“Miễn là còn sức, tôi sẽ còn nhận và hoàn thành nhiệm vụ ”
12h trưa ngày 16.5, dưới cái nắng nóng rát mặt, nhưng ông Nguyễn Thanh Hà (66 tuổi, bảo vệ tổ dân phố thuộc phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) vẫn túc trực tại chốt kiểm soát khu vực cách ly đối diện cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Chia sẻ với phóng viên Lao Động, ông Hà cho biết, mỗi ngày, các thành viên trong tổ dân phố sẽ thay phiên nhau trực 1 ca kéo dài từ 8 đến 10 tiếng bất kể nắng mưa, dù ngày hay đêm.
“Mọi người thấy tôi gần 70 tuổi nên sắp xếp cường độ công việc ít hơn so với những người còn lại. Tôi còn sức khoẻ nên luôn sẵn sàng xông pha, phục vụ cộng đồng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh dịch” - ông Hà chia sẻ.
Theo ông Hà, dịch bệnh xuất hiện khiến nhiều người ở tổ chốt kiểm soát của khu cách ly đã hơn 10 ngày nay không về nhà với người thân, trong đó có ông, bởi điều quan trọng nhất là để ngăn không cho dịch lây lan, đó cũng là để bảo vệ cộng đồng.
Cũng giống với ông Hà, ông Nguyễn Thế Linh (làm việc tại Tổ Quản lý Đô thị phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) đã bám chốt tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 7.5 đến nay (16.5).
Ông Linh cho hay, các ông có vất vả thế nào cũng không bằng và không vất vả như đội ngũ y bác sĩ bên trong các ổ dịch của bệnh viện.
Suất cơm dưới cơn mưa như trút nước
13h, tại Cầu Bươu, nắng nóng hầm hập, bà Trịnh Thị Thanh Huyền (Nhân viên y tế phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) vẫn miệt mài phát từng hộp cơm đến tay người bệnh đang xếp hàng chờ nhận cứu trợ.
Bà Huyền cho biết, đây là những trường hợp bệnh nhân bị “mắc kẹt” trong các khu trọ quanh bệnh viện vì cách ly y tế. Đa phần họ đều mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo nhưng không thể vào viện điều trị, cũng không thể về quê với gia đình.
“Người mắc kẹt đông lắm, dù thế nào tôi cũng phát hết cơm đến tay người dân nơi đây, lúc đó tôi mới có thể yên tâm dùng bữa trưa” - bà Huyền vừa nói vừa lau vội mồ hôi chảy tràn trên trán.
Kể từ thời điểm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phải cách ly y tế, đội ngũ nhân viên y tế phường Kiến Hưng đã nhận nhiệm vụ túc trực tại đây. Ngoài đảm bảo công việc tại chốt chặn, các cán bộ y tế phường cũng đảm đương nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho rất nhiều người liên quan đến dịch tễ.
“Có người hỏi tôi có sợ lây nhiễm hay không? Tôi bảo là có. Tuy nhiên, nếu mình chú trọng bảo vệ đúng theo những hướng dẫn của Bộ Y tế thì sẽ hiệu quả. Đó cũng chính là cách mình bảo vệ người thân, cộng đồng trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay” - bà Huyền nói thêm.
Nhớ lại một bữa cơm đầy kỷ niệm tại chốt cách ly, bà Huyền kể, hôm đó trời mưa rất to, mọi người nhanh chóng di chuyển vào bên trong lều dựng, đây cũng là thời điểm dùng bữa tối. Tuy nhiên, đường Cầu Bươu khá rộng, nhiều xe ben có trọng tải lớn di chuyển qua lại liên hồi, khiến nhiều suất cơm cho đội ngũ nhân viên cũng bị tạt nước ướt nhẹp. Mọi người lúc này chỉ có thể lấy tay che suất cơm tối, ngồi sát lại với nhau dưới cơn mưa như trút nước.
Trong thời gian này, không chỉ riêng đội ngũ y tế, công an, dân phòng thuộc phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) đang phải căng mình tại các chốt chống dịch, mà tại tất cả các chốt cách ly vùng dịch trên nước, các cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu đều đang làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và làm việc không có ngày nghỉ.
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ với những đêm ngủ ngoài trời, những bữa cơm ăn vội hay như lúc ngủ vùi sau thời gian dài làm nhiệm vụ mệt rã rời đã khiến không ít người xúc động. Họ không cần lên báo, cũng chẳng mong nhận được nhiều lời cảm ơn.
Nhưng trong tâm niệm mỗi người đều hiểu rằng, ở thời khắc này, nhiệm vụ gánh vác là trọng trách thiêng liêng. Và để bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, họ sẵn sàng quên mình, vì sự bình yên của cộng đồng mà sẵn sàng đứng ở tuyến đầu chống dịch.
Đồng cảm với đội ngũ trực tại các chốt cách ly phòng dịch xung quanh khu vực Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, ngày 12.5 Đoàn công tác của Công an quận cùng đại diện Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên Công an quận đã đến thăm, tặng quà.
Chia sẻ những khó khăn, vất vả của các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch, thiếu tá Bùi Nhật Quang - Phó Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) - cho hay: “Trên địa bàn quận hiện có 8 điểm chốt trực cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đoàn lực lượng liên ngành tiếp tục khắc phục khó khăn, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch để bảo vệ an toàn cho sức khoẻ cộng đồng và bản thân; chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn quận khoanh vùng, khống chế hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi địa bàn quận”.
Đoàn đã tặng quà 8 điểm, mỗi điểm 3 triệu đồng, riêng xóm trọ Bệnh viện K, phường Kiến Hưng tặng 500 suất quà trị giá 60 triệu đồng.
Được biết, những ngày qua, cùng với Công an các quận, huyện, thị xã, Công an quận Hà Đông đã huy động tối đa lực lượng ra quân triển khai các nhiệm vụ phối hợp phòng, chống dịch. Cụ thể, đã hướng dẫn, ký cam kết với các cơ sở kinh doanh karaoke, game internet tạm thời đóng cửa. Đến nay, Công an quận đã kiểm tra, xử lý 132 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch nơi công cộng, xử phạt gần 200 triệu đồng.