Làm bất kể ngày đêm
Nguyễn Thanh Hà (sinh viên năm 2, Đại học Điều dưỡng Nam Định) quyết định đi làm thêm nhiều công việc để vừa có kinh nghiệm vừa có thu nhập phụ giúp gia đình.
Ngoài những giờ học trên lớp, Thanh Hà nhận thêm công việc bán quần áo cho một cửa hàng thời trang trên đường Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định) từ 17 giờ đến 22 giờ với mức thù lao 15.000 đồng/giờ.
Đến cuối tuần, được nghỉ học, Thanh Hà tranh thủ nhận thêm công việc khác như phát tờ rơi hay chạy bàn tại các nhà hàng. Vì đây là công việc cần người gấp và tốn nhiều sức hơn nên trung bình Thanh Hà kiếm được 150.000 đồng – 200.000 đồng/ngày.
“Đi học đi làm suốt như thế tôi cũng mệt, chiều đi học về nhiều khi ăn nhanh cái bánh mì để còn kịp giờ đi làm. Có hôm vội quá thì đi làm về mới ăn, mệt nên úp tạm bát mì cho xong bữa. Ngày nghỉ, cuối tuần tôi đều đi làm, nhiều khi không có thời gian về nhà với bố mẹ”, sinh viên này chia sẻ.
Dưới Thanh Hà còn có 3 em nhỏ, là chị cả trong nhà, Hà phải trưởng thành hơn để gánh vác gia đình cùng bố mẹ.
Anh Lê Tùng Lâm (23 tuổi, Hà Nội) hiện đang làm nhân viên truyền thông cho một công ty vận tải trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội). Như bao người lao động khác, anh làm 8 tiếng trên công ty. Sau khi về anh Lâm lại vùi mình vào công việc thêm 4 – 6 tiếng nữa.
Anh Lâm chia sẻ: “Bên cạnh việc tăng thu nhập, tôi cần học hỏi nhiều thứ liên quan tới nghề nên làm thêm các công việc liên quan đến công việc chính".
Tâm lý muốn nghỉ hưu sớm
Bên cạnh việc muốn tích lũy kinh nghiệm, hỏi hỏi để phát triển hơn trong công việc, anh Lâm cũng cho biết anh mong mỏi sớm được nghỉ hưu. Những năm tháng còn trẻ, nếu không lao động hăng say rất khó để hưởng thụ cuộc sống sau này.
Chị Đặng Thu Hà (24 tuổi, Thái Bình), hiện tại là nhân viên Sale logisitcs tại một công ty thương mại và dịch vụ vận tải tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).
Công việc của chị là tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì với mối quan hệ những khách cũ, giải quyết mọi trục trặc phát sinh khi đơn hàng của khách có vấn đề.
Chính vì thế chị Hà không nhất thiết phải ở công ty mới có thể làm việc. Tuy nhiên, công việc này chiếm phần lớn thời gian trong một ngày của nữ nhân viên.
“Thường khách sẽ gọi cho tôi vào buổi tối nhiều hơn là ban ngày. Nếu lái xe đi trả hàng mà giao vào giờ muộn, nếu không gọi được cho khách thì lại gọi cho tôi, xe hỏng hay có vấn đề nào khác cũng liên hệ với tôi bất kể ngày đêm để giải quyết công việc”, chị Hà nói thêm.
Chị Hà nhớ lại, trong một chuyến du lịch Hà Giang vào dịp nghỉ lễ mới đây, chị nhận được một cuộc gọi từ khách hàng báo có việc phát sinh. Vùng núi mạng yếu, chị Hà "dở khóc dở cười" xử lý công việc, cứ một lúc lại kiểm tra xem việc đã xong hẳn chưa.
Cũng có nhiều đêm, 2 giờ sáng chị Hà vẫn còn nhận được điện thoại của lái xe hay của khách, lúc ấy chị cũng phải tỉnh táo ngay để giải quyết công việc
Ngoài ra, chị Hà còn kinh doanh bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập. Để kinh doanh online, chị phải chăm chỉ đăng bài, bởi nếu không làm vậy sẽ bị giảm tương tác.
“Dù là lúc đi chơi hay nghỉ ngơi, tôi luôn trong trạng thái có thể nhận điện thoại của khách bất cứ lúc nào. Nhìn chung tôi vẫn thấy ổn với cuộc sống hiện tại của bản thân. Còn trẻ nên cố làm được thì cứ làm, xây dựng tài chính cá nhân vững vàng để nghỉ hưu sớm. Lúc ấy nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống sau cũng không muộn”, chị Hà chia sẻ.