Động phản ánh, đất cấp cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, căn hộ cao cấp, tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng trên địa bàn các quận, huyện ở Hà Nội đang bị “hô biến” thành các nhà xưởng tạm, bãi trông giữ xe, gara ôtô.

Công viên nước 1.000 tỉ đồng, bỏ hoang suốt 13 năm- quá buốt ruột!

Anh Đào |

Trong khi có nơi trẻ em không có nổi một mét vuông sân chơi, phải ra sông ra hồ “đánh bạc sinh mạng” với thủy thần thì để hoang một cái công viên nước 26,3 ha, ngay giữa Thủ đô, không đơn thuần chỉ là phí phạm cả ngàn tỉ đồng. Nó nằm trong cái công viên có tên rất trẻ- Công viên Tuổi trẻ!

Ninh Bình: Tiếp tục hủy đấu giá khu “đất vàng” sau hơn 10 năm bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc đấu giá khu “đất vàng” tại phường Đông Thành (TP. Ninh Bình), sau hơn 10 năm bỏ hoang, mới đây UBND TP. Ninh Bình đã phê duyệt giá khởi điểm và giao cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Ninh Bình (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình) đứng ra tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, sau khi bán hồ sơ và nhận tiền đặt cọc của khách hàng, Trung tâm bất ngờ thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá khiến nhiều khách hàng bức xúc.