Đói lả vì 21 giờ đi bộ từ Ninh Thuận về nhà của 4 ngư dân Phú Yên

Phương Uyên |

Nửa tháng đi biển về tay không, lại không có xe để về, ở lại thì đói nên 4 ngư dân Phú Yên quyết định về nhà bằng cách… đi bộ.

Sáng 20.7, ông Huỳnh Tấn Tịnh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên - cho biết, khoảng 20h45' tối 19.7, ông nhận được tin báo từ một thành viên trong đội S0S Chữ thập đỏ Phú Yên: Có 4 ngư dân ở huyện Tuy An đang đi bộ về vì không có xe, trên người cũng không có tiền nên đang đói lả.

Ngay sau đó, ông liên hệ với 1 trong 4 ngư dân tìm hiểu tình hình, đồng thời thông tin đến lãnh đạo huyện Tuy An, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh. Và ông chỉ đạo cho 1 xe đội S0S Chữ thập đỏ Phú Yên lên đường đón 4 ngư dân.

Đến 0h7, xe của đội S0S Chữ thập đỏ Phú Yên tiếp cận được 4 ngư dân tại địa điểm giáp ranh Khánh Hòa và Ninh Thuận khoảng 30km. Lúc này, tất cả ngư dân đều nằm lả bên đường vì mệt và đói. Chỉ có 1 người còn được 8% pin điện thoại để dành chờ thông tin từ xe của đội S0S Chữ thập đỏ Phú Yên.

Vừa cho anh em lên xe sơ cứu, đội S0S Chữ thập đỏ Phú Yên đưa thực phẩm là bánh mì, nước cho anh em uống dần để lấy lại sức. Sau 30 phút, xe chuyển bánh đi về nhưng đi rất chậm vì sức khỏe của cả 4 người đều yếu.

Đến 4h sáng 20.7, xe của đội S0S Chữ thập đỏ Phú Yên đưa 4 ngư dân về đến trạm y tế An Ninh Đông, huyện Tuy An. Tại đây, 4 ngư dân được test nhanh COVID-19 và cho về tạm thời cách ly tại nhà.

Kể lại hành trình hơn 21 giờ đi bộ từ Cà Ná về đến gần địa phận tỉnh Khánh Hòa, ngư dân Nguyễn Văn Nhanh (30 tuổi, trú thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) vẫn chưa hết bần thần.

Nửa tháng trước, anh Nhanh cùng 3 ngư dân: Nguyễn Văn Hồng (37 tuổi, trú xã An Ninh Tây, huyện Tuy An), Nguyễn Kha (33 tuổi, trú trú xã An Ninh Tây, huyện Tuy An), Nguyễn Văn Thanh (30 tuổi, trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) vào Cà Ná (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) làm lưới chụp cho chủ tàu chuyên khai thác cá cơm.

Nhưng chuyến biển thất bát, chủ tàu không có tiền chia cho anh em nên mọi người lên bờ về. Anh kể: 4 anh em trong túi không có bao nhiêu tiền, ở lại sợ dịch phải đi cách ly thì không biết sống sao nên ra tìm xe khách về. Nhưng mãi không có nên 4 anh em quyết định đi bộ về, trên đường nếu mệt thì nghỉ hoặc vào xin thức ăn.

Nhưng trên đường về gặp chốt kiểm dịch yêu cầu quay lại nên anh em phải lội ruộng đi các đường tránh, mà cũng không có hàng quán nào bán nên cố nhịn. Đi từ 5h sáng đến 13h thì gặp được người dân cho nước uống, rồi vào trường gần đường nằm tạm.

"Gọi điện thoại về nhà cầu cứu mà ở nhà cũng không có xe nào vào được, xe trên đường không xin được nên đi bộ chắc gần 100km. Đến tối, may có anh chị bên Chữ thập đỏ liên hệ nói ngồi tại chỗ đó vào đón. Anh em tôi mừng quá vì lúc này ai cũng đói và mệt quá rồi. Cảm ơn tấm lòng của mọi người giúp đỡ anh em tôi về được nhà an toàn” - anh Nhanh chia sẻ.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Bánh mì không phải thực phẩm, xe máy không phải phương tiện đi làm?

Bảo Hân |

“Bánh mì không phải thực phẩm” tại Khánh Hoà và không cho đi làm bằng xe gắn máy tại Bà Rịa - Vũng Tàu có lẽ là 2 câu chuyện đang gây chú ý nhiều nhất trong dư luận xã hội.

3 nhân viên nhà thuốc và 16 người khác ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Sáng 20.7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 19.7 đến 7h ngày 20.7, Hà Nội ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó: 14 trường hợp là F1, 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 3 trường hợp tại cộng đồng.

Tin bão mới nhất: Bão số 3 Cempaka lại mạnh thêm, đã giật đến cấp 13

AN AN |

Hồi 7h ngày 20.7, vị trí tâm bão số 3 Cempaka ở khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 112,3 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bánh mì không phải thực phẩm, xe máy không phải phương tiện đi làm?

Bảo Hân |

“Bánh mì không phải thực phẩm” tại Khánh Hoà và không cho đi làm bằng xe gắn máy tại Bà Rịa - Vũng Tàu có lẽ là 2 câu chuyện đang gây chú ý nhiều nhất trong dư luận xã hội.

3 nhân viên nhà thuốc và 16 người khác ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Sáng 20.7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 19.7 đến 7h ngày 20.7, Hà Nội ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó: 14 trường hợp là F1, 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 3 trường hợp tại cộng đồng.

Tin bão mới nhất: Bão số 3 Cempaka lại mạnh thêm, đã giật đến cấp 13

AN AN |

Hồi 7h ngày 20.7, vị trí tâm bão số 3 Cempaka ở khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 112,3 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13.