Anh Nguyễn Ngọc Ánh (Nam Định) sau khi cùng vợ xây xong căn nhà ở tuổi 30 đã thở phào nhẹ nhõm. Bởi trước đó, anh luôn bị áp lực từ phía gia đình và những người hàng xóm.
Anh Ánh lấy vợ từ năm 25 tuổi, sinh được 2 bé, sống cùng bố mẹ với gia đình người em trai. Căn nhà 2 tầng và một gian phòng nhỏ trở thành nơi sinh sống của 3 gia đình 10 thành viên nên đôi lúc cũng khá bất tiện.
Vì thế, năm 28 tuổi, anh Ánh cùng vợ quyết định mua một mảnh đất riêng, sau đó tích góp thêm, dự tính 3 hoặc 4 năm nữa mới xây nhà. Tuy nhiên, sống chung lâu ngày, hàng xóm ngày càng dị nghị nên dù chưa đủ tiền anh chị vẫn quyết định xây nhà năm 30 tuổi.
"Mặc dù ăn riêng nhưng bố mẹ vẫn chăm chút rất tận tình cho các cháu. Điều này khiến người ngoài nói chúng tôi chỉ biết lệ thuộc" - anh Ánh cho hay.
Đến nay, sau khi xây xong căn nhà 2 tầng, vợ chồng anh Ánh vẫn còn nợ gần 200 triệu đồng. Dù vậy, anh cảm thấy quyết định này thật sáng suốt, vừa tránh điều tiếng vừa đỡ áp lực việc nhà cửa và giúp vợ con có cuộc sống mới thoải mái, hạnh phúc hơn.
Bên cạnh áp lực sống chung với bố mẹ, lời dị nghị của hàng xóm, anh Nguyễn Văn Ninh (28 tuổi) ngụ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội còn bị áp lực bởi sự đối xét, so sánh của người thân.
"Tôi và con trai của một bác trong gia đình bằng tuổi nhau, con bác mới xây xong căn nhà năm ngoái hơn 1 tỉ đồng. Thi thoảng bác vẫn hỏi bao giờ 2 vợ chồng tôi xây nhà ra ở riêng, những lúc như thế tôi chỉ biết cười trừ và nói: cháu sắp rồi bác" - anh Ninh kể lại.
"Nhiều người lấy thước đo của sự thành công là phải có nhà cửa tiện nghi. Mục tiêu này phải thực hiện sau khi lập gia đình vài năm đồng thời chưa vượt quá 30 tuổi. Nếu sau 30 tuổi vẫn sống cùng bố mẹ, phần lớn các cặp vợ chồng phải đối mặt với dị nghị của hàng xóm và họ hàng" - anh Ninh chia sẻ.