Nữ y tá ngất xỉu đêm giao thừa vì làm việc căng thẳng ở khu cách ly COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi người dân đang nghỉ lễ Tết dương lịch, các nhân viên y tế ở tuyến đầu vẫn đang tham gia vào phòng chống dịch bệnh. Do mệt mỏi vì làm việc liên tục, một nữ y tá ở Bình Dương ngất xỉu trong đêm giao thừa.

Hình ảnh đồng nghiệp bế y tá Ngô Thị Thu Trang (24 tuổi, y sĩ khoa Y học cổ truyền Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) ngất xỉu vì làm việc quá sức khi đón công dân nước ngoài về cách ly khiến cộng đồng mạng xúc động.

Theo bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Trưởng Ban điều hành khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng, đúng vào thời khắc đón năm mới thì đơn vị đang phải nhanh chóng chuẩn bị tất cả các điều kiện cần để tiếp nhận cách ly tập trung 251 công dân từ nước ngoài về nước.

Nữ y tá Thu Trang tranh thủ ăn cơm hộp để đón công dân về cách ly. Ảnh: TTYTBB
Nữ y tá Thu Trang tranh thủ ăn cơm hộp để đón công dân về cách ly. Ảnh: TTYTBB

Để đón số lượng công dân lớn về cách ly y tế, 31 người của trung tâm y tế và 4 cán bộ quân sự phải làm việc liên tục 12 giờ. Trước đó, cán bộ y tế phải chuẩn bị rất nhiều khâu hậu cần, ngay cả trưởng ban cũng phải xắn tay áo chuẩn bị vệ sinh sạch sẽ đón công dân.

Riêng nữ y tá Ngô Thị Thu Trang bị ngất do làm việc quá sức. Bác sĩ Huỳnh Minh Chín cho biết, chị Trang làm việc liên tục, phải di chuyển nhiều và mặc đồ bảo hộ. Y tá Thu Trang ngất xỉu lúc rạng sáng ngày 1.1 sau nhiều giờ sàng lọc công dân trên chuyến bay về nước. Đồng nghiệp đã bế chị Trang về phòng nghỉ ngơi, hồi sức.

Ngay trong sáng 1.1, sau khi tỉnh lại, y tá Thu Trang tiếp tục bắt tay ngay vào công việc sàng lọc bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm và chăm sóc y tế cho các công dân....

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng đã thực hiện 8 đợt cách ly y tế với công dân và chuyên gia nước ngoài về Việt Nam. Có 1.856 người đã hoàn thành cách ly tại đây. Sự tận tình, chu đáo của cán bộ y tế đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng công dân và chuyên gia nước ngoài.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín chia sẻ, những đợt trước, tất cả các trường hợp đều âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Nhưng lần này trong số 251 người thì có 5 trường hợp xét nghiệm lần 1 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Điều này khiến tâm lý của cán bộ và người về cách ly căng thẳng hơn.

Cán bộ y tế ở TTYT Bàu Bàng vẫn đang căng mình chống dịch. Video: TTYTBB

"Công việc đối với nơi cách ly mà xét nghiệm nếu có ca dương tính thì cường độ anh em làm việc rất là cao. Cường độ cao, cộng với thức khuya và cũng có sự lo lắng nên rất vất vả. Hiện trung tâm đang đối diện với các khó khăn như: thứ nhất, sự di chuyển của công dân trên máy bay, trên xe về trung tâm rất phức tạp; thứ hai, các công dân vẫn chưa khai báo trung thực các thông tin liên quan; thứ 3, khu vực cách ly của trung tâm rất rộng nhưng công dân tự ý đổi phòng khiến việc kiểm soát rất khó khăn..."- Bác sĩ Huỳnh Minh Chín chia sẻ.

Dù công việc liên tục, vất vả, nguy hiểm nhưng bác sĩ Chín cho biết, tất cả cán bộ tại trung tâm vẫn đang nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tâm y tế Bàu Bàng nơi cách ly 251 công dân từ Đức về. Ảnh: TTYTBB
Trung tâm y tế Bàu Bàng nơi cách ly 251 công dân từ Đức về. Ảnh: TTYTBB


ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cách ly 3 trường hợp nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phát hiện và cách ly y tế đối với 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và đến Bình Dương.

Mở khu cách ly riêng cho 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có người thân đi cùng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngoài việc sắp xếp thêm nhân sự, đưa người thân vào, Ban điều hành Khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng đã thành lập khu cách ly riêng để tiện chăm sóc 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có người thân đi cùng.

Cử người vào khu cách ly nuôi 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có cha mẹ đi cùng

ĐÌNH TRỌNG |

Trong số 403 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về, có 53 trẻ em vì nhiều điều kiện khác nhau không có cha mẹ đi cùng. Cơ quan y tế ở Bình Dương đã cử người vào khu cách ly chăm sóc cho 53 trẻ từ Hàn Quốc về này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương cách ly 3 trường hợp nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phát hiện và cách ly y tế đối với 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và đến Bình Dương.

Mở khu cách ly riêng cho 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có người thân đi cùng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngoài việc sắp xếp thêm nhân sự, đưa người thân vào, Ban điều hành Khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng đã thành lập khu cách ly riêng để tiện chăm sóc 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có người thân đi cùng.

Cử người vào khu cách ly nuôi 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có cha mẹ đi cùng

ĐÌNH TRỌNG |

Trong số 403 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về, có 53 trẻ em vì nhiều điều kiện khác nhau không có cha mẹ đi cùng. Cơ quan y tế ở Bình Dương đã cử người vào khu cách ly chăm sóc cho 53 trẻ từ Hàn Quốc về này.