Thắp sáng vùng biên, gắn kết tình quân - dân

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Hiện nay, nhiều bản, làng tại các vùng biên giới của tỉnh Quảng Bình vẫn còn thiếu thốn, đời sống của bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là không có điện để phục vụ sinh hoạt.

Hiểu được điều này, những ngày qua, Chi đoàn Đồn Biên phòng Làng Mô (đóng tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội LHPN xã Trường Sơn và các nhà hảo tâm triển khai xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên” tại Bản Ploang (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) với 20 cột sắt và bóng năng lượng mặt trời với tổng chiều dài 800m chiếu sáng toàn bộ các trục đường trong Bản.

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đồng thời tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Công trình nhằm bảo đảm tốt an ninh trật tự trong Bản, góp phần nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho bà con nơi đây. Đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ đơn vị là món quà ý nghĩa gửi tặng bà con nhân dịp năm mới 2022.

Trước đó, Đồn Biên phòng Làng Mô cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm triển khai xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên” tại Bản Sắt (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) với 30 cột sắt và bóng năng lượng mặt trời với tổng chiều dài 800m. Ngoài ra, cũng đã lắp đặt 8 bóng năng lượng mặt trời tại các điểm trường tiểu học và mầm non của bản để đảm bảo ánh sáng phục vụ các em học tập.

Trong năm 2021 vừa qua, Đồn Biên phòng Làng Mô đã phối hợp triển khai xây dựng 8 công trình “Ánh sáng vùng biên”, có chiều dài 8,4 Km với tổng trị giá 415 triệu đồng tặng cho bà con các thôn, bản trên địa bàn. Thông qua các công trình tiếp tục khẳng định tình cảm quân - dân gắn bó tại địa bàn khu vực biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng công trình nước sạch vùng biên cương tại Lũng Cú, Hà Giang

Hạ Nguyên |

Công trình nước sạch vùng cao sẽ bổ sung thêm nguồn nước sinh hoạt, góp phần cải thiện, hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú an “vững tay súng – chắc biên cương” và các thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Ma Lé được an tâm công tác, giảng dạy và học tập.

Chung tay giúp trẻ em nghèo vùng biên giới

THANH BÌNH |

Điện Biên - Gần 2.000 trẻ em nghèo vùng biên giới Na Cô Sa thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vừa được nhận những suất quà với tổng trị giá gần 430 triệu đồng.

Lớp học xóa mù chữ mở cửa khi đêm xuống ở vùng biên

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đêm đến, khi các mẹ, các chị xong xuôi việc nương rẫy, bếp núc thì lớp học xóa mù của các thầy giáo mang quân hàm xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị mới được diễn ra. Trải qua những buổi học ban đầu với nhiều khó khăn, bây giờ nhiều học sinh tóc đã điểm bạc đã bắt đầu biết đọc, biết viết.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trao tặng công trình nước sạch vùng biên cương tại Lũng Cú, Hà Giang

Hạ Nguyên |

Công trình nước sạch vùng cao sẽ bổ sung thêm nguồn nước sinh hoạt, góp phần cải thiện, hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú an “vững tay súng – chắc biên cương” và các thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Ma Lé được an tâm công tác, giảng dạy và học tập.

Chung tay giúp trẻ em nghèo vùng biên giới

THANH BÌNH |

Điện Biên - Gần 2.000 trẻ em nghèo vùng biên giới Na Cô Sa thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vừa được nhận những suất quà với tổng trị giá gần 430 triệu đồng.

Lớp học xóa mù chữ mở cửa khi đêm xuống ở vùng biên

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đêm đến, khi các mẹ, các chị xong xuôi việc nương rẫy, bếp núc thì lớp học xóa mù của các thầy giáo mang quân hàm xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị mới được diễn ra. Trải qua những buổi học ban đầu với nhiều khó khăn, bây giờ nhiều học sinh tóc đã điểm bạc đã bắt đầu biết đọc, biết viết.