Một Tây Nguyên lạ lẫm, hùng vĩ từ trên cao

Hữu Long - Ảnh: Lương Viết Cường |

Đất và người Tây Nguyên luôn chứa đựng những điều bí mật, độc đáo mà ai cũng muốn khám phá. Mà muốn hiểu về văn hóa Tây Nguyên đâu có gì khó khăn. Đôi khi chỉ là thưởng thức tách cafe buổi sáng, rong ruổi dưới tán rừng đại ngàn hay rải bước trên con đường đất đỏ bazan. Cũng có không ít người chọn một tình yêu rất riêng với Tây Nguyên đó là lưu lại những bức hình vùng đất từ trên cao…

Sinh ra và lớn lên ở TP.Buôn Ma Thuột nên Lương Viết Cường (25 tuổi) không thể nhớ rõ bản thân đã yêu nét văn hóa, đất và người Tây Nguyên từ lúc nào.

Học ngành kiến trúc nhưng Lương Viết Cường lại có một tình yêu với nhiếp ảnh. Cường mong muốn qua nhiếp ảnh, anh sẽ được đến thật nhiều vùng đất mới. Đi đến đâu, Cường sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp để có thể giới thiệu mảnh đất mình đã đi qua đến bạn bè khắp nơi.

Thế rồi quãng thời gian trên ghế giảng đường đại học, rảnh rỗi là Lương Viết Cường lại hẹn hò cùng nhóm bạn đi khắp Tây Nguyên chụp lại những khoảnh khắc đẹp từ trên cao. Sau này ra trường, mỗi lúc rảnh rỗi, Cường vẫn giữ thói quen rong ruổi đây đó.

Rẫy cà phê nở hoa trắng tuyết nhìn từ trên cao.
Rẫy cà phê nở hoa trắng tuyết nhìn từ trên cao.

Ảnh của Cường thường tập trung vào những điều không mới ở Tây Nguyên như rẫy cà phê nở hoa trắng tuyết, khoảnh khắc giao mùa trên một thửa ruộng quê.

Những điều tưởng chừng hết sức bình thường ấy lại được Cường thể hiện thông qua góc nhìn mới mẻ. Màu sắc trong bức ảnh cũng hết sức tối giản, không màu mè. Dễ nhìn, dễ nhớ và ấn tượng.

Lương Viết Cường có niềm đam mê chụp ảnh Tây Nguyên từ trên cao.
Lương Viết Cường có niềm đam mê chụp ảnh Tây Nguyên từ trên cao.

“Từ trên cao, em nhìn thấy được Tây Nguyên có phần lạ lẫm nhưng vô cùng hùng vĩ. Đó là những những rừng cây thay lá trên mặt hồ Ea Kao hay khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp trên những thửa ruộng. Nơi đó, có những người nông dân Tây Nguyên chân lấm tay bùn quay trở về nhà sau một ngày vất vả” – Lương Viết Cường chia sẻ.

Vẻ đẹp của Tây Nguyên đôi khi là những điều giản dị hằng ngày như ra đồng.
Vẻ đẹp của Tây Nguyên đôi khi là những điều giản dị hằng ngày như ra đồng.

Một trong những bộ ảnh mà Lương Viết Cường thích nhất có lẽ được chụp tại mặt hồ Ea Kao TP.Buôn Ma Thuột. Để chụp lại được những hình ảnh chuyển mùa ở hồ Ea Kao, Lương Viết Cường cho biết đã phải chờ thời khắc bình minh trong vài ngày.

Cuối cùng, Cường đã chụp được những hình ảnh ưng ý khi ghi lại được cảnh vật nên thơ mộng, hữu tình dưới ánh nắng mặt trời chan hòa, sương giăng nhẹ trên mặt hồ Ea Kao.

Khoảnh khắc trên cao tại Hồ Ea Kao được Lương Viết Cường chụp được trong một chuyến đi mới đây.
Khoảnh khắc trên cao tại Hồ Ea Kao được Lương Viết Cường chụp được trong một chuyến đi mới đây.

Những bức hình chụp về Tây Nguyên trên cao hiện nhận không ít lời khen ngợi của mọi người thế nhưng, Cường thừa nhận vẫn phải học hỏi nhiều từ thế hệ đi trước.

Và để hoàn thiện bản thân, để hiểu thêm về Tây Nguyên đại ngàn, Cường cho biết sẽ tiếp tục trau dồi thêm các kiến thức từ sách vở, từ thực tế.

Hình ảnh hồ Ea Kao hiền hòa, làn nước trong vắt khiến nhiều người thích thú.
Hình ảnh hồ Ea Kao hiền hòa, làn nước trong vắt khiến nhiều người thích thú.
Hữu Long - Ảnh: Lương Viết Cường
TIN LIÊN QUAN

Tài xế ngán ngại khi qua đèo dài, nguy hiểm bậc nhất Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Kon Tum – Đèo Lò Xò ở tỉnh Kon Tum là một trong những đèo dài, nguy hiểm bật nhất ở Tây Nguyên. Gần đây, trên đường đèo xuất hiện các vết sụp, lún khiến giới tài xế xe tải ngán ngại, lo sợ nguy cơ tai nạn giao thông.

Vị mặn của đại ngàn Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Bên cạnh những món ăn như cơm lam, canh thụt, thịt nướng truyền thống thì bà con dân tộc Mạ ở thành phố Gia Nghĩa còn bày thêm một đĩa muối tro bên cạnh. Đây là loại gia vị truyền thống được làm từ cây chuối rừng nhưng nó chất chưa biết bao tinh túy nơi đại ngàn Tây Nguyên. Từ nhiều đời nay, các thế hệ cha, ông của người dân tộc Mạ đã biết bao lần phải cay xè mắt để lưu giữ lại.

Người Nùng tung quả còn, kiếm tình duyên ngày đầu năm trên đất Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Kon Tum - Đầu năm mới, làng đồng bào người Nùng (gốc tỉnh Cao Bằng) ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, lại tổ chức lễ hội ném còn, với ước mong một năm thuận lợi, nam nữ tìm được tình duyên mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tài xế ngán ngại khi qua đèo dài, nguy hiểm bậc nhất Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Kon Tum – Đèo Lò Xò ở tỉnh Kon Tum là một trong những đèo dài, nguy hiểm bật nhất ở Tây Nguyên. Gần đây, trên đường đèo xuất hiện các vết sụp, lún khiến giới tài xế xe tải ngán ngại, lo sợ nguy cơ tai nạn giao thông.

Vị mặn của đại ngàn Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Bên cạnh những món ăn như cơm lam, canh thụt, thịt nướng truyền thống thì bà con dân tộc Mạ ở thành phố Gia Nghĩa còn bày thêm một đĩa muối tro bên cạnh. Đây là loại gia vị truyền thống được làm từ cây chuối rừng nhưng nó chất chưa biết bao tinh túy nơi đại ngàn Tây Nguyên. Từ nhiều đời nay, các thế hệ cha, ông của người dân tộc Mạ đã biết bao lần phải cay xè mắt để lưu giữ lại.

Người Nùng tung quả còn, kiếm tình duyên ngày đầu năm trên đất Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Kon Tum - Đầu năm mới, làng đồng bào người Nùng (gốc tỉnh Cao Bằng) ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, lại tổ chức lễ hội ném còn, với ước mong một năm thuận lợi, nam nữ tìm được tình duyên mới.