Điều quan trọng nhất để chinh phục các đỉnh núi một cách an toàn

LƯƠNG HẠNH |

Câu chuyện người phụ nữ may mắn thoát chết khi bị rơi xuống vực sâu ở núi Yên Tử khiến nhiều người trẻ thích thám hiểm quan tâm đến vấn đề leo núi an toàn.

Yên Tử, Ky Quan San, Fansipang, Putaleng, Ngũ Chỉ Sơn... đều là những dãy núi đẹp mà nhiều người mong một lần được đặt chân đến. Song, để có một chuyến leo núi an toàn, trọn vẹn, người leo núi cần chuẩn bị rất nhiều thứ đặc biệt là có một sức khỏe tốt.

Bén duyên với nghề hướng dẫn du lịch mạo hiểm từ khi còn đang học đại học, anh Bùi Hữu Đức (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đã chia sẻ kinh nghiệm leo núi của mình.

“Quê hương tôi ở Lào Cai. Từ nhỏ tôi đã rất yêu thích rừng núi, dần dà đến với đam mê leo núi. Năm 2018, khi còn đang là sinh viên đại học, tôi bắt đầu thực hiện ước mơ chinh phục tất cả các đỉnh núi khó nhất, cao nhất ở Việt Nam. Đến nay, tôi cũng đã đi được gần hết 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam như Fansipan, Putaleng, Ky Quan San… Nhờ đó, tôi cũng có được công việc hiện tại” - anh Đức bày tỏ.

Theo chàng trai này, giày, nước uống, thức ăn nhẹ là những thứ không thể thiếu cho một hành trình leo núi. Bên cạnh đó, kẹo ngọt, đường, trang phục cần gọn nhẹ, co giãn, thấm mồ hôi tốt cũng cần thiết khi đi leo núi.

Một chuyến đi chinh phục đỉnh Lảo Thần, nơi được mệnh danh là nóc nhà Y Tý thuộc địa phận huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Anh Hữu Đức đã chinh phục đỉnh Lảo Thần, nơi được mệnh danh là nóc nhà Y Tý thuộc địa phận huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Về kỷ niệm chinh phục đỉnh Putaleng (Lai Châu) có độ cao 3.049m, anh Đức nhớ về đoàn khách không may bị “bỏng lạnh” - một dạng tổn thương da khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ đóng băng. Chuyện này diễn ra vào ban ngày, khi bị bỏng, vài người trong đoàn khách của anh không thể tiếp tục leo núi. Anh Đức đã phải hướng dẫn mọi người tạm thời dừng lại, sơ cứu y tế, ủ ấm, đốt lửa… rồi mới tiếp tục di chuyển.

Anh Đức trong một chuyến dẫn khách đi du lịch mạo hiểm.
Anh Hữu Đức trong một chuyến dẫn khách đi du lịch leo núi.

“Yên Tử hay bất kỳ đỉnh núi nào cũng thế. Người tham gia leo núi phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng từ trước. Tìm hiểu kỹ cung đường chuẩn bị đi, dụng cụ leo núi, dụng cụ y tế cơ bản, kỹ năng sinh tồn trong điều kiện thiếu thốn, khắc nghiệt… Nếu không may bị lạc đường, chúng ta cần bình tĩnh, giữ tinh thần lạc quan" - anh Đức nhấn mạnh.

Phong cảnh trên đỉnh Ky Quan San cao 3.046 mét (Lào Cai). Ảnh: NVCC.
Phong cảnh trên đỉnh Ky Quan San cao 3.046 mét (Lào Cai). Ảnh: NVCC

Anh Trương Đại Dương (Hà Nội) - một nhiếp ảnh gia đam mê leo núi - mới đây đã có chuyến đi leo núi Yên Tử (Quảng Ninh). Vừa kết hợp công việc chụp ảnh, vừa thỏa mãn đam mê leo núi, anh Dương cùng đoàn khách đã đến thăm núi Yên Tử có độ cao 1.068m.

Ngay trong chuyến đi này, có một vị khách hơn 60 tuổi vừa khỏi COVID-19. Theo anh Dương, vị khách này có các triệu chứng "hậu COVID-19" nên đã bị choáng ngay khi vừa mới đi được 1/3 quãng đường.

"Hôm đó, trời mưa phùn, đường trơn. Vị khách này bị khó thở, choáng vì sốc độ cao. Tôi phải vừa đi vừa đỡ chị ấy xuống khu vực cấp cứu y tế. Những vị khách tôi từng tiếp xúc, đa phần họ đều đi theo kiểu du lịch tâm linh, không chuẩn bị đầy đủ kiến thức để leo núi" - anh Dương nói.

Anh Dương trong chuyến đi Yên Tử (Quảng Ninh) cách đây 3 tuần.
Anh Đại Dương trong chuyến đi Yên Tử (Quảng Ninh) cách đây 3 tuần. Ảnh: NVCC

Cùng quan điểm với anh Đức, anh Dương cho rằng, điều quan trọng nhất để có thể chinh phục các đỉnh núi cao, mạo hiểm ở Việt Nam là người leo cần rèn luyện thể dục thể thao đều đặn. Yên Tử không thuộc top 15 đỉnh núi cao nhất ở Việt Nam, song đối với những người ít tham gia leo núi, chinh phục được đỉnh núi này cũng không phải dễ dàng.

"Sức khỏe là điều quan trọng nhất để chinh phục các đỉnh núi" - vị nhiếp ảnh gia chia sẻ.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Sẽ gia cố lan can bên bờ vực ở trên Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau sự việc bà Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1963, trú Mỹ Đình, Từ Liêm, TP.Hà Nội) bị rơi xuống vực sâu ở Yên Tử, đại diện Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết sẽ gia cố lan can bên bờ vực.

Chuyện học kỹ năng sinh tồn từ vụ người phụ nữ rơi xuống vực Yên Tử

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện bà N.T.B.L (SN 1963, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực sâu tại núi Yên Tử (TP. Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh) và những con số đau lòng về thực trạng trẻ em đuối nước gần đây đã cho thấy một vấn đề rất đáng quan tâm - đó là kỹ năng sinh tồn.

Vì sao người phụ nữ rơi xuống vực sống sót sau 7 ngày đi Yên Tử một mình?

MINH QUANG |

Bà Nguyễn Thị Bích Liên - người phụ nữ rơi xuống vực 7 ngày ở Yên Tử (Quảng Ninh) cho hay không hề có ý định đi du lịch Yên Tử mà mục đích chính là đi lấy thuốc. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sẽ gia cố lan can bên bờ vực ở trên Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau sự việc bà Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1963, trú Mỹ Đình, Từ Liêm, TP.Hà Nội) bị rơi xuống vực sâu ở Yên Tử, đại diện Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết sẽ gia cố lan can bên bờ vực.

Chuyện học kỹ năng sinh tồn từ vụ người phụ nữ rơi xuống vực Yên Tử

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện bà N.T.B.L (SN 1963, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực sâu tại núi Yên Tử (TP. Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh) và những con số đau lòng về thực trạng trẻ em đuối nước gần đây đã cho thấy một vấn đề rất đáng quan tâm - đó là kỹ năng sinh tồn.

Vì sao người phụ nữ rơi xuống vực sống sót sau 7 ngày đi Yên Tử một mình?

MINH QUANG |

Bà Nguyễn Thị Bích Liên - người phụ nữ rơi xuống vực 7 ngày ở Yên Tử (Quảng Ninh) cho hay không hề có ý định đi du lịch Yên Tử mà mục đích chính là đi lấy thuốc.