Chuyện học kỹ năng sinh tồn từ vụ người phụ nữ rơi xuống vực Yên Tử

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện bà N.T.B.L (SN 1963, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực sâu tại núi Yên Tử (TP. Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh) và những con số đau lòng về thực trạng trẻ em đuối nước gần đây đã cho thấy một vấn đề rất đáng quan tâm - đó là kỹ năng sinh tồn.

Câu chuyện bà L đã có nhiều hướng phân tích khác nhau, nhưng dù hướng nào đi nữa, thì sự việc bà L kêu cứu từ vực sâu là có thật.

Theo như bà L kể, thời điểm bị rơi bà có kêu cứu và tìm cách bám vào thân cây nhưng không may bị rơi xuống thêm một đoạn nữa và bị ngất đi. Khi tỉnh dậy, bà tiếp tục kêu cứu nhưng do điểm rơi xuống quá sâu, trong khi thời tiết những ngày này tại khu vực gió to và mưa nên không ai nghe thấy.

Để sinh tồn được trong 7 ngày, bà L cho biết mình đã tự tìm thức ăn. Ngoài cơm cháy ăn dở và chai nước mang theo, bà L còn hái thêm lá dương xỉ, củ lạc tiên để ăn. Nước thì bà L bới trong rác bị vứt xuống, tìm những chai nước thừa rồi đổ dồn vào 1 chai sạch để uống. Khi trời tạnh mưa bà tiếp tục kêu cứu và may mắn được phát hiện. Sau 1 tuần, gói cơm cháy trong người bà Liên còn một miếng bằng ngón tay.

Bà L cho biết, những ngày đầu đã có lúc tinh thần bà bị hoảng loạn và suy sụp. Nhưng sau đó, bà đã vực dậy tinh thần và chấp nhận số phận bằng cách cố gắng bảo toàn tính mạng một cách tốt nhất.

Song song với câu chuyện trên, báo chí những ngày qua liên tiếp thông tin về những vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở lứa tuổi học sinh - qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề phòng chống đuối nước ở trẻ nhỏ.

Theo đó, ngày 25.4 một nhóm nữ sinh lớp 8 ở huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) ra tắm sông và 4 em đã bị đuối nước; ngày 26.4, một nhóm học sinh ở Quảng Trị ra tắm ở đê thủy lợi và 2 em bị đuối nước; ngày 1.5, một nhóm học sinh lớp 11 ở huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) rủ nhau tắm sông và 4 em đã bị đuối nước, tử vong.

Chỉ 20 ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4, tại tỉnh Đắk Lắk xảy ra 5 vụ đuối nước khiến 13 học sinh tử vong; từ đầu năm đến nay, tại Thanh Hóa đã xảy ra 16 vụ đuối nước làm 20 học sinh tử vong.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hằng năm trên cả nước có hơn 2.000 trẻ bị tử vong do đuối nước, cao nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Một thực tế cho thấy, trong số những em bị tử vong do đuối nước, không phải em nào cũng không biết bơi, thậm chí có những em bơi rất giỏi, nhưng vẫn bị đuối nước.

Đó là những con số rất đau lòng.

Câu chuyện bà L sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực sâu và con số thống kê về số trẻ em tử vong do đuối nước thời gian gần đây đều liên quan đến một vấn đề rất đáng phải quan tâm, đó là kỹ năng sinh tồn.

Theo điều tra của Dự án Phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam, 90% cha mẹ được hỏi nhận thức vấn đề phòng chống đuối nước là quan trọng vì ảnh hưởng đến sinh mạng con em mình. Nhưng khi được hỏi cách thức để phòng chống thì đa số lại không biết.

Chính vì vậy, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giữ an toàn trong môi trường bất lợi, kỹ năng để sinh tồn đóng vai trò rất quan trọng nhưng lại ít được chú ý.

Làm thế nào khi bị rơi xuống nước mà không biết bơi; bị lạc trong rừng sâu hay phải đối mặt với một con gấu thì phải hành động thế nào… là ví dụ cho những kỹ năng quan trọng mà trẻ nhỏ phải được trang bị, được huấn luyện hằng ngày.

Các kỹ năng sinh tồn rất nên đưa vào chương trình giáo dục càng sớm càng tốt, bắt đầu từ hệ mầm non.

Tại các nước phát triển, trẻ em được giáo dục các kỹ năng sinh tồn tại trường mẫu giáo qua những bài học trực quan, sinh động. Nhờ đó trẻ có thể đối phó được với những rủi ro trong đời sống.

Trở lại câu chuyện của bà L, bà cho biết kỹ năng sinh tồn trong điều kiện đe dọa đến tính mạng được bà học hỏi khi xem phim và các phương tiện truyền thông.

Suy rộng ra, thì kỹ năng sinh tồn cần phải được giảng dạy và huấn luyện ngay từ sớm cho các trẻ nhỏ. Để chúng ta không phải đau lòng khi đọc các con số trẻ nhỏ tử vong, mà phổ biến nhất là tử vong do đuối nước.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ rơi xuống vực sâu ở Yên Tử: Tôi trùm áo mưa ngủ qua đêm lạnh

Minh Quang |

Sau một đêm được trở về bên gia đình, bà Nguyễn Thị Bích Liên- người phụ nữ đã được cứu sống sau 7 ngày rơi xuống vực sâu 30m tại khu vực Chùa Đồng – Yên Tử đã tỉnh táo, khỏe mạnh hơn. Trao đổi với phóng viên báo Lao động, bà Liên cho biết mình đã nhiều lần tìm cách leo lên nhưng bất thành.

Người phụ nữ rơi xuống vực sâu ở núi Yên Tử kể về 7 ngày sinh tồn

Minh Quang |

19h tối ngày 3.5, bà Nguyễn Thị Bích Liên, người phụ nữ sống sót thần kỳ sau 7 ngày rơi xuống vực sâu ở núi Yên Tử đã quay trở về nhà trong sự hân hoan, vui sướng của cả gia đình. Ít ai ngờ được những khắc nghiệt, khổ cực mà người phụ nữ này đã trải qua trước đó.

Những vụ rơi xuống vực sâu trên Yên Tử thoát chết kỳ lạ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ năm 2010 đến nay, đã có khoảng 5 vụ người dân bị rơi xuống vực sâu trên Yên Tử, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh nhưng đều được cứu sống.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người phụ nữ rơi xuống vực sâu ở Yên Tử: Tôi trùm áo mưa ngủ qua đêm lạnh

Minh Quang |

Sau một đêm được trở về bên gia đình, bà Nguyễn Thị Bích Liên- người phụ nữ đã được cứu sống sau 7 ngày rơi xuống vực sâu 30m tại khu vực Chùa Đồng – Yên Tử đã tỉnh táo, khỏe mạnh hơn. Trao đổi với phóng viên báo Lao động, bà Liên cho biết mình đã nhiều lần tìm cách leo lên nhưng bất thành.

Người phụ nữ rơi xuống vực sâu ở núi Yên Tử kể về 7 ngày sinh tồn

Minh Quang |

19h tối ngày 3.5, bà Nguyễn Thị Bích Liên, người phụ nữ sống sót thần kỳ sau 7 ngày rơi xuống vực sâu ở núi Yên Tử đã quay trở về nhà trong sự hân hoan, vui sướng của cả gia đình. Ít ai ngờ được những khắc nghiệt, khổ cực mà người phụ nữ này đã trải qua trước đó.

Những vụ rơi xuống vực sâu trên Yên Tử thoát chết kỳ lạ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ năm 2010 đến nay, đã có khoảng 5 vụ người dân bị rơi xuống vực sâu trên Yên Tử, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh nhưng đều được cứu sống.