Theo quan sát, toàn bộ lan can sắt phía Tây Nam chùa Đồng Yên Tử – nơi xảy các vụ du khách bị rơi xuống vực sâu, trong đó có bà Liên – có các song sắt khá thưa. Chỉ cần chẳng trượt chân, du khách có thể bị lọt qua lan can và rơi xuống vực.
Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử –cho biết, sắp tới sẽ hàn thêm các song sắt toàn bộ tuyến lan can phía Tây Nam chùa Đồng.
Ông Nguyễn Minh Thuận, nhân viên Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử - người đầu tiên phát hiện tiếng kêu cứu từ dưới vực của bà Liên - cho biết: Một số du khách ham chụp ảnh nên có khi ra sát lan can, thậm chí leo ra bên ngoài để có ảnh đẹp.
Đặc biệt, theo ông Thuận, lan can cũng là ranh giới cảnh báo phía sau là vực sâu nguy hiểm.
Ngoài việc đặt các biển cảnh báo, các nhân viên của Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cũng thường xuyên nhắc nhở mỗi khi có du khách đến gần khu vực lan can.
Đã có một số du khách bị rơi xuống vực sâu ở dọc tuyến lan can phía Tây Nam chùa Đồng và đều được cứu sống.
Dưới đây là một số hình ảnh phía sau lan can ở Yên Tử: