Người dân sống trong bức bí, nguy hiểm ở phố cổ Bao Vinh

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nhiều hộ dân tại phố cổ Bao Vinh (TP. Huế) đang sống trong cảnh bức bí, chật chội và nguy hiểm vì những căn nhà của họ thuộc dạng nhà cổ, cần được bảo tồn nhưng không có nguồn vốn, muốn sửa chữa, cải tạo mất nhiều thủ tục, thời gian.

Được xây dựng vào thế kỷ 19, phố cổ Bao Vinh thuộc X.Hương Vinh (TX. Hương Trà, TP. Huế) cách trung tâm thành phố 3km về phía Đông Bắc, nơi đây từng được biết đến là một thương cảng sầm uất. Đặc biệt, phố cổ Bao Vinh là một địa điểm du lịch với điểm nhấn là những căn nhà có lối kiến trúc cổ xưa, độc đáo, đậm nét văn hoá lịch sử.
Được xây dựng vào thế kỷ 19, phố cổ Bao Vinh cách trung tâm TP. Huế 3km về phía Đông Bắc, nơi đây từng được biết đến là một thương cảng sầm uất. Đặc biệt, phố cổ Bao Vinh là một địa điểm du lịch với điểm nhấn là những căn nhà có lối kiến trúc cổ xưa, độc đáo, đậm nét văn hoá lịch sử.
Một trong những ngôi nhà có diện tích lớn và cổ kính nhất tại phố Bao Vinh.
Một trong những ngôi nhà có diện tích lớn và cổ kính nhất tại phố Bao Vinh.
Là một địa danh có bề dày lịch sử, con phố này từng được đánh giá ngang ngửa với phố cổ Hội An, bởi khi xưa nơi này là điểm tập trung giao thương năng động về đường thủy. Tàu thuyền, thương lái từ khắp cả nước và các nước lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Ấn Độ…thường xuyên tấp nập buôn bán, trao đổi hàng hóa tại Bao Vinh một thời.
Là một địa danh có bề dày lịch sử, con phố này từng được đánh giá ngang ngửa với phố cổ Hội An, bởi khi xưa nơi này là điểm tập trung giao thương năng động về đường thủy. Tàu thuyền, thương lái từ khắp cả nước và các nước lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Ấn Độ…thường xuyên qua lại buôn bán, trao đổi hàng hóa tại Bao Vinh một thời.
Tuy nhiên, do những biến cố lịch sử nên phố cổ Bao Vinh đã dần mất đi tầm quan trọng và cũng như nét đẹp vốn có của mình và khó tránh khỏi việc bị quên lãng theo thời gian. Hiện nay, địa danh này chỉ còn lại một vài vết tích ít ỏi, những ngôi nhà cổ tồn tại hơn trăm năm tuổi mất dần theo thời gian, một vài nhà còn sót lại nhưng đã trong hiện trạng xuống cấp nặng, nhếch nhác và rất dễ đổ sập.
Tuy nhiên, do những biến cố lịch sử nên phố cổ Bao Vinh đã dần mất đi tầm quan trọng và cũng như nét đẹp vốn có của mình và khó tránh khỏi việc bị quên lãng theo thời gian. Hiện nay, địa danh này chỉ còn lại một vài vết tích ít ỏi, những ngôi nhà cổ tồn tại hơn trăm năm tuổi mất dần theo thời gian, một vài nhà còn sót lại nhưng đã trong hiện trạng xuống cấp nặng, nhếch nhác và rất dễ đổ sập.
Sau hơn trăm năm, từ một con phố có hơn 40 ngôi nhà cổ đậm chất văn hóa Cố đô, đến nay hơn 30 ngôi nhà cổ chưa kịp bảo tồn đã bị người dân đập đi hoặc sửa sang thành diện mạo mới nhưng không có chế tài xử phạt nào để bảo vệ di sản. Theo ghi nhận, toàn bộ phố cổ Bao Vinh chỉ còn khoảng 10 ngôi nhà cổ, trong đó có 6 ngôi nhà có kiến trúc gỗ và 4 ngôi mang kiến trúc Pháp đang được các hộ dân sử dụng.
Sau hơn trăm năm, từ một con phố có hơn 40 ngôi nhà cổ đậm chất văn hóa cố đô, đến nay hơn 30 ngôi nhà cổ chưa kịp bảo tồn đã bị người dân đập đi hoặc sửa sang thành diện mạo mới nhưng không có chế tài xử phạt nào để bảo vệ di sản. Theo ghi nhận, toàn bộ phố cổ Bao Vinh chỉ còn khoảng 10 ngôi nhà cổ, trong đó có 6 ngôi nhà có kiến trúc gỗ và 4 ngôi mang kiến trúc Pháp đang được các hộ dân sử dụng.
Được biết, Sở xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt dự án quy hoạch phát huy đô thị cổ Bao Vinh từ năm 2003. Tuy nhiên, số lượng nhà cổ “biến mất” ngày càng nhiều, dẫn đến các ngôi nhà còn lại không những không được bảo tồn mà còn bị xuống cấp theo thời gian.
Được biết, Sở xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt dự án quy hoạch phát huy đô thị cổ Bao Vinh từ năm 2003. Tuy nhiên, số lượng nhà cổ “biến mất” ngày càng nhiều, dẫn đến các ngôi nhà còn lại không những không được bảo tồn mà còn bị xuống cấp theo thời gian.
Qua quan sát, tại 10 ngôi nhà còn sót lại thì chỉ có một nửa trong số đó là đã được tu sửa, gia cố. Tuy nhiên, các hộ gia đình ngày càng đông thành viên, họ phải sống rất khổ sở khi chen chúc nhau trong một căn nhà có diện tích “tí tẹo”này.
Qua quan sát, tại 10 ngôi nhà còn sót lại chỉ có một nửa trong số đó đã được tu sửa, gia cố. Tuy nhiên, các hộ gia đình ngày càng đông thành viên, họ phải sống rất khổ sở khi chen chúc nhau trong một căn nhà có diện tích “tí tẹo”này.
Chật chội, xệch xoạc là những gì còn sót lại trong những căn nhà cổ của các hộ dân.
Chật chội là điểm chung trong những căn nhà cổ của các hộ dân.
Chị Hoa (50 tuổi), sống chật vật cùng người mẹ 71 tuổi trong căn nhà tại phố cổ Bao Vinh do ông nội để lại, chị Hoa nói: “Căn nhà này gắn bó với 4 đời nhà tôi, bao đời vẫn cực khổ ngụp lặn trong căn nhà xập xệ này, bởi cứ mỗi lần mưa lũ, mực nước đều tràn vào cao tận nửa nhà. Sau mỗi lần như thế, ẩm thấp rồi mối mọt ăn mòn hết khung gỗ, tường nhà bị rạn nứt và yếu dần, lo lắm”.
Chị Hoa (50 tuổi), sống chật vật cùng người mẹ 71 tuổi trong căn nhà tại phố cổ Bao Vinh do ông nội để lại, chị Hoa nói: “Căn nhà này gắn bó với 4 đời nhà tôi, bao đời vẫn cực khổ ngụp lặn trong căn nhà xập xệ này, bởi cứ mỗi lần mưa lũ, mực nước đều tràn vào cao tận nửa nhà. Sau mỗi lần như thế, ẩm thấp rồi mối mọt ăn mòn hết khung gỗ, tường nhà bị rạn nứt và yếu dần, lo lắm”.
Chiếc máy may được chị Hoa dành dụm mang từ Sài Gòn về, đó là nguồn thu nhập năm ba chục nghìn để hai mẹ con chị Hoa sống qua ngày. Với những đồng lương ít ỏi, chân yếu tay mềm, khi đau ốm hai mẹ con chị không biết trông cậy vào ai, chị Hoa nói thêm.
Chiếc máy may được chị Hoa dành dụm mang từ Sài Gòn về, đó là nguồn thu nhập năm ba chục nghìn để hai mẹ con chị Hoa sống qua ngày. Với những đồng thu nhập ít ỏi, chân yếu tay mềm, khi đau ốm hai mẹ con chị không biết trông cậy vào ai, chị Hoa nói thêm.
Chợ Bao Vinh với lối kiến trúc cổ xưa cũng đang dần xuống cấp
Chợ Bao Vinh với lối kiến trúc cổ xưa cũng đang dần xuống cấp
Cách đó khoảng 20m là ngôi nhà tàn của bà Huỳnh Thị Thương (90 tuổi), sống một mình trong căn nhà sắp sập, không ai quan tâm tới an nguy của ngôi nhà cũng như bà lão yếu ớt này. Hiện bà Thương đang nằm liệt giường do bị té ngã cách đây không lâu.
Cách đó khoảng 20m là ngôi nhà của bà Huỳnh Thị Thương (90 tuổi) sống một mình trong căn nhà sắp sập. Hiện, bà Thương đang nằm liệt giường do bị té ngã cách đây không lâu.
Trước kia căn nhà có 2 gác nhỏ, theo thời gian căn nhà đã xuống cấp, trụ yếu, nên đã đập bỏ đi gác trên để tránh áp lực cho gác dưới. Điều đáng nói, một phần tường nhà ở lầu 2 chưa được tháo dỡ xong, nằm lơ lửng trên đầu trong rất nguy hiểm.
Trước kia căn nhà có 2 gác nhỏ, theo thời gian căn nhà đã xuống cấp, trụ yếu, nên đã đập bỏ đi phần gác trên để tránh áp lực cho gác dưới. Điều đáng nói, một phần tường nhà ở lầu 2 chưa được tháo dỡ, nằm lơ lửng, trông rất nguy hiểm.
 
Bà Huỳnh Thị Thương nằm liệt giường trong căn nhà 5 mét vuông với một chút tiền trợ cấp ít ỏi. 
việc thực hiện quy hoạch phố cổ Bao Vinh gặp rất nhiều khó khăn do không gian phố cổ chật chội, chính sách không có sự tác động hỗ trợ. Hiện TX. Hương Trà đang thiếu nguồn ngân sách hỗ trợ, cần có chính sách ưu đãi bảo tồn phố cổ Bao Vinh như đã thực hiện với các nhà vườn ở làng cổ Phước Tích.
Thông tin từ chính quyền thị xã Hương Trà, việc thực hiện quy hoạch phố cổ Bao Vinh gặp rất nhiều khó khăn do không gian phố cổ chật chội. Hiện, thị xã Hương Trà đang thiếu nguồn ngân sách hỗ trợ, cần có chính sách ưu đãi bảo tồn phố cổ Bao Vinh như đã thực hiện với các nhà vườn ở làng cổ Phước Tích.
Những ngôi nhà xuống cấp, hư hỏng.
Những ngôi nhà xuống cấp, hư hỏng.
Những ngôi nhà xuống cấp, hư hỏng.
Dự án quy hoạch từ lâu không thấy thực hiện, nhiều hộ dân sống trong cảnh chật chội, khốn khó đã tỏ ra bức xúc và không mấy mặn mà với dự án bảo tồn, trùng tu di sản. Nhà cổ thì biến mất dần dần, dự án thì không thấy đâu, liệu phố cổ Bao Vinh có bị biến mất sau hơn trăm năm tồn tại? Người dân sẽ ra sao nếu tiếp tục ở trong những căn nhà đầy nguy hiểm như thế này? Đó là câu hỏi chưa có đáp án sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.
Dự án quy hoạch từ lâu không thấy thực hiện, nhiều hộ dân sống trong cảnh chật chội, khốn khó đã tỏ ra bức xúc và không mấy mặn mà với dự án bảo tồn, trùng tu di sản. Nhà cổ thì biến mất dần dần, dự án thì không thấy đâu, liệu phố cổ Bao Vinh có bị biến mất sau hơn trăm năm tồn tại? Người dân sẽ ra sao nếu tiếp tục ở trong những căn nhà đầy nguy hiểm như thế này? Đó là câu hỏi chưa có đáp án sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.
PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thu phí vào phố cổ Hội An, coi chừng "giết" di sản

Thanh Hải - Hoàng Bin |

Phương án "Tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An" vừa được UBND TP Hội An, Quảng Nam ban hành, áp dụng từ ngày 15.5. Theo đó, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé... lập tức đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Phần lớn phản ứng trước quy định này.

Lãnh đạo Hội An lên tiếng về việc thu phí tham quan vào phố cổ

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Trước thông tin, Hội An sẽ thu phí tất cả du khách đi vào khu phố cổ, kể cả người đi dạo, Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho rằng, quy định này đã có từ lâu.

Gia Hội - phố cổ bị lãng quên giữa lòng Cố đô Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Từ trước đến nay, mỗi lần nhắc đến phố cổ ở Huế thường thì nhiều người nhớ ngay đến phố cổ Bao Vinh. Thế nhưng, ít ai biết đến phố cổ Gia Hội - khu phố sầm uất nằm ngay giữa lòng Cố đô Huế thơ mộng.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.

Thu phí vào phố cổ Hội An, coi chừng "giết" di sản

Thanh Hải - Hoàng Bin |

Phương án "Tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An" vừa được UBND TP Hội An, Quảng Nam ban hành, áp dụng từ ngày 15.5. Theo đó, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé... lập tức đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Phần lớn phản ứng trước quy định này.

Lãnh đạo Hội An lên tiếng về việc thu phí tham quan vào phố cổ

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Trước thông tin, Hội An sẽ thu phí tất cả du khách đi vào khu phố cổ, kể cả người đi dạo, Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho rằng, quy định này đã có từ lâu.

Gia Hội - phố cổ bị lãng quên giữa lòng Cố đô Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Từ trước đến nay, mỗi lần nhắc đến phố cổ ở Huế thường thì nhiều người nhớ ngay đến phố cổ Bao Vinh. Thế nhưng, ít ai biết đến phố cổ Gia Hội - khu phố sầm uất nằm ngay giữa lòng Cố đô Huế thơ mộng.