Vụ 4 ngư dân đi bộ kiệt sức từ Ninh Thuận về Phú Yên: Chủ tàu lên tiếng

Huỳnh Hải |

Chủ tàu cho biết sau khi năn nỉ 6 bạn thuyền ở lại không thành đã ứng cho mỗi người 3 triệu để làm lộ phí, sau đó 4 ngư dân đã đi bộ đến kiệt sức để về quê.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cho biết đã đưa xe SOS vào Ninh Thuận đón 4 ngư dân trong tình trạng đói lả vì đã đi bộ 21 giờ từ xã Cà Ná, Thuận Nam đến huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận.

Những ngư dân này kể đi thuyền thất bát nên chủ tàu không chia tiền. Họ đã lên bờ đi bộ về quê. Những người này đã lội ruộng để qua các chốt kiểm dịch.

Ngày 21.7, ông Nguyễn Hải (sinh năm 1972, ngụ ở xã Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận) - chủ tàu cá NT 90760 TS - đã cùng vợ đến UBND xã Cà Ná trình bày việc các ngư dân trên tàu đi bộ về Phú Yên.

Ông Hải kể ngày 16.6, tàu cá NT 90760 TS do ông làm thuyền trưởng xuất bến ra khơi đánh bắt cá cơm. Trên tàu gồm 9 người trong đó có 6 thuyền viên người Phú Yên.

Chủ tàu cá trình bày việc 4 ngư dân đi bộ từ Ninh Thuận về Phú Yên.

Đến ngày 18.7, ông Hải dự định vào đảo Hòn Câu, thuộc xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận, để neo đậu tránh trú do dự báo biển sẽ có gió lớn. Tuy nhiên, các thuyền viên muốn vào Cảng Cà Ná nên ông Hải cho thuyền vào cập cảng.

Lúc này, 6 thuyền viên người Phú Yên muốn về quê. Chủ tàu đã khuyên các thuyền viên ở lại chờ bớt gió sẽ tiếp tục hành nghề, không nên về quê giữa lúc dịch COVID-19 đang xảy ra.

"Tôi rất cần bạn thuyền nên khuyên họ ở lại, sẽ lo hết mọi thứ ăn ở. Tôi năn nỉ miết nhưng họ nói đã thuê được xe với giá 6 triệu đồng để về quê", ông Hải kể lại.

Theo ông Hải, chuyến đánh bắt vừa qua bán được hơn 100 triệu đồng. Sau khi trừ phí tổn, mỗi bạn thuyền sẽ được chia hơn 4 triệu, tuy nhiên do dịch nên phía thu mua chưa trả tiền.

Sáng ngày 19.7, chủ tàu đã lấy tiền nhà ứng trước cho mỗi thuyền viên 3 triệu đồng để làm lộ phí về quê. Gia đình ông đã đưa 6 người họ ra quốc lô 1 để đón xe về quê.

"Tôi nói họ nếu không có xe thì quay về lại nhà tôi ở. Tuy nhiên, 6 người họ cuốc bộ đi lúc nào tôi không hay biết", ông Hải nói.

Ông Hải kể thêm chiều 19.7, ông gọi điện thoại được cho một người trong nhóm thì họ cho biết đang ở Trạm Y tế xã Ninh Hải. Ông Hải tiếp tục khuyên các ngư dân quay lại nhưng họ nhất quyết không đồng ý.

Thời điểm này, 2 ngư dân đã đi nhờ được xe tải về quê, còn 4 người tiếp tục đi bộ về quê.

Chủ tàu cá ở xã Cà Ná cho biết ông rất buồn khi đọc được thông tin các bạn thuyền đói khát, không có tiền phải đi bộ về quê. Ông Hải nói hơn 30 năm đi biển ông cũng quý bạn thuyền nên không có chuyện để bạn thuyền thiếu tiền, đói khát đi bộ về quê.

Ông Hải cho biết thêm ông Tám mà những ngư dân kia khai là em trai của ông. Ông Tám cũng cùng đi đánh bắt hải sản trên tàu.
Ông Hải trình bày vụ việc tại xã Cà Ná. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Vợ chồng ông Hải trình bày vụ việc tại xã Cà Ná. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ông Trần Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cà Ná cho biết địa phương đã vào cuộc xác minh ngay khi có thông tin 4 ngư dân từ xã Cà Ná không tiền phải đi bộ về Phú Yên.

Ông Tùng cho biết những người này tự đi về quê mà không thông báo cho ai khác. "Nếu họ muốn về, chúng tôi sẽ có phương án đưa về đúng quy định phòng chống dịch COVID-19 chứ không để ai đi bộ", ông Tùng nói.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch phường ở Ninh Thuận thu phí giấy đi đường là tự phát

Huỳnh Hải |

Bí thư Thành ủy TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, cho biết việc Chủ tịch phường Tấn Tài chỉ đạo thu 10.000 đồng mỗi giấy xác nhận đi đường trong thời gian giãn các xã hội theo Chỉ thị 16 là trường hợp tự phát.

Đói lả vì 21 giờ đi bộ từ Ninh Thuận về nhà của 4 ngư dân Phú Yên

Phương Uyên |

Nửa tháng đi biển về tay không, lại không có xe để về, ở lại thì đói nên 4 ngư dân Phú Yên quyết định về nhà bằng cách… đi bộ.

4 mẹ con thất nghiệp chở nhau bằng xe đạp từ Đồng Nai để về Nghệ An

Huỳnh Hải |

Sau 4 tháng thất nghiệp, bốn mẹ con chị N.T.H. (50 tuổi, quê ở Nghệ An) đã mua 2 chiếc xe đạp cũ mang theo balô quần áo chở nhau từ Đồng Nai đi về quê Nghệ An.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chủ tịch phường ở Ninh Thuận thu phí giấy đi đường là tự phát

Huỳnh Hải |

Bí thư Thành ủy TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, cho biết việc Chủ tịch phường Tấn Tài chỉ đạo thu 10.000 đồng mỗi giấy xác nhận đi đường trong thời gian giãn các xã hội theo Chỉ thị 16 là trường hợp tự phát.

Đói lả vì 21 giờ đi bộ từ Ninh Thuận về nhà của 4 ngư dân Phú Yên

Phương Uyên |

Nửa tháng đi biển về tay không, lại không có xe để về, ở lại thì đói nên 4 ngư dân Phú Yên quyết định về nhà bằng cách… đi bộ.

4 mẹ con thất nghiệp chở nhau bằng xe đạp từ Đồng Nai để về Nghệ An

Huỳnh Hải |

Sau 4 tháng thất nghiệp, bốn mẹ con chị N.T.H. (50 tuổi, quê ở Nghệ An) đã mua 2 chiếc xe đạp cũ mang theo balô quần áo chở nhau từ Đồng Nai đi về quê Nghệ An.