Học sinh đội mũ chắn giọt bắn trên lớp: "Nhìn thấy rất thương các cháu"

ANH THƯ |

Khoảng 10 triệu học sinh trên cả nước đã trở lại trường từ ngày 4.5 sau 3 tháng nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Lúc này, dư luận xôn xao trước hình ảnh học sinh đeo khẩu trang và đội mũ chắn giọt bắn trong lúc học của một số trường.

Trên mạng xã hội facebook cũng lan truyền hình ảnh các học sinh lớp 1.1, Trường Tiểu học Nhị Đồng (phường Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương) đeo khẩu trang, đội mũ ngăn giọt bắn trong lớp học.

Theo giáo viên chủ nhiệm của lớp 1.1, toàn bộ số mũ này được một phụ huynh của lớp tặng cho lớp, để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, giáo viên cũng không ép học sinh đội nón ngăn giọt bắn trong giờ học.

Buổi sáng, khi vừa vào lớp giáo viên có cho các em đội lên để chụp hình và gửi cho phụ huynh xem rồi sau đó bỏ ra.

Bên cạnh đó, một số trường khác cũng được phụ huynh ủng hộ, trang bị mũ chống giọt bắn khi học sinh trở lại trường học để phòng chống dịch COVID-19.

Những hình ảnh này xuất hiện nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Bàn luận về việc này, bạn đọc Nguyễn Thuý cho hay: "Đeo khẩu trang vải mà ngồi một chỗ rất khó thở, lại còn đeo thêm tấm chắn trong buổi học thì rất mệt. Thương các con".

Theo bạn đọc Trần Tân, đội mũ chống giọt bắn mà chỉ chụp hình xong lại bỏ ra thì chỉ có tác dụng đối phó thôi. Vì vậy, học sinh nên bỏ hẳn ra thì hơn.

Cũng bàn luận về vấn đề này, bạn đọc Nguyễn Dự cho biết: "Tất cả những việc làm của chúng ta là để phục vụ mục đích đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng. Làm việc gì cũng phải xem xét phù hợp, hiệu quả thì nên dùng, chứ đừng tạo sức ép cho các em phải đội mũ chống giọt bắn khi đến trường".

Sau ngày đầu tiên các con đến trường, bạn đọc Minh Khuyên kể: "Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy các con đi học khổ như vậy. Thời tiết thì nắng nóng, mà cháu nào cũng phải bịt khẩu trang kín mít. Con tôi đi học về khoe có bạn không đeo khẩu trang đúng vào vị trí miệng, mũi mà đẩy lên trán hoặc tụt xuống dưới cằm. Có bạn lại khoét chỗ mũi và miệng để thở".

Đồng quan điểm, bạn đọc Phạm Thị Mão chia sẻ: "Thấy các cháu đi học thời gian này tội quá. Tôi có cháu học lớp 6 bị cận thị, ngồi trong lớp học vừa phải đeo kính, vừa đeo khẩu trang. Thời tiết nắng nóng nên thấy rất thương các cháu".

"Nón chắn giọt bắn không phải tấm kính mà là nhựa. Nếu đeo ngồi học cả ngày chắc chắc sẽ bị ảnh hưởng đến mắt"-bạn đọc Tâm Liên nói.

Cho rằng học sinh phải đội mũ chắn giọt bắn quá sức chịu đựng của các em, bạn đọc Nguyễn Phương nêu quan điểm: "Trẻ nhỏ mà vừa phải đeo khẩu trang và đội nón chắn giọt bắn rất vất vả. Nhìn thấy đã khó chịu rồi làm sao các con có tinh thần để tiếp thu kiến thức được".

Bạn đọc Đào Vinh cho rằng: "Bên cạnh việc đeo khẩu trang hay đội mũ chống giọt bắn, cần thiết nhất là yêu cầu học sinh hạn chế nói chuyện, không nô đùa, không tập trung đông khi đến trường. Bên cạnh đó, cần trang bị tốt cho các em kiến thức phòng dịch trong thời điểm này".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Giờ chào cờ đầu tiên khi học sinh trở lại trường: Đặc biệt và thiêng liêng

Đặng Chung-Anh Nhàn-Hải Nguyễn-Hoài Anh |

Một trong những nghi thức vô cùng quan trọng trong tiết học đầu tiên của ngày đầu tuần là học sinh thực hiện lễ chào cờ. Nhưng hôm nay, ngày đầy tiên học sinh trở lại trường, lễ chào cờ  của học sinh cả nước diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ở thời khắc cả nước đang chống dịch, nên cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt.

Hàng trăm nghìn học sinh tiểu học và mầm non Nghệ An trở lại trường

QUANG ĐẠI |

Sáng 4.5, hàng trăm nghìn học sinh tiểu học và mầm non tỉnh Nghệ An chính thức trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Sóc Trăng, Cà Mau: Học sinh mầm non, bán trú cũng trở lại trường

NHẬT HỒ |

Tại Cà Mau, Sóc Trăng, sáng sớm hôm nay, 4.5, rất nhiều học sinh đến trường sớm sau thời gian dài nghỉ học vì COVID-19. Trong khi đó, Bạc Liêu chưa cho cấp mầm non, tiểu học đi học trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giờ chào cờ đầu tiên khi học sinh trở lại trường: Đặc biệt và thiêng liêng

Đặng Chung-Anh Nhàn-Hải Nguyễn-Hoài Anh |

Một trong những nghi thức vô cùng quan trọng trong tiết học đầu tiên của ngày đầu tuần là học sinh thực hiện lễ chào cờ. Nhưng hôm nay, ngày đầy tiên học sinh trở lại trường, lễ chào cờ  của học sinh cả nước diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ở thời khắc cả nước đang chống dịch, nên cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt.

Hàng trăm nghìn học sinh tiểu học và mầm non Nghệ An trở lại trường

QUANG ĐẠI |

Sáng 4.5, hàng trăm nghìn học sinh tiểu học và mầm non tỉnh Nghệ An chính thức trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Sóc Trăng, Cà Mau: Học sinh mầm non, bán trú cũng trở lại trường

NHẬT HỒ |

Tại Cà Mau, Sóc Trăng, sáng sớm hôm nay, 4.5, rất nhiều học sinh đến trường sớm sau thời gian dài nghỉ học vì COVID-19. Trong khi đó, Bạc Liêu chưa cho cấp mầm non, tiểu học đi học trở lại.